Em bé văng ra khỏi bụng mẹ được Việt kiều Mỹ về thăm

Thái Minh |

Sáng ngày 28-1, em bé văng ra khỏi bụng mẹ lên tái khám lần thứ ba tại bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. HCM. Quốc Huy được một Việt kiều Mỹ đến thăm và bế bồng.

Lúc 7h30 sáng, em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ được người thân đưa đi tái khám lần ba.

Do bé Quốc Huy đã khỏe mạnh nên lần khám này chỉ mất khoảng 15 phút.

Bé được đưa đến khoa Vật lí trị liệu để khám và tiếp tục theo dõi chân bị cắt bỏ. Có lẽ do đi chặng đường xa, sáng nay Huy có vẻ khó chịu. Em liên tục khóc.

Quốc Huy được chị Hạnh, một Việt kiều Mỹ về thăm
Quốc Huy được chị Hạnh - một Việt kiều Mỹ về thăm

“Cu cậu khóc vì buồn ngủ đó. Mới 2h sáng đã đánh thức cháu Huy dậy để đi lên TP. HCM tái khám mà.

Không ngủ được nên giờ Huy cứ đòi ngủ. Đây là thói quen rồi, cứ quấy khóc là đang buồn ngủ”, chị Nguyễn Thị Bích Thủy, dì Quốc Huy nói.

Khi đang khám, Quốc Huy đón nhận được niềm vui bất ngờ là một Việt kiều Mỹ đến thăm, tặng quà.

Chị Nguyễn Thị Hạnh rưng rưng nước mắt khi tận mắt chứng kiến bé Huy khỏe mạnh.

 “Lúc đang ở bên Mỹ, cả gia đình ngồi xem tivi và thấy cảnh đau thương của gia đình anh Nam, chúng tôi đã không kiềm được nước mắt.

Quốc Huy đang được bác sĩ khám bệnh
Quốc Huy đang được bác sĩ khám bệnh

Khi thấy bé Huy đang điều trị ở viện và mất đi một chân do tai nạn tự nhiên cả gia đình òa khóc như một đứa trẻ.

Một cảm giác rất đau bao trùm cả gia đình tôi bên đó. Giống như Quốc Huy chính là con, cháu mình vậy.

Mẹ tôi năm nay đã 84 tuổi rồi, nhưng luôn đòi về đây để thăm Quốc Huy.

Chị Hạnh vô cùng hạnh phúc đi tận tay cho bé Huy uống nước.
Chị Hạnh vô cùng hạnh phúc đi tận tay cho bé Huy uống nước.

Nhưng do điều kiện không cho phép nên tôi cùng chồng về đây để thăm Quốc Huy. Chúng tôi thật đau đớn khi nhìn thấy cháu Huy mới sinh ra phải chịu cảnh này.

Còn mẹ tôi luôn dặn là con phải thăm và bế cháu chụp hình nhé. Mẹ muốn tận mắt thấy con gái bế Huy trên tay.

Thật sự Huy sống sót qua tai nạn thảm khốc đó là điều kì diệu. Một đứa con do Trời ban tặng cho gia đình anh Nam.

Tôi cũng mong rằng, gia đình anh nuôi dạy cháu Huy nên người. Chúng tôi sẽ luôn theo dõi và ở bên cháu.

Được gặp Quốc Huy là niềm vinh dự và hạnh phúc của gia đình tôi, một người con sống xa quê hương”.

Lời tâm sự đầy ý nghĩa của chị Hạnh, một người con xa quê đã bay nửa vòng trái đất về thăm Quốc Huy.

Tận mắt xem vết thương của Quốc Huy sau tai nạn
Chị Hạnh tận mắt xem vết thương của Quốc Huy sau tai nạn

Cũng trong lần về thăm này, chị Hạnh còn gửi quà tặng bé Huy và anh Nam. Ngoài ra chị cũng gửi tặng bé Huy 5 triệu đồng để khám bệnh.

“Mong sao cháu Huy qua khỏi là tôi an tâm.” Chị Hạnh đã dành những giây phút ngắn ngủi quý giá đó để bế bồng, cho Huy uống sữa.

Bế và ru Quốc Huy ngủ
Bế và ru Quốc Huy ngủ

Đến khoảng 8h30, mọi việc khám và điều trị vật lí trị liệu đã hoàn tất. Quốc Huy được chị Nguyễn Thị Kim Quanh bế lên xe đi về.

Theo bác sĩ thì Quốc Huy rất khỏe mạnh nên ba tháng sau mới trở lại đây tái khám nữa. Em ra về trong sự hối tiếc và nhớ nhung.

Còn chị Hạnh thì vui mừng vì đã được tận mắt thấy, và ôm được Huy vào lòng. Chị hẹn Quốc Huy tròn một tuổi sẽ đến thăm.

Cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy Huy bị như thế này

Trao đổi điện thoại, anh Nam cũng cho biết là chưa thể tập đi bằng chân giả vì vết thương chưa thật sự lành, nên rất đau đớn.

Phải để thêm thời gian nữa khi vết thương đỡ đau thì anh tiếp tục tập luyện để sớm ngày bế Huy.

Hiện tại anh đang ở nhà bên vợ để chuẩn bị cho đám giỗ 100 ngày của vợ (chị Nguyễn Thị Kim Ngọc) vào thứ bảy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại