Người vớt xác chị Huyền ‘đến nhà, gọi điện đòi công’ nói gì?

Hoàng Đan |

Ông Nguyễn Văn C, một trong những người vớt xác chị Huyền cho rằng, việc các ông đến nhà, liên hệ đòi công không hẳn chỉ vì tiền mà vì gia đình chưa có "lời" rõ ràng…

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ đẻ chị Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường) cho biết, trong thời gian qua, có nhiều người đến gia đình nhận tìm thấy thi thể con gái và thậm chí có người gọi điện, đến tận nhà "đòi" công.

Xác chị Huyền được tìm thấy ở bến đò Văn Đức

"Sau khi cơ quan chức năng đưa ra kết quả chính xác về thi thể được tìm thấy ở bến đò Văn Đức chính là thi thể của con gái tôi, thì liên tục có người đến tận nhà rồi gọi điện đòi công về việc tìm kiếm. Ngay hôm nhận được thông tin chính thức, khi gia đình tiến hành làm lễ cho cháu bên nghĩa trang, thì có 4 người đến tận nhà tôi, tự xưng họ chính là những người vớt cháu lên và đề nghị trả công cho họ. Chúng tôi nói việc này phải gặp chồng cháu Huyền, thì họ lên trên Hàng Thiếc để nói chuyện. Cách đây vài hôm, lại có người gọi điện cho tôi, nói làm thuyền chai, và là người đầu tiên vớt thi thể cháu lên, đề nghị gia đình trả công cho họ. Bây giờ, gia đình cũng đang không biết phải xử trí thế nào. Nếu mà họ vẫn gọi điện, đến nhà đòi hỏi như vậy, thì chúng tôi chắc phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp", bà Hiền nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn C, một trong những người làm nghề thuyền chài ở khu vực Thanh Trì (Hà Nội), được cho là đã tham gia vớt thi thể chị Huyền ở bến đò Văn Đức xác nhận, chính ông và một số thành viên trong nhóm đã đến tận nhà anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền), và gọi điện cho bà Hiền. "Đúng là sau khi cơ quan chức năng công bố thi thể ở bến đò Văn Đức mà chúng tôi tiến hành vớt lên là chị Huyền, thì nhóm chúng tôi có đi 4 xe máy sang gia đình, nhưng không phải là sang tay không. Chúng tôi mua nắm hương, và mỗi anh em góp một chút tiền để có lễ sang thắp hương cho chị Huyền. Sau khi đến nhà mẹ đẻ chị Huyền, thì chúng tôi có lên nhà chồng ở Hàng Thiếc và nói chuyện với bố mẹ chồng và anh Huy.

Ông C kể thêm: Trong cuộc nói chuyện với gia đình chị Huyền, chúng tôi đã kể lại toàn bộ sự việc. Đó là khi nhận được thông tin từ anh Thông (Trung tá Nguyễn Văn Thông, cán bộ Đội tuần tra kiểm soát đường thủy số 3 Công an Hà Nội) về việc phát hiện thi thể, anh em tôi đã xuống kiểm tra, đồng thời báo với đơn vị quản lý đường sông và các cấp chính quyền ở Văn Đức. Chúng tôi đưa thi thể vào bờ, dưới sự chứng kiến của đại diện cơ quan chức năng, trong biên bản được lập tại đó có cả tên, số điện thoại của chúng tôi với tư cách là những người làm chứng... Anh Huy có nói với chúng tôi là, gia đình đang bận một số việc lo cho chị Huyền, sau khi xong thì sẽ liên hệ với chúng tôi để nói chuyện và có lời cảm ơn. Tuy nhiên, sau đó, chúng tôi chờ mãi không thấy gì thì đến vừa rồi, tôi có điện lại cho mẹ vợ anh Huy để nói về việc này. Bà Hiền có nói với tôi là tất cả do anh Huy hậu tạ, còn bà không nắm được.

Về đồng tiền, phân bạc thì chúng tôi chưa đòi hỏi gì cả. Nếu chúng tôi là những người làm tiền trên sông thì nó khác rồi. Đây là khi đã xác định đúng thi thể mà chúng tôi vớt lên là chị Huyền, thì gia đình cũng ít nhiều xuống đây có lời nói với tất cả anh em chúng tôi, những người đã giúp đỡ rất nhiệt tình trong việc tìm kiếm thi thể ở khúc sông này", ông C cho hay.

Ông C còn cho biết thêm, không chỉ tiến hành báo các cấp chính quyền, vớt thi thể lên mà các ông cũng chính là những người thuê xe ôm đến báo tin đến gia đình và đưa mẹ đẻ chị Huyền đến để nhận con gái khi tìm thấy ở bến đò Văn Đức.

"Sau khi được anh Thông báo thì chúng tôi đã xuống kiểm tra. Lúc lật người lên thì thấy thi thể mất đầu, mất phần cẳng tay, chân, áo màu trắng có hoa bốn cánh, quần đen. Chúng tôi đã nghi ngờ có thể đây chính là thi thể chị Huyền nên cùng với việc báo chính quyền địa phương, thì anh em tôi còn thuê xe ôm tìm báo và đưa bà Hiền sang tận nơi để nhận. Nếu mà nói về công thì chúng tôi vô kể, nhưng không phải là đòi tiền nọ kia hay là yêu cầu phải trả bao nhiêu triệu mà ở đây, anh em tôi muốn, sau khi xác định chính xác là chị Huyền rồi thì gia đình, với cái tình người cũng cần xuống đây, dù ít nhiều có lời với chúng tôi. Nhưng đúng là, sau lần chúng tôi đến tận nhà nói chuyện cho đến nay cũng không thấy anh Huy hay gia đình có ý kiến gì với anh em tôi. 

Thực sự, làm cái việc này trên sông nó rất nhiều vấn đề, và cho dù không phải là chị Huyền mà chỉ là xác vô thừa nhận, thì chúng tôi cũng vẫn vớt lên, cùng với mọi người lo chu tất. Giờ anh em cũng rất bức xúc vì việc này, nên tôi cũng chỉ mong sao, gia đình dù thế nào cũng sớm có lời với chúng tôi...", ông C bày tỏ.

Xem thêm clip:

Mẹ bảo về Khánh nói chuyện khi nghe tin tìm thấy thi thể chị Huyền

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại