Mẹ mất sớm, 4 người con lại đau đớn ôm linh cữu của cha

Đình Mạnh |

(Soha.vn) - Mẹ mất sớm, bố đi bước nữa sinh thêm một em trai rồi mẹ kế bỏ nhà đi biệt, nay cha gặp tai nạn và đột ngột qua đời để lại bốn chị em bơ vơ với số nợ lớn.

Ở thôn 8 xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh những ngày này không khí trong thôn ảm đảm, buồn chung với nỗi buồn của bốn chị em mất cả cha lẫn mẹ.

Anh Bùi Văn Hương (1968) và chị Nguyễn Thị Tuyết (1970) lấy nhau sinh được ba người con. Con gái lớn Bùi Thị Nhớ (1992) đảm đang, tháo vát; con gái thứ hai là Bùi Thị Hiền (1993) ngoan ngoãn hiền lành, chịu thương, chịu khó; duy có cô con gái thứ ba Bùi Thị Hảo (1996) phát triển không bình thường vì mang trong mình chất độc màu da cam khiến cho thân thể quặt quẹo từ lúc sinh ra.

Tổ ấm của năm người tuy nghèo khó nhưng đang sống rất hạnh phúc thì năm 2004, chị Tuyết đột ngột qua đời để lại người chồng và ba đứa con thơ.

"Gà trống nuôi con" trong hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, anh Hương quyết định đi bước nữa để tìm người chăm sóc cho ba chị em, nhất là đứa con gái út không phát triển bình thường.

Anh Hương có với người vợ kế một bé trai sinh năm 2006 tên Bùi Đình Chung. Hai vợ chồng quyết tâm vay vốn lớn để bắt tay vào việc làm ăn, mong có ngày cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng may mắn lại không đến được với họ, làm ăn thua lỗ, để lại khoản nợ mấy trăm triệu. Từ ngày ấy đến nay, người vợ hai này cũng bỏ nhà đi biền biệt, không một chút tin tức.

Anh Bùi Văn Hương lại tất bật chăm lo cho bốn đứa con và khoản nợ kếch xù, khó có khả năng chi trả. Anh quyết định bán căn nhà mà mấy bố con đang ở để dành một phần tiền trả nợ, một phần mua miếng đất nhỏ để năm bố con có chỗ đi về.

Cảnh gà trống nuôi con bao khó khăn vất vả nhưng anh Hương luôn cố gắng, nỗ lực để các con được đi học với mong muốn cuộc sống của các con sau này bớt khổ. Hiểu được tấm lòng của cha,  các con của anh luôn phấn đấu chăm ngoan, học hành.

Cô con gái lớn Bùi Thị Nhớ thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, thương cha, thương các em nên ngoài việc học, Nhớ còn tranh thủ đỡ đần bố làm việc nhà, chăm sóc các em. Năm 2010, Nhớ thi đỗ vào trường ĐH Vinh, hằng năm vẫn thường nhận được học bỗng và đi làm thêm kiếm tiền ăn học. Rồi tiếp đến Bùi Thị Hiền cũng đã thi đỗ vào ĐH Luật TP.HCM. Thấy cha ngày ngày lao động quần quật để kiếm tiền trả nợ rồi nuôi hai em nhỏ dại nên hai chị em Nhớ, Hiền cũng không bao giờ xin tiền cha mà tự làm thêm, kiếm tiền để trang trải chi phí học hành.

Hàng ngày đi làm thuê kiếm tiền trả nợ, nuôi con, không có thời gian chăm sóc hai đứa nhỏ, anh Hương dứt ruột đưa đứa con bị ảnh hưởng chất độc màu da cam – Bùi Thị Hảo vào Trung tâm Thừa kế y học cổ truyền Đức Thọ (trung tâm chuyên chữa bệnh và nhận nuôi trẻ bị khuyết tật, tàn tật).

Tết vừa qua, thương con và muốn đưa con về đoàn tụ gai đình nên anh Hương lại đón bé Hảo về để chăm sóc. Hằng ngày anh vẫn đi làm và để cho Hảo và bé Chung chơi với nhau ở nhà.

Ngày 31/3/2014, anh Hương đi làm tối mới về, nhớ ra trong nhà không có gì ăn, vội vội vàng vàng đi mua mì gói về cho con ăn thì bất ngờ bị tai nạn giao thông và qua đời.

Nhìn cảnh 4 đứa trẻ bơ vơ ôm linh cữu của cha khiến ai nấy không thể cầm lòng.

Hiện nay chỉ còn 4 đứa con bơ vơ với khoản nợ chưa trả hết, họ hàng cũng chỉ giúp đỡ cưu mang cái ăn, chỗ ở chứ không thể giúp đỡ được gì nhiều vì tất cả đều rất khó khăn, quê nghèo làm ruộng.

Ông Nguyễn Hữu Vấn, Chủ tịch xã Đức Đồng, Đức Thọ chia sẻ: “Hoàn cảnh của các cháu quá đáng thương, giờ cha mẹ đều không còn nữa, quê thì nghèo, có giúp thì mỗi người cũng chỉ góp được dăm ba đồng, không biết rồi đây các cháu trông vào đâu. Tạm thời các cháu đang được chú ruột cùng thôn cưu mang nhưng người chú nhà cũng khó khăn lắm”.

Không ai cầm được nước mắt khi nghe kể về hoàn cảnh của bốn chị em Nhớ. Khi mà cả hai cô con gái lớn của anh Hương đang nỗ lực hết mình với mong ước ra trường, tìm được công việc phù hợp để đỡ đần cha thì bố của các em đã ra đi mãi mãi.

Trong căn nhà xiêu vẹo, nơi người cha thân yêu ngày ngày tảo tần vì miếng cơm manh áo, bây giờ chỉ còn màu tang trắng cùng những giọt nước mắt tiếc thương vô hạn. Hai chị em Bùi Thị Nhớ, Bùi Thị Hiền vẫn còn dang dở con giấc mơ đại học, cô bé Bùi Thị Hảo mang trong mình chất độc da cam quái ác, bé Chung chưa đầy 8 tuổi đang học tiểu học nay phải vào trại trẻ mô côi,…

Những khoản nợ nần, gánh lo cuộc sống nay đè nặng lên những gương mặt ngây thơ mồ côi cả cha lẫn mẹ... Họ hàng thân thích không ai giúp đỡ để những đứa trẻ bơ vơ thoát qua kiếp nạn này. Không biết rồi tất cả sẽ ra sao???

Mong nhận được sự quan tâm của quý nhà hảo tâm, chia sẻ nỗi đau, nỗi mất mát và khó khăn này với các em.

Mọi sự ủng hộ vui lòng gửi về: Bùi Thị Nhớ, thôn 8, Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Số điện thoại: 01666409080

Số TK Ngân hàng VIB chi nhánh Vinh, Nghệ An: 404704060242193. Chủ tk Bùi Thị Nhớ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại