Hình ảnh và gia cảnh đau đớn của người phụ nữ vá xe bị tạt a xít

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Đang lúi húi vá xe cho khách trên vỉa hè thì bất ngờ chị Loan bị hai người thanh niên lạ mặt cầm cả ca axit tạt vào người làm biến dạng khuôn mặt, gây thương tích 18%.

Bỗng dưng bị tạt cả ca axit

Phóng viên báo Trí Thức Trẻ nhận được đơn kêu cứu của chị Vũ Thị Loan (36 tuổi, quê Hưng Yên, ngụ P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) về việc chị là nạn nhân của vụ tạt axit.

Theo trình bày của chị Loan thì chị là nạn nhân của 1 vụ tạt axit cách đây gần 1 năm tại ngã ba Trường Chinh - Ấp Bắc (P.13, Q.Tân Bình). Đến thời điểm này công an vẫn chưa tìm được hung thủ.

Đang vá xe cho khách trên vỉa hè, chị Loan bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt tạt ca axit vào người 

“Ngày 21/9/2013, tôi đang vá xe cho khách, bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy tới, tạt cả ca nước vào người tôi. Lúc đó tôi thấy toàn thân đau rát, chỉ biết gào thét lên. Hai thanh niên lạ mặt phóng  xe bỏ chạy, chồng tôi cùng một số người đưa tôi đi cấp cứu tại bệnh viện”, chị Loan kể lại trong nước mắt.

Còn anh Phạm Quang Tân (chồng chị Loan) cho biết: Khi đưa vợ vào bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nghe các bác sĩ nói về chuẩn bị tiền tôi lo lắm. Lúc đó hai vợ chồng còn có 800 nghìn. Trong rủi cũng có cái may, thương vợ chồng tôi khó khăn nên những người cùng xóm trọ gom tiền giúp đỡ, đặc biệt có bác chủ nhà trọ ở ngã ba Trường Chinh - Ấp Bắc giúp vợ chồng tôi 40 triệu đồng. Số còn lại tôi vay bạn bè và gia đình gửi vào cũng vừa đủ tiền viện phí điều trị cho vợ”.

Chị Loan mong muốn cơ quan công an tìm ra thủ phạm 

Nói về nguyên nhân bị tạt axit chị Loan khẳng định vợ chồng không có mâu thuẫn với ai ngoài với một người ở điểm trông giữ xe gần Chi cục Thuế Q.Tân Bình. “Trong lần lời qua tiếng lại họ dọa tôi: nhìn cái mặt mày ghét lắm rồi, có bữa tao tạt axit cho mà coi, mấy ngày sau thì tôi bị tạt axit”, chị Loan cho biết.

Tuy nhiên chị Loan cũng đặt tình huống có thể bản thân chị là nạn nhân của một vụ tạt axit nhầm. Vì khi xảy ra sự việc, chị đang vá xe cho một đôi nam nữ. Qua tìm hiểu của chị thì đôi nam nữ đó đang giấu giếm cặp bồ với nhau, người đàn ông đã có vợ con. Nên cũng có thể người vợ thuê tạt axit cô gái kia nhưng vô tình đã tạt nhầm vào chị.

Gồng mình với gánh nặng gia đình

Câu chuyện giữa chúng tôi và chị Loan tại ngã ba Trường Chinh – Ấp Bắc phải đứt đoạn nhiều lần vì khách hàng tới bơm, vá xe. Khách tới chị lết đi khó nhọc, dáng liêu xiêu vì hậu quả của vụ tạt axit để lại. Đôi tay bị biến dạng cầm cờ lê gồng mình thực hiện những công đoạn vá xe cho khách. Đôi khi bị hẫng đà, cơ thể chị lao về phía trước.

Từ ngày mẹ bị tạt axit bé Tiến phải nghỉ học giữa chừng để phụ bơm vá xe

Chị Loan cho biết sau vụ tạt axit chị cũng nghỉ hẳn việc trông giữ xe, hiện nay cả gia đình đều trông chờ vào việc bơm vá, sửa xe trên vỉa hè. Đưa hai tay chi chít xẹo về phía trước, chị không dấu nổi sự cay nghiệt của số phận “Tôi chỉ mong công an sớm tìm được kẻ đã tạt axit vào tôi để pháp luật trừng trị. Chú thấy đó, người tôi bây giờ xẹo từ tai tới chân, sức khỏe giảm nhiều không còn được như trước. Bữa nay cả nhà đều trông chờ vào công việc bơm vá xe, công việc bắt đầu từ 14h đến 24h. Thu nhập phập phồng, hôm nhiều thì được hơn 100 nghìn, có hôm được 40 chục ngàn, hai vợ chồng và con nhìn nhau khóc”.

Từ khi chị bị tạt axit, đứa con trai đang học lớp 6 phải nghỉ học giữa chừng lộn ngoài vỉa hè phụ mẹ bơm vá xe.

Chồng chị, anh Tân bị liệt một tay, bệnh bao tử hoành hành quanh năm, thương vợ, thương con, anh cũng chỉ biết ra ngoài phụ chút ít công việc do sức khỏe không cho phép.

Công việc hàng ngày của chị Loan bắt đầu lúc 14h chiều và kết thúc lúc 24h khuya 

Vết thương do vụ tạt axit đã liền da nhưng hàng ngày chị vẫn phải gánh chịu hậu quả của nó, điều đáng nói hơn, gần một năm nay hung thủ gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Liên quan đễn vụ việc này, thượng tá Lê Hoàng Châu - Phó trưởng Công an Q.Tân Bình cho biết, công an phường 13 đã chuyển hồ sơ lên công an quận điều tra theo thẩm quyền. Qua giám định thương tật của chị Loan là 18%, công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” để điều tra, truy bắt thủ phạm. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra vụ việc.

Video: Người phụ nữ phải chịu hậu quả của vụ tạt axit hàng ngày vẫn cố gắng bơm vá xe để nuôi gia đình

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại