Giây phút đạn cối phát nổ cướp đi 4 sinh mạng

hoanghuyen |

Thấy quả đạn nguy hiểm, nhóm trẻ rủ nhau khiêng đi vứt nhưng vừa kéo ra khỏi bụi trúc đã phát nổ.

Ngày 3/12, ông Phan Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Hiếu Nghĩa (Vũng Liêm, Vĩnh Long) cho biết, cơ quan điều tra chưa có kết luận về nguyên nhân nổ đạn cối ở ấp Hiếu Trung A làm 4 trẻ thiệt mạng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương nắm được thông tin ban đầu là cháu Nguyễn Hải Đăng (11 tuổi) thấy vật nguy hiểm nên rủ mấy em trong họ tộc khiêng đi vứt bỏ.

"Quả đạn nằm trong bụi trúc nhiều năm được nhóm trẻ kéo ra. Hải Đăng là đứa lớn nhất nên có thể đã ôm quả đạn to bằng bắp chân rồi làm rơi xuống đất, va đập với vật cứng nên phát nổ", ông Sơn nhận định.

Giây phút đạn cối phát nổ cướp đi 4 sinh mạng 1

Bé Trường đang nguy kịch, được chuyển lên TP HCM chiều ngày 3/12. Ảnh: Tiên Kim

Theo ông Sơn, hỏa lực đẩy cháu Đăng văng xa hơn 10 m. Nghe tiếng nổ lớn, mọi người chạy ra chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Trong khói mù mịt, 4 thi thể không còn nguyên vẹn nằm rải rác.

Giây phút đạn cối phát nổ cướp đi 4 sinh mạng 2

Cây mai trước nhà ông Lợt, nơi xác cháu Đăng văng ra hơn 10 m tính từ bụi trúc. Ảnh: Tiên Kim

Hai bé trai đứng gần là Huỳnh Ngọc Duy (6 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (12 tuổi) bị đạn cối gây sát thương. Cha Duy là ông Huỳnh Thanh Tâm ngồi trò chuyện trong hiên nhà cách hiện trường 100 m cũng bị mảnh vỡ chém vào chân. Người hàng xóm Ngô Ngọc Phương đứng cắt cỏ bên kia sông bị thương ở vai được đưa vào Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ sáng nay, bác sĩ Nguyễn Quang Tiến (Trưởng khoa ngoại) cho biết, bé Trường bị thương bên ngực phải, hỏa khí gây tràn dịch màng phổi, tràn khí dẫn đến suy hô hấp nên phải đặt nội khí quản. Hiện trong phổi bệnh nhi này có nhiều mảnh kim loại, tiên lượng xấu nên được chuyển lên tuyến trên vào 13h chiều 3/12.

Bé Duy bị mảnh vỡ đạn cối bắn trúng vào cẳng tay và bị trầy xướt nhẹ trên trán, hiện Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ giữ lại điều trị. "Trước lúc nổ anh Đăng rủ mấy đứa con khiêng đạn mang đi bỏ. Mấy anh em đang kéo thì nghe nổ cái đùng, khói mịt mù", bé trai này kể.

Giây phút đạn cối phát nổ cướp đi 4 sinh mạng 3

Bụi trúc ngoài mé kênh, nơi quả đạn cối được nhóm trẻ kéo ra và phát nổ cướp đi mạng sống 4 đứa trẻ vào chiều ngày 2/12. Ảnh:Tiên Kim

Tai nạn xảy ra vào chiều ngày 2/11 khi anh em ông Nguyễn Văn Lợt ở ấp Hiếu Trung A (xã Hiếu Nghĩa) làm đám giỗ cha. Trong lúc người lớn đang ăn tiệc, con nít rủ nhau ra đám cây ngoài bờ kênh trước nhà ông Lợt hóng mát.

Theo Phó chủ tịch UBND xã Hiếu Nghĩa, vài năm trước ông Lợt nạo vét kênh mương phát hiện quả đạn cối. Tưởng đạn hư, ông này móc lên vứt vào bụi trúc gần nhà rồi để nằm đó đến khi xảy ra tai nạn.

Đến chiều 3/12, các cấp chính quyền ở Vĩnh Long đã hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 7,5 triệu đồng, bị thương 3,5 triệu đồng. Ngoài ra, UBND xã Hiếu Nghĩa vận động những gia đình hảo tâm tại địa phương được trên 14 triệu đồng để lo hậu sự cho các cháu bị nạn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại