“Người rừng” sông Tô Lịch bất ngờ tái ngộ bạn tri kỷ sau 32 năm

Điều vui mừng và bất ngờ nhất khi lên đây với ông Tuất, đó là sau 32 năm xa cách, không biết ai ở đâu và làm gì... ông bỗng dưng gặp lại người đồng nghiệp.

Cuối năm 2013, người dân phát hiện ông sống như "người rừng" tại ven đê sông Tô Lịch, trong túp lều rách nát mắc trên hàng cây... Bẵng đi một thời gian, "người rừng" được đi "nghỉ dưỡng" ở Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật và bỗng dưng gặp lại người đồng nghiệp tri kỷ sau 32 năm xa cách. 

Là một người lính thanh niên xung phong năm 1960, sau khi xuất ngũ từng làm diễn viên ở Nhà hát múa rối Thăng Long, rồi chuyển sang công tác tại nhà máy gạch Nam Thắng ở Vĩnh Tuy (Hà Nội). Cuối năm 2013, qua quá trình xem xét thực tế gia đình ông Trương Văn Tuất không đủ khả năng, điều kiện để đón ông về chăm sóc, nuôi dưỡng, để ông Tuất không phải lang thang, sống lủi thủi trong túp lều nát bên cạnh sông Tô Lịch, căn cứ vào nguyện vọng của gia đình, chính quyền địa phương đã đưa ông Tuất lên Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật (Thụy An - Ba Vì - Hà Nội).

Về sống trong Trung tâm, ông Tuất được ở trong một căn phòng của dãy nhà cấp 4 một mình và được chu cấp giường - chiếu - chăn - màn - quần - áo và các dụng cụ cá nhân. Gặp phóng viên, ông Tuất vui vẻ kể: "Đây này nhà cấp 4 chắc chắn đấy nhé, mưa to cũng chẳng bao giờ sợ ướt. Cửa là cửa kính đàng hoàng, không sợ mưa phả hay nắng chiếu vào gì nữa".

Ở trên này, ngày ngày ông tự phục vụ ăn uống, tắm giặt, rèn luyện sức khỏe và cả trí tuệ bởi bấy lâu nay thú vui của ông là đọc sách. Ông khoe: "Vừa rồi tôi vừa đọc xong bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa và chuẩn bị đọc đến Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng đấy. Đọc xong mới thấy cái tài, cái thuật và trí tuệ của người xưa thật giỏi, mình phải học hỏi họ rất nhiều đấy".

Ông Tuất cho hay, nhiều lúc ông cảm thấy buồn lắm bởi từ khi lên trên này con cái rất ít lên thăm. Theo ông Tuất thì dù hơn 4 tháng trôi qua nhưng con gái chỉ lên thăm 1-2 lần. Nhiều lúc, ông rất muốn trở về bên dòng sông Tô Lịch, thăm lại túp lều cũ - nơi đã gắn với ông biết bao kỉ niệm trong suốt 4 năm sống lay lắt, chui lủi ở đây.

Lên đây, ông không mang theo được nhiều đồ tư trang dưới túp lều. Riêng chỉ có chiếc móc sắt và bình nước nóng là hai kỷ vật được ông mang theo. Ông nói, chính hai thứ này đã nuôi sống tôi dưới kia. Tôi đi lang thang dùng chiếc móc để lóc chai lọ bán lấy tiền, những lúc đói khát tôi đi xin nước đựng vào chiếc bình này để uống sống qua cơn đói hàng ngày. Thế nên tôi phải giữ làm kỷ niệm.

Điều vui mừng và bất ngờ nhất khi lên đây với ông Tuất, đó là sau 32 năm xa cách, không biết ai ở đâu và làm gì... ông bỗng dưng gặp lại người đồng nghiệp trong thời gian cùng nhau công tác tại nhà máy gạch Nam Thắng ở Vĩnh Tuy (Hà Nội) trước đây.

"Đợt trước Tết, ban đầu ông Tuất có nhận ra tôi đâu, nhưng tôi nhận ra ông ấy bởi vì từ giọng nói đến phong cách chẳng đổi thay gì. Ngày xưa tôi và ông ấy cùng làm việc trong nhà máy gạch Nam Thắng ở Vĩnh Tuy. Nhà tôi ở Hồng Hà, hai anh em chơi thân với nhau lắm. Bẵng đi một thời gian không còn liên lạc được với nhau, nay gặp lại vui mừng khôn xiết, nhưng thật éo le chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này", ông Quang Anh kể.

Hiện nay, ông Quang Anh đã bị cụt hai chân không thể di chuyển được. Sau khi hai người gặp nhau, nhận ra nhau, cả hai được Trung tâm bố trí ở cùng phòng và tự chăm sóc, lo toan cho nhau... hàng ngày hai người vẫn kể lại những câu chuyện thời trai trẻ sống bên nhau và khoảng thời gian sau đó sống như thế nào.

Ông Quang Anh (70 tuổi), đồng nghiệp của "người rừng" Trương Văn Tuất.

Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Công Lợi (Phó giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật (Thụy An - Ba Vì - Hà Nội) - cho biết: "Mới đầu khi lên đây, ông Tuất ít nói và gần như tự kỉ, chỉ ngồi một chỗ đọc sách. Một ngày gần 2 tháng trước, ông Tuất gặp lại người bạn cùng làm ở cơ quan cũ nên ông phấn chấn và yêu đời hơn. Chúng tôi đã bố trí cho ông Tuất và ông Quang Anh ở cùng phòng. Vì vậy ông Tuất cũng có thời gian trò chuyện, bầu bạn với ông Quang Anh hơn. Ông Tuất là một người hiền lành và có vẻ còn rất minh mẫn khi nói chuyện. Hàng ngày ông Tuất vẫn vui vẻ cười nói với mọi người xung quanh".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại