Hà Nội: "Hô biến" đất trồng lúa thành… nghĩa địa giả?

Hoàng Sơn |

(Soha.vn) - Bên cạnh một vài ngôi mộ thật là hàng trăm ụ đất (giả mộ) vây xung quanh khiến người ngoài khi nhìn vào thật không dễ để phân biệt được đâu là mộ thật – mộ giả.

Hàng trăm ụ đất được đắp lên nằm san sát nhau
Hàng trăm ụ đất được đắp lên nằm san sát nhau
Bên cạnh một vài ngôi mộ thật là hàng trăm ụ đất (giả mộ) vây xung quanh khiến người ngoài khi nhìn vào thật không dễ để phân biệt được đâu là mộ thật – mộ giả…
Bên cạnh một vài ngôi mộ thật là hàng trăm ụ đất (giả mộ) vây xung quanh khiến người ngoài khi nhìn vào thật không dễ để phân biệt được đâu là mộ thật – mộ giả…
Tình trạng trên xảy ra tại phường Kiến Hưng (Q.Hà Đông, Hà Nội).
Tình trạng trên xảy ra tại phường Kiến Hưng (Q.Hà Đông, Hà Nội).
Hầu hết những 'ngôi mộ' mới đắp đều không có bia ghi tên tuổi những người đã mất
Hầu hết những 'ngôi mộ' mới đắp đều không có bia ghi tên tuổi những người đã mất
Được đắp theo hàng lối
Được đắp theo hàng lối
Và nằm sát với khu vực nghĩa địa cũ.
Và nằm sát với khu vực nghĩa địa cũ.
Điều đáng nói là trước đây, khu vực đất 'nghĩa địa giả' vừa được dựng nên này thuộc diện tích đất trồng lúa.
Điều đáng nói là trước đây, khu vực đất 'nghĩa địa giả' vừa được dựng nên này thuộc diện tích đất trồng lúa.
Vết tích đất dùng để 'đắp mộ' còn rơi lại trên vỉa hè cạnh đường.
Vết tích đất dùng để 'đắp mộ' còn rơi lại trên vỉa hè cạnh đường.
Ranh giới giữa nghĩa địa cũ và mới, thật và giả rất khó phân biệt.
Ranh giới giữa nghĩa địa cũ và mới, thật và giả rất khó phân biệt.
Toàn cảnh nghĩa địa vừa mới được 'dựng' lên.Toàn cảnh nghĩa địa vừa mới được 'dựng' lên.
Những 'ngôi mộ' trên được làm bởi máy xúc
Những 'ngôi mộ' trên được làm bởi máy xúc
Một chiếc máy xúc vẫn còn ở hiện trường
Một chiếc máy xúc vẫn còn ở hiện trường
Đường dẫn vào khu nghĩa địa.
Đường dẫn vào khu nghĩa địa.
Một điều khiến nhiều người bất ngờ là khu nghĩa địa trên nằm cạnh khu đất dự án tái định cư đã quy hoạch (!?)
Một điều khiến nhiều người bất ngờ là khu nghĩa địa trên nằm cạnh khu đất dự án tái định cư đã quy hoạch (!?)

"Mô hình trồng sắn dây ‘kiểu mới’"?

Bà Nguyễn Thị Hợp (thôn Mậu Lương, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội): “Đây là những ụ đất người dân chúng tôi đắp để trồng sắn dây. Đây là ‘mô hình kiểu mới’ đấy các chú, đây là năm đầu tiên chúng tôi thực hiện mô hình này. Giá để mỗi ụ đất trên là 30.000 đồng / ụ, thuê máy xúc làm thôi. Trước kia là đất trồng lúa, nhưng giờ bị thiếu nước nên đất khô hạn, chúng tôi mới chuyển sang quy hoạch để… trồng sắn dây”.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của PV, những ụ đất trên không hẳn để sử dụng vào mục đích trồng sắn dây ‘kiểu mới’. Bà N.T.H – bán nước cạnh trường THCS Kiến Hưng cho biết: “Mô hình trồng sắn dây gì đâu chú, họ nói dối đấy. Họ đắp lên mấy tháng nay rồi. Nghe đâu đó là diện tích đất sắp lấy để quy hoạch dự án gì đấy, họ lợi dụng gần nghĩa địa, đắp thêm mộ giả để đòi tiền đền bù dự án đấy”.

Để làm rõ vấn đề trên, PV đã liên hệ làm việc với UBND phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội), tuy nhiên, chánh văn phòng UBND phường Kiến Hưng đã từ chối tiếp với lý do: “Các sếp chúng tôi bận quá anh ạ, hẹn các anh khi khác”. Ngoài ra, đại diện phường còn vội khẳng định: “Làm gì có chuyện người dân tự ý xây mộ giả, không có đâu. Các anh tìm hiểu làm gì cho… mất công” (!)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại