Hai con mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình lâm cảnh cùng cực

Đứa con đầu mắc bệnh nan y chưa có tiền để phẫu thuật thì xót xa thay, đứa con thứ hai vừa chào đời cũng là lúc bệnh viện thông báo tin buồn: Cháu mắc bệnh tim bẩm sinh.

Vợ chồng chị Bình, anh Tĩnh (ở Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) khóc cạn nước mắt nhìn những đứa con quặt quẹo bệnh tật mà không sao lo nổi tiền để chạy chữa.

Khổ đau đè nặng vai gầy

Theo lời kể đầy nước mắt của ông Nguyễn Xuân Loan, cán bộ LĐ,TB&XH xã Phụng Thượng, chúng tôi tìm về gia đình chị Đỗ Thị Bình ở cụm 11, thôn Nam, xã Phụng Thượng. Vừa chỉ dẫn đường cho chúng tôi vào nhà chị Bình - mẹ của hai cháu Tuyền và Quý- ông Loan vừa nghẹn ngào: “Nhà nghèo, giờ hai đứa nhỏ lại bệnh tật, hai vợ chồng cũng chẳng làm gì được ra tiền cả, rõ là khổ”.

Trong căn nhà nhỏ lụp xụp, rách nát tả tơi, chị Bình đang cặm cụi dưới bếp để nấu bột cho cháu Tuyền. Anh Tĩnh, bố các cháu đang ngồi dỗ hai đứa con nhỏ nheo nhóc khóc ngằn ngặt ở hiên nhà mà tâm trạng rối bời: “Biết bọn nhỏ đói nhưng hai đứa quặt quẹo bám hai bên, tôi không nhấc chân lên được. Mẹ nó thì đi làm ngoài ruộng từ trưa vừa về, đang phải nấu bột cho nó dưới bếp”. Chị Bình quệt mồ hôi lấm tấm trên mặt, vừa bế con, vừa kể: “Mấy hôm nay bận thu hoạch, bọn nhỏ ở nhà quấy suốt, tôi chỉ tranh thủ được lúc nào hay lúc đấy thôi. Hôm nay bố ở nhà trông con, tôi phải tranh thủ ra gặt nốt chỗ lúa ngoài ruộng không thì hỏng mất, nhà chẳng có bữa cơm mà ăn”.

Được biết, chị Bình là vợ sau của anh Tĩnh sau lần anh dang dở tình duyên. Họ lấy nhau đã hơn 5 năm, trong thời gian đó, 2 đứa trẻ ra đời và mang theo mình những căn bệnh hiểm nghèo. Cháu lớn Nguyễn Văn Quý năm nay hơn 4 tuổi. Lúc cháu được hơn 1 tuổi, ở đầu bộ phận sinh dục bị mọc mụn và sưng lên, đi khám thì bác sĩ nói bị viêm, lỗ đái thấp và chuẩn đoán là bị mắc bệnh “chim quằm” hay còn gọi là “chim bẩm sinh”.

Biết được tình hình khó khăn của gia đình, bác sỹ khuyên có thể để chậm lại một chút hẵng chạy chữa nhưng sớm muộn thì cũng phải phẫu thuật vì nếu không thì sau này cháu sẽ không thể có con, ảnh hưởng đến tương lai của cháu. Vợ chồng chị Bình khóc cạn nước mắt nhưng chưa biết vay mượn đâu để chạy chữa cho đứa con trai rứt ruột đẻ ra vì nhà họ nghèo quá. Họ định để 1 - 2 năm, cố làm ăn và vay mượn thêm rồi tính. Nào ngờ, biến cố này chưa qua thì biến cố khác lại đến. Khi cháu Quý được gần 3 tuổi thì chị lại tiếp tục mang thai và sinh ra cháu Tuyền. Nhưng, đau đớn hơn khi cháu Tuyền sinh được mấy tháng thì bác sĩ chẩn đoán là cháu mắc bệnh tim bẩm sinh. Cảnh nhà đã khó lại càng túng quẫn hơn.

Mẹ vào “hộ nghèo”, con mang trọng bệnh

Cháu Nguyễn Thị Tuyền hiện đã được 15 tháng tuổi. Anh Tĩnh nhìn đứa con quặt quẹo trên tay vợ mà không giấu nổi nước mắt: “Lúc 4 tháng tuổi, gia đình cho cháu đi khám ở Bệnh viện Đan Phượng vì cháu bị ho, tiêu chảy... Bác sĩ khám, chẩn đoán cháu bị mắc bệnh tim bẩm sinh nên chuyển thẳng lên Bệnh viện Xanh Pôn. Tại đây, bác sĩ cũng kết luận như vậy. Vợ chồng tôi nghe tin mà rụng rời chân tay”.

Thế là, căn bệnh của cậu con trai đành gác lại, anh chị phải lo chạy chữa căn bệnh nguy cấp cho con gái. May nhờ sự giúp đỡ của địa phương, tháng 9/2013, cháu Tuyền đã được phẫu thuật nên bây giờ cũng đã đỡ phần nào. Tuy nhiên cháu Tuyền vẫn phải thường xuyên tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và tiếp tục điều trị ở nhà.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Loan ngậm ngùi: “Khổ, nhà họ nhiều năm nay vẫn thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Nay cả hai đứa con đều mắc bệnh bẩm sinh mà mới chỉ có đứa em được chữa trị, còn thằng anh vẫn đang ngày đêm sống với bệnh tật. Nhà cửa xập xệ chưa được sửa chữa, con cái nheo nhóc, vợ chồng lại chẳng có công việc ổn định, chúng tôi ở địa phương thì cũng chỉ hỗ trợ được phần nào cho gia đình. Như hỗ trợ cho cháu Tuyền đi mổ lần trước, chúng tôi cũng chỉ có thể giúp cháu và gia đình đến thế thôi. Trong làng cũng còn nhiều gia đình khác khó khăn lắm mà chưa được giúp đỡ”.

Từ lúc sinh hai con ra tới giờ, chị Bình bảo mình luôn sống trong những ngày lo âu, mệt mỏi, nhiều khi cảm thấy bất lực và chán nản đến cùng cực vì không có tiền để chữa bệnh cho con. Dòng nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt già trước tuổi của người mẹ này kèm theo một lời tâm sự đầy đau đớn: “Có lẽ vợ chồng tôi không thể cho cháu đi phẫu thuật được nữa. Vay mượn, cầm cố và bán mọi thứ có giá trị trong nhà để phẫu thuật cho cháu Tuyền hết rồi. Còn cháu Quý thì đành để vậy. Đứt ruột với con nhưng bố mẹ chẳng biết làm cách gì để có tiền nữa…”. Chưa nói hết câu, chị Bình đã khóc òa lên, chạy vội vào sau cánh cửa xiêu vẹo của căn nhà rách nát tứ bề để lấy khăn lau nước mắt.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại