NV Nguyễn Quang Vinh: Mong Đại tướng về quê theo đường quốc lộ

Pha Lê |

(Soha.vn) - "Con ước, đoàn xe đưa Linh cữu Người xuất phát từ Hà Nội, đi thẳng theo Quốc lộ 1, đi dưới những hàng cờ Quốc kỳ treo cờ rũ, đi trong sự tiễn biệt của hàng triệu người"

Trước thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, rất nhiều người bàng hoàng và vô cùng thương xót. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh cũng vậy.

Cách đây ít phút, trên trang facebook cá nhân của nhà văn Nguyễn Quang Vinh có chia sẻ dòng trạng thái khá dài. Trong đoạn status này, nhà văn Nguyễn Quang Vinh có viết: "Mong ước Đại tướng về quê hương theo đường quốc lộ. Đó là mình ước ao như thế, còn cụ thể sẽ đưa thi hài Đại tướng theo đường Hàng không, đường Tàu hỏa hay đường Quốc lộ thì không biết".

	Đoạn trạng thái chia sẻ trên trang cá  nhân nhà văn Nguyễn Quang Vinh

Đoạn trạng thái chia sẻ trên trang cá nhân nhà văn Nguyễn Quang Vinh

Đoạn trạng thái vừa đăng lên được vào phút đã thu hút hàng trăm lượt like cùng hàng chục lượt chia sẻ cũng như lượt bình luận.

Bên cạnh những comment thể hiện tình cảm tiêc thương thì hầu khắp các comment của các facebooker đều đồng tình với "ước ao" của cá nhân nhà văn Nguyễn Quang Vinh.

 	Các comment thể hiện sự đồng tình với

Các comment thể hiện sự đồng tình với "ước ao" của nhà văn Nguyễn Quang Vinh

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh: Mong Đại tướng về quê theo đường quốc
 

Bạn có nick Minhnguyet Pham có viết: "Em cũng muốn đưa Bác theo đường bộ. Vì như vậy đồng bào ta được đứng vĩnh biệt Bác nhiều hơn và đũng nghĩa của một vị tướng anh hùng dân tộc Việt Nam".

Bạn có nick Bao Cong Den chia sẻ: "Một mong ước vô hạn của bao người con muốn tiến đưa Đại tướng lần cuối trong sự thương tiếc một con người vĩ đại, đến phút cuối cùng vẫn bình dị ...chẳng cần cao sang quyền quý... chỉ cần hạt lúa củ khoai quê nhà...Phải chăng ông trời có thể thấu hiểu cho chúng con..."

"Đọc bài của Anh lại thấy rưng rưng muốn khóc Anh Vinh à! Ước gì những điều ước sẽ thành hiện thực!", bạn Lê Tuyết Hoa viết.

 


Dưới đây, chúng tôi xin trích nguyên văn dòng trạng thái chứa đựng đầy tình cảm được chia sẻ trên trang cá nhân nhà văn Nguyễn Quang Vinh:

"MONG ƯỚC ĐẠI TƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG THEO ĐƯỜNG QUỐC LỘ

Đó là mình ước ao như thế, còn cụ thể sẽ đưa thi hài Đại tướng theo đường Hàng không, đường Tàu hỏa hay đường Quốc lộ thì không biết.

Chỉ là ước ao của con thôi thưa Đại tướng.

Con ước, đoàn xe đưa Linh cữu Người xuất phát từ Hà Nội, đi thẳng theo Quốc lộ 1, đi dưới những hàng cờ Quốc kỳ treo cờ rũ, đi trong sự tiễn biệt của hàng triệu người con đất Việt.

Con ước, trong đoàn xe đưa Linh cữu của Người, sau xe tang là xe chở chân dung Người đứng lồng lộng với tư cách Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân, mãi như thế, Người mãi là Tổng Tư lệnh, và lá cờ Bách chiến Bách thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn phấp phới bay bên chân dung của Người.

Con ước, dọc tuyến đường Quốc lộ, nhân dân chào Người lần cuối, nhân dân- trong đó có các cựu chiến binh, những người lính cũ của Đại tướng, những lực lượng vũ trang, những o thanh niên xung phong tóc đã bạc trắng, và nhiều tầng lớp nhân dân khác, nhân dân muốn khóc để thực sự tiễn chân Đại tướng về quê.

Con ước, trên đỉnh đèo Ngang, nơi giáp ranh quê hương Quảng Bình ấy, đoàn xe chở Linh cữu của Đại tướng sẽ dừng lại mấy phút. Từ giờ, Đại tướng đã về tới quê nhà, về quê sau 80 năm biền biệt những chuyến đi làm nhiệm vụ, về quê, với bà con, anh em, bạn bè, họ hàng, tổ tiên, với đất, với rừng, với cát...Về quê, với đồng lúa, với hoa xương rồng, với những mảnh thuyền chài trên sông Kiến Giang, với hàng dâm bụt vào ngõ nhà mình- nhà mình, thưa Đại tướng, sinh ra lớn lên trưởng thành, công thành danh toại cũng nhờ ơn đức nhà mình, và bây giờ, trở về thiên cổ cũng về lại nhà mình.

Đại tướng sẽ về quê.

Đại tướng sẽ về nhà mình.

Đại tướng sẽ nằm trong đất đai quê hương, bên mẹ, bên cha, bên anh, bên chị, bên bà con chú bác.

Đại tướng về trong nhân dân.

Vì mãi mãi như thế, Đại tướng là Đại tướng của nhân dân.

Hãy cho ước mơ của con thành hiện thực: Đoàn xe tang Đại tướng sẽ đi thẳng theo đường Quốc lộ 1, con đường thiên lý Bắc Nam, con đường khát vọng thống nhất, hòa bình, đoàn kết- CON ĐƯỜNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CON ĐẤT VIỆT".

TIN MỚI NHẤT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại