"Người nhà Đại tướng gọi sang, bố tôi bần thần cả đêm không ngủ"

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - "Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với Bác Hồ rồi, ông cứ bần thần trong người. Đêm hôm qua cũng trằn trọc không ngủ", con trai nhà văn Sơn Tùng kể.

>>Tang lễ đại tướng Võ Nguyên Giáp: Thông tin chính thức

>> Lịch trình tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

>>Video công bố Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp [chính thức]

Chúng tôi đến nhà nhà văn Sơn Tùng sau khi nghe tin dữ về Đại Tướng Võ Nguyên GiápNhà văn Sơn Tùng (SN 1928) đã viết rất nhiều tác phẩm về Bác Hồ, trong đó nổi tiếng nhất là tiểu thuyết Búp sen xanh. Ông cũng là Anh hùng lao động và đặc biệt được Đại tướng Võ Nguyên Giáp coi là người bạn lớn trong đời.

Tiếp tôi là vợ và con trai của ông. Nhà văn Sơn Tùng không nói chuyện được, ông chỉ nằm bất động trên giường, thỉnh thoảng nhấp nháy môi ra hiệu cũng đang nghe chuyện.

Anh Bùi Sơn Định - con trai của nhà văn Sơn Tùng - lấy khăn ướt, lau mặt cho bố rồi quay sang kể: "Chiều qua (4/10), lúc 18h30 ông Hồ Vy Phụng, người nhà của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp gọi sang nhà tôi báo tin Đại tướng qua đời. Như có linh tính, bố tôi lên tiếng hỏi: "Ai đấy?" Khi nghe mẹ tôi nói: "Đại Tướng đã về với Bác Hồ rồi" thì bố tôi thốt lên: "Anh Văn! Thương quá" rồi sau đó, ông cứ bần thần trong người. Đêm hôm qua cũng trằn trọc không ngủ".

Sáng sớm hôm nay, nhà văn Sơn Tùng còn có tâm trạng hoảng hốt. Mẹ tôi hỏi: "Thế anh có đi đưa đám cụ được không?", ông trả lời ngay: "Có chứ".

 	Ảnh chụp chung của nhà văn Sơn Tùng và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Ảnh chụp chung của nhà văn Sơn Tùng và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhà văn Sơn Tùng nằm bất động từ bấy đến nay cũng đã được 4 năm. Nhưng trước khi không đi lại được, ông cũng đã kịp sang thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

"Cụ Giáp vào viện năm 2009 thì vào tháng 6/2010, trước khi về quê, bố tôi có đến thăm Đại tướng trong bệnh viện. Lúc ấy, thư ký riêng của Đại tướng - chú Nguyễn Văn Huyên - đã đưa vào. Đến ngày 26/6/2010, bố tôi ngã bệnh. Cụ Giáp biết chuyện đã cho hai con là Võ Điện Biên và Võ Hồng Nam đến thăm.

Cụ Giáp rất thương bố tôi. Trong ý thức của hai người luôn có một sợi dây gắn kết vô hình dù cách nhau đến 15 tuổi. Bố tôi chỉ bằng tuổi phu nhân Đặng Thị Hà, vợ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chính cụ đã nói với ông thôi cứ gọi bằng anh, em cho thân mật.

Còn bố tôi, đi đến đâu, những câu chuyện của ông đều gắn liền với hai người ông rất yêu quý: đầu tiên là Cụ Hồ và sau đó là Cụ Giáp", con trai nhà văn Sơn Tùng tâm sự.

Không biết là vô tình hay hữu ý mà khi liên hệ giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà văn Sơn Tùng, chúng tôi lại tìm thấy rất nhiều điểm trùng hợp. Cả hai đều sinh ra ở miền quê gió Lào cát trắng. Đại tướng ở Quảng Bình còn nhà văn ở Nghệ An. Không chỉ thế, hai người đều sinh vào tháng 8 trong một gia đình nhà nho có 7 người con và đều mang vóc dáng giống mẹ. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là con thứ 5 thì nhà văn Sơn Tùng cũng là con thứ 5. Từ năm 16 tuổi, cả hai cũng bắt đầu tham gia Cách Mạng.

TIN MỚI NHÂT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại