Em gái ông Dương Chí Dũng viết thơ mong anh trình diện

hoanghuyen |

Do ông Dũng bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát lệnh truy nã.

Ông Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải VN vừa bị CQĐT Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Vinalines.

Chiều ngày 15/6, bà Dương Thị Băng Tâm, (SN 1966, trú tại phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), là em gái thứ ba của ông Dương Chí Dũng đã gửi cho chúng tôi một bức ’tâm thơ’ với mong muốn ông Dũng sớm quay về trình diện với cơ quan chức năng.

Bà Băng Tâm chia sẻ, bà đã dành 2 buổi trưa ngày 14/6 và 15/6 để viết lên bức tâm thơ này.

Bài thơ em gái viết mong ông Dũng sớm ra trình diện.

Trong tâm trạng xót xa, lo lắng cho người thân, bà rất muốn anh trai của mình quay trở về. Những lời tâm sự chân thành nhưng chứa đựng lý trí và cảm xúc ấy được thể hiện qua bài thơ “Anh hãy về đi”.

Theo VTC News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại