Kỷ niệm duy nhất không bao giờ phai của 2 vợ chồng gặp Đại tướng

H.Sơn - H.Đan |

(Soha.vn) - Hai vợ chồng già kể về kỷ niệm duy nhất một lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi về thăm quê cách đây gần 30 năm.

>>Tang lễ đại tướng Võ Nguyên Giáp: Thông tin chính thức

>> Lịch trình tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

>>Video công bố Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp [chính thức]

Sáng ngày 6/10, hàng trăm lượt người dân khắp nơi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với ông bà tiên tổ đã về làng An Xã để thắp hương. Trên mỗi khuôn mặt của họ đều nhận thấy rõ nỗi buồn, niềm tiếc thương vô hạn.

Dù tuổi cao, sức yếu nhưng nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, vợ chồng ông Dương Công Toán (SN 1938, trú tại xã Tân Thủy , huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã đứng ngồi không yên và tức khắc vượt gần 20km đến ngay nhà Đại tướng để tỏ lòng thành kính, chia buồn cùng gia đình.

	Ông Dương Công Toán đến dâng hương tại nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ông Dương Công Toán đến dâng hương tại nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

"Mấy hôm sau bão cả làng mất điện không coi được ti vi nên không biết tin Đại tướng qua đời. Vừa rồi, vợ chồng chúng tôi mới nghe đài thì mới biết tin này. Lúc đó cái cảm giác nâng nâng khó tả chẳng muốn làm gì, hai vợ chồng chúng tôi quyết định túc tắc đi xe máy vào đây để dâng nén hương lên Đại tướng. Thương tiếc vị quan tướng bình dị và rất gần gũi với nhân dân quá" - ông Toán xúc động chia sẻ.

Ông Toán tâm sự tiếp: "Tôi là người may mắn được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp ít phút khi tham gia chiến đấu ở khu vực Sơn La vào những năm 1963 - 1964. Thực sự khi ấy mình không nghĩ lại có cái diễm phúc được tận mắt nhìn thấy vị Đại tướng - Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam bằng xương, bằng thịt rất gần gũi, giọng nói chắc, dứt khoát. Dù đó chỉ trong ít phút nhưng nó là một kỷ niệm tôi không bao giờ quên".

Tiếp sau câu chuyện của ông Toán, bà Bùi Thị Dậu (SN 1941, vợ ông Toán) trên tay cầm bức ảnh chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết: "Đây là bức ảnh tôi có may mắn được chụp cùng Đại tướng khoảng những năm 1987".

	Bà Bùi Thị Dậu xúc động kể lại kỷ niệm không thể nào quên khi được chụp ảnh cùng Đại tướng

Bà Bùi Thị Dậu xúc động kể lại kỷ niệm không thể nào quên khi được chụp ảnh cùng Đại tướng

Bà Dậu lặng đi ít phút và chỉ vào tấm ảnh kể tiếp: "Khi nghe tin Đại tướng qua đời tôi đã tìm ngay bức ảnh này mang theo cùng. Đó là thời điểm khi Đại tướng về thăm quê và ghé thăm Công ty Thương nghiệp Lệ Thủy. Lúc đó, tôi làm phó chủ tịch Công đoàn nên đưa Đại tướng đi thăm quan ở chợ Tuy Lộc.

Khi ấy Đại tướng bảo: Tôi muốn mua 2m vải, cô Tám bán cho tôi. Trong lúc tôi lấy vải đưa cho Đại tướng xem thì có vị nhiếp ảnh chụp lại bức này. Giờ tôi vẫn giữ nó như một kỷ niệm không lặp lại lần thứ hai".

	Bức ảnh bà Dậu (đứng bên trái) <span class=

Bức ảnh bà Dậu (đứng bên trái) đưa tấm vải cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chợ Tuy Lộc

 

Bà Dậu bảo, khi gặp Đại tướng lần duy nhất đó, cảm nhận của bà về Đại tướng là người chân tình, thoải mái và thân mật với bà con.

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời là niềm tiếc thương vô bờ bến. Quê hương, Đất nước, thế giới đã vĩnh viễn mất đi một tướng tài" - bà Dậu chia sẻ.

TIN MỚI NHẤT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại