Kinh hoàng từng mảng da bị bỏng của nạn nhân vụ nổ nhà máy thép

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - “Tôi đang nhấn nút điều khiển đưa gàu ra lò thì bị nghiêng, 1 dòng nước thép ào xuống hố nước dưới đất rồi tiếng nổ lớn vang lên”...

Như đã đưa tin, vào khoảng 00h10’ ngày 26/6, tại xưởng luyện phôi thép Hiền Phúc của gia đình ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1964) và bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1964) ở xóm Cầu Đòn (xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã xảy ra 1 vụ nổ kinh hoàng khiến 5 công nhân đang làm việc bị bỏng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, 5 công nhân được người dân phá cửa và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bỏng toàn thân, ù tai, ngất xỉu.

Sau 1 ngày cấp cứu tại bệnh viện, 2 nạn nhân Tùng (trú tại xã Vân Diên), Thành (xã Nam Thái) đã dần bình phục nên được người nhà đưa về nghỉ dưỡng. 2 nạn nhân Nguyễn Văn Ngọc (SN 1972), Trần Văn Thắng (SN 1972) do bị bỏng nặng toàn thân nên đã được chuyển ra bệnh viện Bỏng Trung ương để tiếp tục cấp cứu. Riêng nạn nhân Dương Văn Quang (SN 1980, quê gốc tỉnh Thái Nguyên, trú tại xã Nam Nghĩa, Nam Đàn) vẫn đang được giữ lại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng khiến 5 công nhân bị bỏng nặng.

Hiện tại anh Quang đang được theo dõi đặc biệt tại phòng hữu trùng tại khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An). Nhìn vẻ mặt đau đớn anh Quang, chúng tôi cũng hiểu được rằng anh đã phải trải qua 1 vụ tai nạn khủng khiếp như thế nào. Toàn thân anh nham nhở từng mảng da bị bỏng. Trên mặt, chân, tay những vết bỏng nhỏ nhưng sâu và chi chít khiến anh thỉnh thoảng lại rên lên từng hồi vì đau đớn.

Nằm trên giường bệnh với những vết bỏng sâu khắp người, mặt, anh Quang thều thào kể lại phút giây kinh hoàng của vụ tai nạn. Theo anh Quang, ca làm tối hôm đó của anh gồm có 5 công nhân. Công việc hàng ngày của các anh được bắt đầu từ 9h đêm đến 4h kém 15’ sáng ngày hôm sau. Việc đốt lò, nung thép được bắt đầu vào khoảng 10h đêm.

Anh Quang, 1 trong số 5 nạn nhân bị bỏng nặng sau vụ tai nạn. Hiện anh đang được điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An).

Anh Quang, 1 trong số 5 nạn nhân bị bỏng nặng sau vụ tai nạn. Hiện anh đang được điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An).

“Lúc đó khoảng 0h10’, sau khi nung thép nóng chảy xong, tôi lấy điều khiển ấn nút để đưa gàu chứa nước thép nung chảy ra ngoài để cho vào khuôn. Gàu vừa đi ra thì bị triềng nghiêng, chao đảo. Một dòng nước thép chảy ào xuống hố nước ngâm ở dưới đất rồi bất ngờ nổ lớn. Khói lửa bùng lên hất bay cả phần mái bờ-rô-xi-măng của xưởng”, anh Quang thều thào kể lại.

Cũng theo anh Quang thì chiếc gàu đựng nước thép nỏng chảy này vừa được chủ xưởng mua mới, sử dụng được 2 ngày thì xảy ra vụ tai nạn. Mỗi lần làm, gàu này chứa nước thép nóng chảy làm được 4 cây phôi thép, với mỗi cây nặng từ 130 kg-140kg.

 

Vụ nổ lớn đã làm tất cả bóng đèn bị nổ tung, toàn bộ điện ở xưởng bị mất hoàn toàn. Cả 5 công nhân đang làm việc bị dòng nước thép bắn vào người bị bỏng nặng toàn thân. Riêng anh Quang đứng gần nên bị sức ép vụ nổ làm ngất xỉu. Khi anh Quang tỉnh dậy, anh đã thấy mình nằm trong bệnh viện, toàn thân nóng rát với những vết bỏng lớn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, những người dân gần đó phát hiện nên đã nhanh chóng đến hiện trường để cứu giúp. Tuy nhiên, do bị chủ xưởng khóa cửa về nhà ngủ nên hàng chục người dân phải dùng xè bèng phá cửa vào giải cứu các công nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Anh Quang được chuẩn đoán bị bỏng độ 1,2,3 vùng ngực, lưng.

Anh Trần Bá Sỹ, người trực tiếp vào giải cứu các nạn nhân đưa đi cấp cứu cho biết: “Lúc đó chúng tôi đang xem đá bóng thì nghe 1 tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng. Chúng tôi gọi mấy người chạy đến thì thấy cửa bị khóa. Chạy qua nhà chủ xưởng gọi mở cửa thì không được nên chúng tôi phải dùng xè beng phá cửa vào. Vào đến nơi thấy cả 5 người đều bị bỏng. 3 người bị bỏng nặng nằm la liệt giữa nền nhà. Lập tức, chúng tôi khiêng cả 5 người đi viện trong đêm luôn”.

Ngồi chăm người chồng trong bệnh viện, chị Nguyễn Thị Thao (SN 1985), vợ anh Quang buồn bã nói: “Lúc đó khoảng 2h thấy mấy người chạy đến báo anh Quang bị tai nạn lò, bị bỏng đang nằm ở bệnh viện huyện Nam Đàn. Em lập tức tất tả chạy xuống viện trong đêm. Cũng may là anh ấy vẫn còn sống, không thì em chẳng biết nương tựa vào ai mà sống cả. Giờ chỉ mong nhà chủ quan tâm, hỗ trợ để anh ấy điều trị, sớm hồi phục”, chị Thao rơm rớm nước mắt.

Vùng lưng anh bị bỏng những mảng lớn.

Được biết, anh Quang đi làm tại xưởng luyện phôi thép này theo thời vụ khoảng 1 năm nay. Mỗi ca làm việc, anh được trả công 220.000 đồng. Ngoài ra, anh không được đóng bảo hiểm hay có chế độ nào khác. Hiện tại anh Quang, chị Thao đã có với nhau 3 người con gái. Cháu nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi.

Trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, Thượng tá Ngô Công Đồng - Phó trưởng công an huyện Nam Đàn cho biết, ngày 26/6 cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ, thu giữ đoạn video từ máy quay bảo vệ để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng ngày, công an đã ra quyết định tạm đình chỉ xưởng luyện phôi thép này để phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại