"Mũ bảo hiểm" độc đáo trong bạo loạn Ai Cập

camnhung |

Giữa bạo loạn, những người biểu tình Ai Cập đã trang bị cho mình đủ kiểu dụng cụ để chống lại lửa khói, hơi cay và đạn cao su.

Đeo mặt nạ phòng độc là chưa đủ, người thanh niên này sử dụng cả kính bảo hộ và đội chiếc xô nhôm lên đầu để đảm bảo an toàn. Ảnh:AFP

Anh chàng này rất sáng tạo khi dùng hộp đựng trứng làm "mũ bảo hiểm" và một tấm kim loại làm khiên. Ảnh:AP

Người biểu tình này nổi bật với kính bơi và áo khoác cùng tông màu xanh. Ảnh:AP

Thùng sơn rỗng quả là rất hữu ích trong những trường hợp phải chống đạn cao su như thế này. Ảnh:AFP

Kính bảo hộ và mặt nạ vẫn chưa đủ, người đàn ông này sẵn sàng vác luôn một tấm cửa kim loại sau lưng để tránh lựu đạn cay và đạn cao su. Ảnh:AP

Hai cha con người biểu tình này ẩn sau cánh cửa, trong khi các đồng đội ném trả lựu đạn cay về phía cảnh sát. Ảnh:Telegraph

Người thanh niên này rất tự tin với mặt nạn phòng độc kèm bình khí giữa quang cảnh điêu tàn ở con phố gần quảng trường Tự do. Ảnh:AFP

Một người biểu tình ăn vận theo phong cách truyền thống, đeo mặt nạ phòng độc và kính râm khổ lớn. Ảnh:AP

Một thanh niên cẩn thận đeo mặt nạ phòng độc trùm đầu trước khi xử lý một quả lựu đạn cay. Ảnh:EPA

Người đàn ông này đeo thiết bị hô hấp che kín cả mắt. Ảnh:SIPA

Anh chàng này gây ấn tượng với mái tóc xoăn, cặp kính bơi và khăn giấy nhét mũi. Ảnh:Rex Features

Không mặt nạ phòng độc hay khẩu trang y tế, người đàn ông này dùng khăn quàng cổ quấn chặt quanh mặt phòng thủ. Ảnh:Telegraph

Cả gia đình Ai Cập này đeo khẩu trang "đồng phục" để tránh hơi cay tại quảng trường Tahrir. Ảnh:SIPA

Theo Anh Ngọc

VNE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại