Người phụ nữ 30 năm che dấu bệnh bong da kỳ lạ

vytran |

Cô Zaleha Kader, 43 tuổi người Singapore mắc phải một chứng bệnh nan y, khiến cho những vết lở loét xuất hiện dày đặc trên cơ thể.

Những vết viêm nhiễm này gồm các vết trầy xước, những vết lở loét chảy máu và đôi khi sưng mủ. Những vết đóng vảy thì có màu đen, gây cảm giác sợ hãi cho những người xung quanh.

Cô Zaleha đã phải chịu đựng căn bệnh này từ năm 13 tuổi, tuy nhiên ít người, ngay cả người yêu của cô cũng không biết chuyện này bởi cô luôn mặc quần áo dài để che đi.

Bệnh viêm da dị ứng eczema là một chứng bệnh về da rất nguy hiểm và rất khó để chữa trị tận gốc, khiến cho da khô cứng, thậm chí da đỏ tấy, sưng phồng, đau nhức, dễ bị rạn nứt, mưng mủ và chảy máu.

Trường hợp bệnh của cô Zahela mắc phải rất nghiêm trọng nên có tất cả các triệu chứng trên. Cô đã tới khám và chữa ở rất nhiều bác sĩ, mất hàng nghìn đô la cho việc chữa trị, gồm cả tiêm và bôi thuốc song bệnh tình mỗi lúc một nguy kịch.

Lượng da trên người cô bong ra mỗi tuần có thể chứa đầy một túi nhựa.

Bệnh eczema đang tàn phá cơ thể cô Zahela -Nguồn Asiaone

Chỉ riêng mặt, bàn tay và bàn chân của cô là không bị bong da. Vì vậy mà cô mới dấu được mọi người về bệnh tình của mình trong suốt 30 năm qua.

Bệnh viêm da dị ứng eczema chỉ có thể tạm ổn định nếu dùng kem thoa khi mới phát bệnh và đặc biệt là bệnh nhân không được gãi hay chạm vào những vết loét.

Tuy nhiên, trong trường hợp của cô Zaleha, do mắc bệnh từ khi còn nhỏ, hơn nữa lại có thời gian bị đậu mùa nên việc giữ cho bệnh không lây lan sang những phần khác trên cơ thể là điều rất khó khăn.

Cô buộc phải dùng thuốc ngủ để có thể quên đi những cơn đau, ngứa mỗi tối. Tuy nhiên, việc dùng thuốc như vậy sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của cô.

Công việc của cô Zahela là bán hàng nên thường phải đi ra ngoài, tiếp xúc với khách hàng. Căn bệnh này khiến cô gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là khi thời tiết nóng nực, những vết loét hay sưng phồng gây ngứa ngáy và đau nhức.

Và hơn thế nữa, nỗi mặc cảm với bệnh tật khiến cô ngại tiếp xúc và kết thân với mọi người, thậm chí cô không dám nhận lời cầu hôn của người bạn trai đã yêu cô suốt 8 năm nay.

"Anh ấy không hề biết về bệnh tình của tôi bởi mỗi lần gặp, tôi luôn mặc quần áo dài để che kín đi những vết bệnh trên cơ thể. Chúng tôi chỉ nắm tay nhau và ngồi nói chuyện như những đôi tình nhân khác".

Ngay sau khi câu chuyện của cô được lên mặt báo, rất nhiều độc giả ở các nơi đã gọi điện về chia sẻ, động viên và gợi ý cho cô những bài thuốc mà họ đã từng dùng hay biết đến.

Các trung tâm nghiên cứu các bệnh da liễu và các công ty dược phẩm cũng đề nghị tặng thuốc chữa bệnh cho cô Zahela.

Theo Bee.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại