Ghê người nghe chuyện "khủng bố" bằng mắm tôm

daquynh |

(Soha.vn) - Không ít gia đình đứng ngồi không yên khi bị khủng bố bằng mắm tôm.

Khủng bố bằng mắm tôm trộn dầu luyn
Sự việc xảy ra vào chiều ngày 2/11/2011, tại một căn hộ trên tầng 5, khu tập thể C3, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
Chủ ngôi nhà là chị  Hương kể lại vào khoảng 12h trưa hôm đó, khi chị đang ở bên ngoài thì nhận được thông báo của hàng xóm cho biết nhà chị bị đổ mắm tôm lênh láng trên sàn nhà, ổ khóa cũng bị đổ đầy keo con voi.
Ghê người nghe chuyện "khủng bố" bằng mắm tôm 1
Mắm tôm trộn dầu luyn bốc mùi khó chịu trước cửa nhà chị Hương.
Những người dân trong khu tập thể trên cho biết, khoảng 9h sáng cùng ngày, có 5 thanh niên "đầu xanh đỏ", đi hai chiếc xe không biển số, không đội mũ bảo hiểm vào trong khu tập thể. Hai trong số 5 thanh niên lên tầng 5 "hành sự" trước cửa nhà chị Hương rồi lặng lẽ bỏ đi.
Chị Hương cho biết gia đình chị ở khu tập thể nhiều năm và không có mâu thuẫn với ai. Thời gian đó, chị có xích mích với một người hàng xóm. Trong lúc chồng chị đi công tác, chỉ có hai mẹ con ở nhà thì xảy ra vụ việc.
Khủng bố tinh thần cả nhà bằng tin nhắn dọa giết và ném mắm tôm
Rạng sáng 21/7/2012, có 3 thanh niên ngồi trên xe máy ném thẳng mắm tôm vào nhà ông Nguyễn Hữu Thanh ở ngõ chợ Khâm Thiên (quận Đống Đa, Hà Nội). Sau màn "khủng bố" bằng mắm tôm, toán thanh niên nhanh chóng chạy mất.
Trước đó vào ngày 10/7, có người còn gọi điện thoại đến nhà ông Thanh đe dọa lấy mạng những người trong gia đình ông. Con gái ông cũng liên tiếp nhận được những tin nhắn và cuộc gọi có nội dung tương tự.
Ông Thanh cho biết, việc khủng bố tinh thần gia đình ông bắt đầu từ sau việc có một nhóm gần 10 thanh niên xăm trổ đầy mình đến nhà đòi khoản nợ vài trăm triệu đồng của anh con rể.
Họ thông báo con rể ông đã vay với lãi suất cao nhưng chưa trả. Do anh này không thể liên lạc được nên họ yêu cầu gia đình ông phải có nghĩa vụ thanh toán số tiền trên.
Quan khách đám ăn hỏi nháo nhào vì bị hất mắm tôm vào người
Vụ hất mắm tôm, dầu luyn… vào lễ ăn hỏi của cô dâu H. tại xã Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội xảy ra ngày 19/11/2012 khiến nhiều người dân hốt hoảng.
Ghê người nghe chuyện "khủng bố" bằng mắm tôm 2
(Ảnh minh họa)
Theo một số nhân chứng, đám hỏi chị H. đang diễn ra thì xuất hiện một số người mang theo mắm tôm, dầu luyn xông vào ném thẳng vào giữa đám hỏi và quan khách. Mùi mắm tôm bốc lên nồng nặc, khiến những người tham dự bất ngờ. Do sự cố này, lễ ăn hỏi phải dừng lại dọn dẹp, sau đó đám thanh niên rút đi.
Theo kế hoạch, đám cưới sẽ tổ chức ăn cỗ vào ngày 22/11 nhưng đã phải đổi lịch, tổ chức sớm hơn một ngày để tránh bị quậy phá theo lời đe dọa của những thanh niên trên.
Nhiều dân làng cho biết đây là vụ quậy phá do một thanh niên có cảm tình với chị H. những không được đáp lại gây ra.
(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại