Mở thùng loa cũ mua ve chai thấy... 5 triệu Yen

Một phụ nữ ở Tân Bình mua được chiếc thùng dạng vừa là đài cát sét, vừa là loa công suất lớn. Khi mở thùng, chị phát hiện bên trong có chứa 5 triệu Yen, tương đương 1 tỷ đồng.

Cả khu vực náo loạn, hàng trăm người tập trung khiến chị sợ hãi, giao nộp số tiền này cho công an phường.

Mua đồng nát, được tiền tỷ trong sợ hãi

Khoảng 15g ngày 21-3, trong một con hẻm trên đường Trần Văn Quang (P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM) - chị H.T.A.H (34 tuổi, quê Quảng Ngãi, thuê trọ tại hẻm) là người chuyên thu mua ve chai ngồi tháo dỡ chiếc thùng loa kiêm đài cát sét mua được từ trước Tết nguyên đán.

Bên trong chiếc thùng này có một hộp gỗ dài khoảng 20 cm, rộng khoảng 15cm, khá sâu khiến chị tò mò. Vừa mở chiếc hộp ra, chị phát hiện bên trong chứa đầy tiền giấy có chữ nước ngoài, mệnh giá 10.000 Yen.

Một vài tờ tiền bay ra, lúc này có khá nhiều người chứng kiến, nhặt lên và lời đồn về “cô ve chai lượm được kho báu” liên tục lan ra khiến rất đông người tập trung để… xin tiền.

Bắt đầu vụ việc chỉ vài chục người tò mò tập trung để mỗi người xin một vài tờ làm kỷ niệm, sau lời đồn lan xa hơn nữa khiến không chỉ người trong hẻm mà từ ngoài phố, người đi đường cũng tò mò chen chân vào xem “kho báu”.

“Mới đầu chỉ có vài người vào xin tiền, tôi cũng không biết tiền gì, có giá trị bao nhiêu nên có cho họ một vài tờ. Sau nhiều người quá, có người lao vào giật luôn nên tôi rất sợ, phải ôm hết vào trong nhà. Tôi vào trong nhà cũng không yên, có nhiều người vào theo, người thì xin, người thì giật”, chị H kể.

Vụ việc kéo dài vài giờ đồng hồ, từ hơn 15g cho tới khoảng 19g thì tình hình trở nên phức tạp, không chỉ có người tò mò trong xóm vào xem, vào xin mà nhiều thanh niên lạ mặt bắt đầu xuất hiện, chen lấn lại gần chị H để gây áp lực, buộc phải chia tiền cho họ.

Toàn bộ số tiền chị H giao nộp tại công an phường

Toàn bộ số tiền chị H giao nộp tại công an phường

“Lúc đó đông người lắm, họ chen chúc nhau khiến vợ chồng tôi ở trong nhà ngột ngạt không thở được. Nhiều thanh niên lạ mặt, dáng vẻ bặm trợn xuất hiện, dọa phải chia số tiền đó, nếu không sẽ không để yên khiến tôi rất sợ, tưởng họ giết cả hai vợ chồng tới nơi”, chị H kể lại giọng còn run run.

Giao nộp tiền cho Công an

Tình hình trở nên phức tạp khi càng lúc càng đông người kéo tới bao vây ngôi nhà và con hẻm chị H thuê trọ tới mức người dân phải điện thoại “cầu cứu” công an phường.

“Lúc đó anh em đang ăn cơm, nhiều người dân điện thoại tới công an phường báo nên chúng tôi cử cán bộ xuống nắm tình hình. Khi tới nơi, thấy tình hình quá phức tạp. Nhiều thanh niên la lối, đòi “ăn chia” số tiền với vợ chồng chị H mà cán bộ giải thích, thuyết phục bà con giải tán không được. Nhiều người còn la lại cán bộ công an phường vì họ nói chỉ tập trung xem, không gây rối gì thì sao không cho phép. Vì tình hình quá phức tạp, chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo công an quận, sau đó mời chị H về trụ sở công an phường để “hạ nhiệt” đám đông”, trung tá Nguyễn Quang Vinh, phó trưởng Công an phường 10, Q.Tân Bình kể lại.

Chị H tới công an phường nhưng đám đông còn tụ tập trước nhà trọ và con hẻm khoảng hơn một giờ sau mới giải tán.

Tại Công an phường, các cán bộ Công an giải thích, động viên chị H tạm thời giao nộp số tiền trên cho Công an phường quản lý tránh việc bị đe dọa, gây rối và đám đông tụ tập gây mất an ninh trật tự.

“Tôi nghe các chú Công an giải thích nên tin tưởng, nhờ đứa em thuê trọ chung mang hết số tiền còn lại giao nộp cho Công an phường, sau này quy định xử lý thế nào tôi cũng xin chấp hành”, chị H nói.

Theo chị H kể: “Nhờ tôi giao nộp hết tiền cho Công an phường thì đám đông mới giải tán, mấy thanh niên lạ mặt thấy không còn cơ hội đòi tiền mới bỏ đi chứ không họ còn đe dọa vợ chồng tôi, tôi sợ tới mức tưởng không còn cơ hội về quê thăm con nữa”.

Thiếu tá Vinh cho biết: Chị H mang giao nộp khoảng 520 tờ tiền mệnh giá 10.000 Yen, sau đó một số người trước đó xin của chị H cũng mang nộp thêm mấy tờ nữa. Chúng tôi đã xin ý kiến cấp trên, tạm thời lập hồ sơ quản lý số tiền này, chờ ý kiến chỉ đạo xử lý.

Trả lời câu hỏi vì sao không bắt giữ, xử lý những người đe dọa, giật tiền của chị H, trung tá Vinh nói: “Chúng tôi có mời những thanh niên nghi là đe dọa chị H để lấy tiền, tuy nhiên chị H không nhớ mặt từng người đe dọa chị, cũng không nhớ ai đã giật tiền. Mà các thanh niên này khi được mời đều không thừa nhận có đe dọa, họ khẳng định chỉ xin tiền chị H thôi nên chúng tôi không có cơ sở xử lý”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại