Kỳ lạ chàng thanh niên hơn 20 năm không động đũa đến thịt, cá

Theo Hoàng Đan - Pháp luật xã hội |

(Soha.vn) - Hơn 20 năm qua, Nguyễn Thành Dương (Hưng Yên) không hề động đũa đến thịt, cá, dầu, mỡ...

Chúng tôi không quá khó để tìm đến ngôi nhà của Nguyễn Thành Dương ở thôn An Bình, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên, chủ nhân của câu chuyện có phần "lạ đời" này.

Đón chúng tôi tại ngôi nhà nhỏ của gia đình, Nguyễn Thành Dương xuất hiện với gương mặt khá điển trai, cao to, vạm vỡ. Cùng với các thành viên trong gia đình, Dương đã rất vui vẻ chia sẻ về câu chuyện hơn 20 năm không hề động đũa đến thịt, cá, mỡ... của mình.

Theo lời kể người thân của  Dương, khi mới được sinh ra, cậu bé vẫn ăn uống bình thường như những đứa trẻ khác nhưng kể từ năm 2 tuổi đến nay đã không hề động đến các món thịt, cá hay kể cả các món ăn được chế biến có dầu, mỡ.

Trong bữa cơm của Dương ngoài vài thứ rau củ quả luộc hoặc ăn sống, thêm vài ba quả cà muối thì chỉ có thêm chút nước mắm dùng để chấm và ăn cùng cơm.

Nguyễn Thành Dương (ngồi trước, bên trái) cùng đồng đội trong quân ngũ.

Nguyễn Thành Dương (ngồi trước, bên trái) cùng đồng đội trong quân ngũ.

"Tôi cũng không biết tại sao nhưng khi biết ăn cháo, ăn cơm thì cứ mỗi lần ngửi thấy mùi thịt, cá hay dầu mỡ bên trong là tôi cứ có cảm giác buồn nôn, không thể ăn được. Cho đến bây giờ cũng vẫn vậy, tôi có thể ăn hết vài tô cơm đầy với rau, nhưng chỉ dính một chút dầu, mỡ vào thôi là một miếng nhỏ cũng nôn ra hết.", Dương cho hay.

Còn theo bà Nguyễn Thị Song, mẹ của Dương, cậu sinh vào cuối năm 1992. Khi mới sinh ra, cậu bé Dương vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác.

"Lúc sinh cháu ra thì cũng như những đứa trẻ trong xóm khác, hoàn toàn bình thường, không bị suy dinh dưỡng. Thời điểm đó, kinh tế còn rất khó khăn, vợ chồng tôi làm nông nghiệp nên việc có được chút thịt để nấu bột cho cháu khá hiếm. Khi nấu xong, đút cho cháu thì vẫn ăn bình thường.

Mãi đến khi cháu được 2 tuổi, biết cầm nắm, biết nói thì khi nấu cháo bằng nước xương hay cho thịt, cá, dầu, mỡ vào là nhất định cháu không ăn, ép thế nào cũng nhè, nôn ra. Khi tôi nấu không với rau, củ thì lại ăn ất nhanh. Đến khi biết ăn cơm, các món thịt cá hay có hơi dính dầu, mỡ vào là nhất định cháu cũng không hề đụng đũa. Nhiều lần, bố mẹ gắp thức ăn vào bát là cháu bỏ cơm luôn. Cứ như thế, cho đến giờ, đã ngoài 20 tuổi nhưng bữa cơm của cháu chỉ có vài thứ rau củ luộc, quả cà muối với chút nước mắm, ngoài ra không có gì", bà Song kể.

Cũng theo bà Song, dù không ăn được thịt cá nhưng Dương lại rất thích cùng gia đình đi ăn cỗ và nhiều lần, do không biết cách ăn của con bà như vậy nên gia chủ vẫn sắp mâm bình thường và Dương chỉ còn cách ôm bụng "rỗng" trở về.

"Sau vài lần không ăn được gì trở về thì cháu cũng chủ động đi xin cơm, rau để ăn. Thấy cháu ăn như vậy, nhiều người cũng thấy lạ và thậm chí họ còn tưởng cháu chê cỗ hay giận, dỗi gì. Nhưng sau này, khi biết rõ là cháu không ăn được thịt cá và đồ có mỡ thì mọi người đều hiểu. Giờ cứ thấy cháu đến dự cỗ nhà ai là lại có những phần thức ăn được chuẩn bị riêng dành cho cháu, chỉ rau củ và cơm trắng...", bà Song nói.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, đi ăn cỗ, thịt cá đề huề như vậy thì có bao giờ cảm thấy thèm không và đã bao giờ tập ăn thử lại chưa thì Dương trả lời dứt khoát: "Thực sự, em chưa bao giờ cảm thấy thèm mà chỉ cảm thấy sợ và sợ nhất là chẳng may, có ít thịt, cá hay dầu mỡ nào dính vào bát cơm của mình. Chỉ cần đưa sát lên ngửi thôi là đầu óc đã lao đao, cảm giác buồn nôn ùa đến...".

Dương bên vườn nhãn của gia đình.
Dương bên vườn nhãn của gia đình.

Cũng theo Dương, anh vừa hoàn thành 18 tháng huấn luyện trong quân ngũ trở về và trong thời gian đó, chỉ huy cũng như cả đơn vị đã vô cùng ngạc nhiên, khi thấy cách ăn uống lạ thường này.

"Tôi mới ra quân đợt giữa tháng 7 vừa rồi. Khi mới vào đơn vị, trong những bữa ăn đầu tiên, khi thấy tôi chỉ xin cơm, rau và nước mắm, các thủ trưởng và anh em ai cũng lấy làm lạ. Có thủ trưởng còn ra hỏi rồi tưởng tôi bị làm sao. Đến khi nghe tôi kể chuyện, mọi người dần hiểu và thường nhường thêm phần cơm, rau cho tôi và anh nuôi của đơn vị cũng thường cho tôi thêm bát nước mắm riêng", Dương nói thêm.

Mặc dù không ăn thịt cá, dầu mỡ nhưng qua các đợt kiểm tra tổng thể, các bác sỹ đều kết luận, Dương phát triển hoàn toàn bình thường và sức khỏe rất tốt.

"Mọi người cứ nói không ăn thịt, cá, dầu mỡ thì sợ không đủ chất nhưng giờ cháu nó cao 1m76, nặng gần 70kg. Bố mẹ bê những bao thóc, hộp hoa quả nặng 40 - 50kg thì thấy nặng còn cháu nó khuân là hoàn toàn bình thường. Đi kiểm tra tổng quát trước và sau khi phục vụ quân đội, các bác sỹ đều kết luận là cháu hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả", ông Nguyễn Thành Hải, bố đẻ Dương nói.

Trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị Liễu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Dân Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên), đồng thời là hàng xóm của gia đình Dương cũng xác nhận việc này.

"Tôi ở gần nhà cháu Dương và trước đây, khi mới biết cháu không hề đụng đũa vào thịt, cá, dầu, mỡ cũng thấy lạ nhưng rồi khi hỏi kỹ gia đình thì cũng dần thấy bình thường. Dù không ăn các thứ đó nhưng tôi thấy cháu vẫn phát triển và còn cao lớn hơn cả những cháu xung quanh, ăn đầy đủ thịt cá...", bà Liễu cho biết.

Trước khi trở về, chúng tôi hỏi Dương, có ngại việc không ăn được thịt cá, dầu mỡ thế này sẽ khiến người ta thấy lạ và ảnh hưởng đến vấn đề gia đình sau này không, chàng thanh niên 22 tuổi chỉ cười và bảo: "Em cũng đã nói rõ với những người em quen về chuyện này rồi và lúc đầu các bạn em cũng thấy lạ nhưng rồi đều hiểu rõ. Em nghĩ rằng, việc không ăn được thịt cá, dầu mỡ đôi khi còn tốt hơn là việc ăn được ấy chứ và chắc chắn, vợ tương lai của em sẽ hiểu rõ được điều này thôi (cười)". 

Theo bố mẹ cho biết, sau khi học xong THCS, do không thi đỗ vào bậc THPT, Dương được gia đình cho đi học nghề. Sau khi tốt nghiệp, cậu đã tiếp tục tham gia nghĩa vụ quân sự trong 18 tháng và vừa ra quân hồi giữa tháng 7.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại