Nghi án đẩy bạn gái xuống vực sâu rồi tự tử

Sau một ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng cùng người nhà nạn nhân đã tìm thấy nữ sinh viên bị bạn trai đẩy xuống vực sâu, trong tình trạng hôn mê sâu.

Lúc 1h30 ngày 12/2, Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1987, trú thôn Trường Lộc, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đi xe máy đến một nhà nghỉ ven Quốc lộ 1A ở thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang để thuê phòng trọ. Tới trưa cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ thấy Hiếu ra ngoài mua đồ rồi về lại phòng.

Đến khoảng 19h40 cùng ngày, thấy phòng của Hiếu có dấu hiệu bất thường, chủ nhà nghỉ vội vàng mở cửa thì thấy Hiếu nằm bất động trong phòng nên nhanh chóng đưa thanh niên này đi cấp cứu nhưng Hiếu đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định Hiếu uống thuốc tự vẫn!

Trong khi điều tra về cái chết của Hiếu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được thông tin từ ông Nguyễn Văn Hiệp, ba của Hiếu khi ông này đến trình báo về nội dung một tin nhắn mà Hiếu đã nhắn cho em trai mình vào sáng 12/2.

Theo đó, sau khi đưa bạn gái tên N.T.T.Y (sinh năm 1993, hàng xóm của Hiếu, sinh viên năm cuối một trường trung cấp ở Nha Trang) đến khu vực đường đèo Cù Hin, đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn thuộc xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, Hiếu đã giết chết bạn gái. Em trai Hiếu vội báo cho cha mình tin dữ này.

Gia đình chị Y. cũng nhận được tin dữ trên ngay sau đó, vì vậy đã cùng người thân nhanh chóng đến khu vực Cù Hin tìm kiếm.

Cùng thời điểm này, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP. Nha Trang đã tập trung rà soát kỹ từng khu vực theo tin báo.

Do một bên là biển sâu, một bên là núi cao nên đến 10h ngày 13/2, lực lượng Công an mới tìm được chị Y. bên dưới vực, cách mặt đường Nguyễn Tất Thành khoảng 100m, trong tình trạng hôn mê, trên người có nhiều vết bầm tím, trầy. Chị Y. đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Sáng 14/2, bác sĩ Nguyễn Thanh Long, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, nạn nhân Y. bị một số vết trầy, bầm tím ở vùng mặt, tay và chân nhưng không phải phẫu thuật. Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị chấn động não.

Bên ngoài hành lang bệnh viện, bà Mận - mẹ Hiếu cho biết, gia đình bà và gia đình chị Y. chỉ cách nhau một hàng rào.

“Khoảng 2 tháng gần đây tôi thấy Hiếu hay qua nhà Y. chơi, nhưng tôi biết cháu Y. có người yêu 3 - 4 năm nay rồi. Tôi cứ nghĩ Hiếu chỉ qua chơi bình thường, ai ngờ nó lại có cảm tình với cháu Y. Nếu biết vậy tôi đã can thiệp từ trước, không để xảy ra chuyện đau lòng như hôm nay”.

Qua tìm hiểu, sáng 11/2, Hiếu mượn xe của người nhà đi vào Nha Trang. Đến khuya cùng ngày, Hiếu đến phòng trọ của chị Y. ở phường Vĩnh Phước chở chị đi chơi và cuối cùng đã xảy ra sự việc như trên.

Cơ quan điều tra nhận định, nhiều khả năng Hiếu bị chị Y. khước từ tình yêu nên đã đẩy chị xuống vực sâu rồi tự vẫn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại