Người thân tìm kiếm sinh viên bị sóng cuốn trong vô vọng

Minh Nguyên |

(Soha.vn) - Hơn 2 ngày, thi thể của Hiếu vẫn chưa được tìm thấy, mọi hy vọng gần như đã bị dập tắt. Người nhà, thầy cô, bạn bè lại mòn mỏi ngóng chờ trong trong nước mắt.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào sáng ngày 17/4, một nhóm gồm 8 sinh viên trường Đại học Quảng Bình đã rủ nhau đi chơi và tắm ở bãi biển thuộc thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới. Trong lúc đang tắm, nhóm sinh viên đã bất ngờ bị sóng cuốn trôi ra xa bờ.

Phát hiện sự việc trên, một sinh viên đứng trên bờ liền đi gọi người đến cứu. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cùng người dân chỉ cứu được 6 người. Riêng bạn Phan Trung Hiếu đã bị sóng cuốn mất tích.

Người thân, thầy, cô, bạn bè của Hiếu đang từng phút ngóng chờ tin tức từ đội tìm kiếm.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Bảo Ninh đã huy động đội cứu hộ bãi biển cùng thuyền của người dân để tìm kiếm thi thể sinh viên Hiếu. Tuy nhiên, biển động khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm hiện tại (ngày 18/4), thi thể em Hiếu vẫn chưa được tìm thấy.

Là một trong 8 sinh viên tắm biển và bị gặp nạn vào sáng ngày 17/4, em Trần Thị Hoài Quyên (SN 1994) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra: “Khoảng gần 6h sáng cả nhóm xuống tắm, lúc đó xung quanh có rất nhiều người cùng tắm biển. Cả nhóm chỉ đứng tắm ở mức nước ngang bụng. Nhưng đột nhiên có 1 con sóng lớn, làm tất cả bị trượt chân, kéo ra xa. Một bạn trong nhóm bơi được vào bờ và gọi đội cứu hộ ra giúp, lúc đưa được cả 6 bạn lên bờ, em nói còn 1 bạn nữa, các chú ra thì không thấy Hiếu đâu nữa”.

Em Trần Thị Hoài Quyên là một trong số 8 bạn cùng tắm biển đau xót kể lại sự việc cho PV.

Trưa ngày 18/4, giữa cái nắng chói chang, người thân, bạn bè và cả những người cô, thầy của Hiếu vẫn ngồi trong chiếc lán dựng tạm ngóng chờ tin tức từ đội cứu hộ. Nỗi đau mất đi người con, người học trò, người bạn là quá lớn khiến chẳng ai thể nói nên lời. Tất cả chỉ ngồi chờ mong vào điều kì diệu trời ban xuống.

Thầy Trần Mạnh Hùng (33 tuổi, thầy dạy toán của Hiếu) chốc chốc cứ đi ra biển rồi lại đi vào với vẻ mặt đau buồn, lo lắng. Theo thầy Hùng, ở lớp Hiếu học rất giỏi, luôn đứng vào tốp những sinh viên có kết quả học tập loại giỏi, ngoan ngoãn nên thầy cô ai cũng thương.

Thầy Trần Mạnh Hùng thắp hương mong sớm tìm được thi thể em Hiếu.

Cô Trần Hồng Nga - Giáo viên chủ nhiệm của Hiếu đau xót chia sẻ: “Em Hiếu là một trong những sinh viên giỏi của lớp. Gia đình em cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Biết tin Hiếu gặp nạn, mẹ bạn ấy ngất lên ngất xuống, giờ chúng tôi chỉ mong tìm được em Hiếu sớm”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã thông báo trên phương tiện truyền thông của xã, thông báo với tất cả các phương tiện, các xã lân cận và các ngư dân đánh bắt gần bờ đề nghị hỗ trợ tìm kiếm, nếu phát hiện được thì báo với chính quyền ngay. Hiện chúng tôi đang cho lực lượng phối hợp cùng thuyền của người dân tìm kiếm thi thể em Hiếu nhưng vẫn chưa tìm thấy”.

Các bạn sinh viên thay nhau đi dọc bờ biển tìm kiếm, hy vọng thi thể của Hiếu trôi dạt vào bờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại