Học trò yêu bạo

Thể hiện tình cảm táo bạo ngay trong lớp học, quay clip sex đưa lên mạng, đánh ghen tập thể, mang thai ở tuổi vị thành niên…, tình yêu học trò đang biến chất.

17 giờ ngày 28-12-2013, nhiều người đi tập thể dục ở bờ kênh Nhiêu Lộc, quận 3, TP HCM không khỏi đỏ mặt khi chứng khiến các cặp tình nhân học trò còn mặc nguyên đồng phục, ngồi trên xe máy quấn lấy nhau như chốn không người.

Yêu không đợi tuổi

Theo nhiều học sinh (HS), chỉ những bạn nhát gan mới phải ra các bờ kè, công viên tâm sự. Đẳng cấp yêu của HS thời nay là phải đưa được người tình vào nhà nghỉ.

D.A, HS Trường THCS Đồng Khởi (quận 1, TP HCM), tiết lộ các quán trà sữa gần trường học chính là “thiên đường tình yêu” bởi HS đi học do bố mẹ đưa đón nên không thể trốn đi đâu lâu được. Vì vậy, những buổi trưa ở lại trường trở thành thời điểm lý tưởng để hẹn hò.

Trưa 30-12-2013, có mặt tại một quán trà sữa gần cầu Ông Lãnh (quận 1), chúng tôi chứng kiến từng tốp HS thân mật nắm tay nhau đi vào. Trong quán, nhiều HS nữ thản nhiên bá vai, ôm hôn bạn nam bên cạnh.

Tại thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, HS các trường THPT và cả THCS thường xuyên tụ tập thành nhóm để công khai tình yêu ở những khoảnh đất trống trong khu đô thị cao cấp Sao Mai. Thường vào tầm chiều tối, người dân đi tập thể dục đã phát hiện hơn chục cặp HS ngồi mải mê ôm hôn, quấn quýt không rời.

Anh Minh, người hành nghề vá ép xe tại khu vực bến xe khách Tịnh Biên, kể hơn 1 tuần trước, lần đầu tiên anh nhìn thấy 2 HS độ tuổi 15-16 còn mặc đồng phục của Trường THCS Lê Hồng Phong ở thị trấn Nhà Bàng hôn nhau say đắm trước sự chứng kiến của nhiều người trong quán nước mía.  “Tôi không hiểu sao bọn trẻ bây giờ lại yêu đương sớm và bạo quá! Kiểu này thì tụi nó còn học hành gì được nữa!” - anh Minh lo ngại.

Chị Mai, có con đang học lớp 9 tại TP HCM, kể câu chuyện thật như đùa. Con trai chị bị 1 bạn nữ cùng lớp theo suốt ngày, đi học về là qua nhà chơi rồi đòi ngủ lại. Hết ngày này qua ngày khác, chị sang nói chuyện với gia đình cô bé nhưng họ không quan tâm.

“Đến nỗi, khi không thể kiểm soát được mức độ đeo bám của cô bé này, tôi phải dặn nếu không may có chuyện gì xảy ra thì gia đình cô không được làm đơn tố cáo” - chị Mai kể.

“Đã thích là chích”!

Thầy Trần Tiến Chinh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thái Phiên (TP Hải Phòng), thừa nhận dù không công khai lộ liễu như tại một số trường dân lập hay giáo dục thường xuyên nhưng việc các đôi HS đi học cùng nhau, đến đâu cũng cặp kè, tay trong tay, ôm ấp, chụp ảnh chia sẻ trên mạng xã hội đã xảy ra trong trường. Cũng có vài trường hợp HS thể hiện hành động tình cảm thân mật công khai hơi thái quá.

Học sinh TP Hải Phòng thể hiện tình cảm táo bạo nơi công cộng Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Mới đây, khi bắt gặp cảnh 2 HS thân mật trong lớp học, một cô giáo dạy bậc THPT ở Hải Phòng chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở: “Ai cũng đều có tình cảm nhưng phải thể hiện lịch sự, đúng lúc đúng chỗ”. Cho rằng bị xúc phạm danh dự, nữ sinh kia liền tung lên mạng xã hội phản ứng giờ lên lớp của cô giáo. Hậu quả, chính giáo viên này phải viết giải trình gửi ban giám hiệu!

“Giờ đây, tình yêu tuổi học trò không còn lãng mạn, thi vị, bay bổng như trong tiểu thuyết, phim ảnh mà rất thực tế, thậm chí có cả những toan tính. Các em gái thích chọn yêu những bạn trai con nhà khá giả để có thể ngẩng cao đầu sĩ diện với bạn bè hoặc đáp ứng nhu cầu được tặng những món quà giá trị, đưa đi chơi ở chỗ sang trọng” - thầy Trần Tiến Chinh nhận xét.

Cũng theo thầy Chinh, vừa qua, nhà trường đã phải cho nghỉ học  1 tuần đối với 2 trường hợp mà nguyên nhân là do bạn trai không đáp ứng được yêu cầu mua sắm của nữ sinh. Khi thấy “nửa kia” không có tiền mua quà cho mình, nữ sinh đã chủ động nói lời chia tay với bạn trai rồi lên mạng xã hội chửi bới, lăng mạ bạn trai.

Gặp chúng tôi tại  phòng khám của Khoa Sinh đẻ kế hoạch Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Nguyễn Thúy H., HS lớp 11, cho biết em lỡ có thai với bạn trai cùng lớp là con một đại gia ngành may mặc. Khi H. báo tin cho người yêu, anh này né tránh, đòi chia tay rồi đưa một khoản tiền buộc em phải tự đi “giải quyết hậu quả”.

“Bây giờ trào lưu là phải thế. Nếu không có bạn trai thì gặp vấn đề về giới tính à? Bạn trai của cháu phải là hotboy, nhà có điều kiện. Thấy hợp thì yêu, yêu rồi thì sao cưỡng lại được, đã thích là chích!” - H. thản nhiên.

Mới đây, tại Trường THCS Lương Thế Vinh (thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã xảy ra vụ một nữ sinh học lớp 7 rủ rê bạn bè chặn đánh nữ sinh lớp 6 vì nghi ngờ đây là “tình địch” của mình.

Thầy Phạm Vân Anh cho biết do được nhà trường giao làm công tác chủ nhiệm ở lớp 6 nên thầy đã bố trí chỗ ngồi HS một cách khoa học nhằm giúp các em có thể hỗ trợ nhau trong học tập.  Thấy nam sinh T. học yếu, thầy đã sắp xếp nữ sinh D. sang ngồi kèm một thời gian. Nhờ đó, T. không ngừng tiến bộ nhưng em H. (HS lớp 7 cùng trường) thường xuyên có biểu hiện ganh tỵ với D.

“Ban đầu, tôi cứ tưởng H. chỉ muốn thể hiện mình là đàn chị với D. vì học trên 1 lớp. Ai ngờ, H. lại rủ thêm nhiều bạn khác chặn đường định đánh D. Khi vừa nghe tin báo, chúng tôi chạy đến ngay để can ngăn, sau đó mời cả 2 em làm việc rồi cho viết bản cam kết không tái phạm” - thầy Anh kể.

Học lớp 5 đã... yêu thầy!

Giáo viên một trường tiểu học tại quận 1, TP HCM kể 1 HS nữ thích 1 bạn nam có vẻ đẹp rất giống diễn viên Hàn Quốc trên phim. HS này viết thư tỏ tình rồi công khai tuyên bố bạn nam đó thuộc về mình, nếu không được đáp lại tình cảm sẽ sẵn sàng tự tử!

Bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cho biết có HS lớp 5 vẽ 2 hình ảnh, chú thích 1 hình là chính em, hình còn lại là bạn nữ học cùng lớp rồi đưa cho thầy giáo dạy nhạc, kèm theo câu: “Giữa em và bạn ấy, thầy chọn ai”? Giải thích lý do, HS này nói là yêu thầy giáo, nếu thầy thích bạn khác thì em ấy sẽ bỏ học.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại