Mẹ chồng cô dâu trong Điều ước thứ 7: "Tôi sắp gục rồi"

Nguyễn Huệ |

Chứng kiến di ảnh của chị Nguyễn Châu Loan - cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích, ai nấy đều nghẹn ngào, có người khóc nấc lên thành tiếng gọi tên chị Loan.

"Tôi sắp gục rồi"

13h30 hôm nay (23/1) lễ viếng chị Nguyễn Châu Loan- cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích diễn ra trong những giọt nước mắt của bạn bè, hàng xóm và cả người nhà anh Vượng.

Trong đám tang, bà Lý (mẹ chồng chị Loan) ngồi lặng lẽ, đau buồn. Thỉnh thoảng, bà nói vài ba câu với người nhà chị Loan.

“Tôi mệt lắm, tôi sắp gục rồi” - đó là những chia sẻ ngắn ngủi của bà Lý khi chúng tôi hỏi chuyện. Rồi bà lại yên lặng, nhìn trân trân về phía di ảnh con dâu.

Bà Thành (dì ruột của anh Vượng) cũng có mặt tại buổi tang lễ. Bà Thành cho biết, gia đình hay tin chị Loan qua đời từ sáng sớm.

“Khi nghe tin tôi cũng sốc nhiều lắm! Vì Vượng và Loan đã gắn bó với nhau một thời gian khá dài. Chúng tôi thu xếp công việc và vội vàng bắt taxi về đây.

Xe xuất phát từ Hà Nội lúc 10h sáng nhưng về tới đây vì xe không biết đường nên phải 13h30 chúng tôi mới đến nơi. Chúng tôi sẽ ở cạnh Loan cho tới lúc Loan về nơi an nghỉ cuối cùng” - bà Thành nói.

Mẹ chồng chị Nguyễn Châu Loan (bìa trái).

Còn với những người hàng xóm của chị Loan, ngày xem chương trình Điều ước thứ 7 về đám cưới của chị Nguyễn Châu Loan và anh Nguyễn Văn Vượng, ai ở xóm nghèo thôn Hạc Sơn (xã Châu Sơn, Ba Vì, Hà Nội) cũng khóc.

Họ khóc bởi một chuyện tình xúc động đã vượt qua những rào cản từ phía gia đình, khóc bởi nghị lực của những con người trong câu chuyện tình ấy.

Và hôm nay họ lại khóc bởi sự ra đi của cô gái đã sinh ra ở chính mảnh đất nghèo này.

Đàn ông cũng không kìm được xúc động

Anh Nguyễn Văn Trường (hàng xóm của chị Loan) chia sẻ: “Những ngày Loan về quê tôi đều sang nhà chơi. Mới hôm qua (22/1), tôi còn sang thăm Loan khi Loan được chuyển từ nhà anh Châu ở Quảng Oai (Ba Vì – PV) về.

Nhìn cảnh Loan được taxi đưa về phải thở oxy, mọi người đã tiên lượng được những điều sẽ xảy tới ngày hôm nay.

Loan học giỏi lắm, đỗ đại học và cũng đi làm được một thời gian rồi. Ngày biết tin Loan bị bệnh hiểm nghèo, tôi đã mất một thời gian để tin vào sự thật ấy.

Số phận đã không mỉm cười với Loan khi hạnh phúc vừa tới với đám cưới cùng anh Vượng thì lại là lúc Loan nhận được tin chồng mất trong một vụ tai nạn.

Là đàn ông nhưng tôi cũng không kìm được xúc động khi biết tin ấy”.

Còn theo thông tin từ anh Đại (hàng xóm của chị Loan), từ ngày Loan và anh Vượng quen nhau, anh Vượng đã về thăm quê hai lần.

Anh ấy đẩy xe lăn đưa chị Loan đi khắp xóm và hỏi thăm mọi người. Mới ngày nào những cái bắt tay còn chặt… Vậy mà hôm nay, cả vợ cả chồng đã đoàn tụ ở nơi chín suối” – anh Đại nói.

Cũng theo anh Đại, mẹ đẻ chị Loan bị sốc khi nghe tin con gái út của mình qua đời.

Bà bị đột quỵ, chúng tôi đã tưởng bà đi từ năm trước. Nhưng có lẽ bà còn gánh nặng về đứa con gái út nên cố gắng sống, cố gắng vui vẻ” – anh Đại cho biết thêm.

Đứng lặng người bên linh cữu của em, anh Nguyễn Hải Châu (anh trai chị Loan) rơm rớm nước mắt:

Sáng sớm hôm qua, khi tôi gọi Loan dậy đánh răng rửa mặt thì không thấy Loan hồi đáp, thở dốc. Thấy vậy tôi vội cõng em ra xe ô tô đi viện cấp cứu nhưng em tôi đã không qua khỏi.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng vì sự ra đi này của Loan. Chỉ mong sao Loan và Vượng sẽ được đoàn tụ ở nơi chín suối”...

Con đường vào nhà chị Loan hôm nay cũng trở nên buồn trước tin cô gái suy thận ra đi mãi mãi...
Con đường vào nhà chị Loan hôm nay cũng trở nên buồn trước tin cô gái suy thận ra đi mãi mãi...
Di ảnh chị Loan.
Di ảnh chị Loan.
Những dải khăn trắng lặng lẽ tiễn đưa người phụ nữ bất hạnh nhưng có nghị lực sống phi thường.
Những dải khăn trắng lặng lẽ tiễn đưa người phụ nữ bất hạnh nhưng có nghị lực sống phi thường.
Đúng 13h30, đại diện gia đình anh Vượng (chồng quá cố của chị Loan) có mặt để tiễn người em dâu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đúng 13h30, đại diện gia đình anh Vượng (chồng quá cố của chị Loan) có mặt để tiễn người em dâu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong suốt lễ viếng, mẹ và chị gái anh Vượng ngồi thẫn thờ...

Những giọt nước mắt không ngừng rơi trong lễ viếng.
Những giọt nước mắt không ngừng rơi trong lễ viếng.
Anh Bình (anh trai thứ 4 của chị Loan) đôi mắt đỏ hoe trước khi rời linh cữu của em để tiếp khách.
Anh Bình (anh trai thứ 4 của chị Loan) đôi mắt đỏ hoe trước khi rời linh cữu của em để tiếp khách.
Anh Hải (anh trai thứ 2 của chị Loan) đứng rất lâu bên linh cữu em gái. Anh chia sẻ: Tôi rất đau đớn mỗi lần nhìn em chống chọi với bệnh tật.
Anh Hải (anh trai thứ 2 của chị Loan) đứng rất lâu bên linh cữu em gái. Anh chia sẻ: "Tôi rất đau đớn mỗi lần nhìn em chống chọi với bệnh tật".
Gia đình chị Minh (chị gái chị Loan) viếng em trong dòng nước mắt...
Gia đình chị Minh (chị gái chị Loan) viếng em trong dòng nước mắt...

 

-----------------
Video đám cưới cổ tích của chị Nguyễn Châu Loan (Nguồn: Điều ước thứ 7 - VTV)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại