Người đàn ông ‘trẻ mãi không già’ ở Bến Tre

Nghị Lực |

(Soha.vn) - “Ở xóm này người ta bảo nó là người “trẻ mãi không già” nhưng thật ra nó bị bệnh tật chứ không phải thần thánh thần gì đâu mà không già”, cụ Nguyễn Thị Ba (80 tuổi) - mẹ anh Đỗ Quý Dân người mang căn bệnh “trẻ mãi không già” ở ấp Phú Đa xã Vĩnh Bình, Chợ Lách, Bến Tre.

Đến ấp Phú Đa hỏi người đàn ông “trẻ mãi không già”, bà con nơi đây ai cũng biết. Theo chỉ dẫn của người dân chúng tôi tìm đến nhà anh Đỗ Quý Dân, thoạt đầu nhìn anh chúng tôi cũng không khỏi bất ngờ “đứa trẻ” đứng mời mình vào nhà chính là anh Dân – người đàn ông đã bước qua tuổi 45.

Anh Dân kể: “Gia đình tôi có 5 anh chị em, ai nấy đều bình thường. Chỉ riêng tôi, thân thể, gương mặt chỉ phát triển đến 10 tuổi rồi dậm chân từ đó cho đến bây giờ. Cha mẹ cũng đưa tôi đi khám bệnh nhiều nơi nhưng mỗi nơi có chẩn đoán khác nhau nên cuối cùng cũng không biết mình bệnh gì. Ở xóm, cứ ghẹo tôi mắc chứng bệnh trẻ mãi không già, thấy vui nhưng cũng thấy buồn vì quanh năm chỉ chơi được với mấy đứa con nít trong xóm”.

	Năm nay anh Dân đã qua tuổi 45 nhưng gương mặt như cậu bé lên 10 tuổi

Năm nay anh Dân đã qua tuổi 45 nhưng gương mặt như cậu bé lên 10 tuổi

Theo ghi nhận của chúng tôi, anh Dân có chiều cao khoảng 0,9m, cân nặng độ hơn 35kg. Dù tóc có mấy sợi tóc bạc, nhưng gương mặt vẫn như đứa trẻ lên mới lên 10 tuổi. Ngoài chứng bệnh “trẻ mãi không già”, anh Dân còn có mắc chứng bệnh thần kinh, đặc biệt là sau khi bị một người tâm thần trong xóm đập vào đầu, anh bị chấn thương sọ não.

Cụ Ba nói:  "Nó bị bệnh tật chứ không phải thần thánh gì cả. Tuy nhiên, chúng tôi không biết nó mắc bệnh gì. Khi sinh ra thằng Dân nặng 2,5kg phát triển bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác. Đến năm 2 tuổi mới bắt đầu nói chuyện nhưng lạ thay Dân không biết đi chỉ biết bò trên đất. Mãi đến khi thằng Dân lên 4 tuổi đột nhiên nó mới đứng dậy đi được, khiến ai cũng bất ngờ. Tuy nhiên đến khi nó 10 tuổi, cơ thể không phát triển nữa, giữ nguyên như vậy cho đến bây giờ”.

Cụ Ba còn cho biết, lúc anh Dân 15 tuổi, lên công an huyện làm CMND, cán bộ đọc tên, anh Dân bước vào xin đăng ký làm giấy CMND, cán bộ tưởng “đứa trẻ” này chọc phá nên mời ra ngoài. Đến khi, cụ Ba đến cơ quan “bảo lãnh” anh Dân mới được cán bộ cho làm giấy CMND.

Khi hỏi về ước mơ anh Dân cho biết, anh chỉ ước có một cái tủ thờ đàng hoàng để thờ bà nội và cha mình. Nhìn căn nhà xơ xác và với tuổi già sức yếu như cụ Ba và người con bệnh tật, chúng tôi hiểu vì sao mấy năm nay, gia đình anh Dân không có cái tủ thờ để nhang khói cho người quá cố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại