Du học - cái cớ cho những cuộc du hí trên mây

daquynh |

Với nhiều gia đình "có số có má" thì du học là lựa chọn tuyệt vời cho con em họ.

Đầu tháng chín là thời gian mà nhiều sĩ tử vượt vũ môn thành công đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng chuẩn bị cho ngày nhập trường đại học. Nhưng đây cũng là thời điểm không ít bạn trẻ hối hả xách va li ra nước ngoài du học.

Theo thông lệ, các trường đại học nước ngoài thường tổ chức khai giảng vào hai mùa xuân và mùa thu. Vì vậy để sẵn sằng cho những chuyến du học xa xứ nhiều gia đình đã chuẩn bị hồ sơ cho con cái họ ngay từ những ngày còn học phổ thông. Vì vậy nhiều học sinh thay vì chăm lo việc ôn luyện thi đại học thì lại ung dung chơi bời, bởi theo suy nghĩ của bộ phận học sinh này thì…

Đã là thiếu gia thì phải đi du học

Từ nhiều năm nay, câu chuyện về các cậu ấm, cô chiêu được xế xịn đưa rước tới trường không còn là chuyện “hiếm có khó tìm”. Là công chúa và hoàng tử trong những tòa biệt thự xa hoa lộng lẫy hẳn nhiên các cô cậu cũng phải chọn cho mình những trường học ra trò, phần lớn là trường Tây, rồi khi tốt nghiệp THPT có mấy ai ở lại trong nước học đại học.

Thời buổi mở cửa, chuyện đi nước ngoài không còn khó như “lên trời” nữa, vậy nên việc làm thủ tục du học cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần các gia đình chứng minh được khả năng tài chính thì các trung tâm tư vấn du học sẽ dọn đường cho con cái họ đến được nơi muốn đến.

Nhiều gia đình được xếp vào hàng đại gia sẵn sàng vung cả đống tiền để con cái họ được tiếp thu những nền giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới. Họ luôn quan niệm đã là Tây thì cái gì cũng tốt. Môi trường đại học ở nước ngoài hẳn nhiên sẽ khiến cái đầu rỗng tuếch của con cái họ trở nên thông minh sáng láng. Cuộc sống ở những nước phát triển rồi đây sẽ uốn nắn con cái họ trở thành những công dân tích cực trong xã hội. Nhưng có một sự thật chua chát là họ đã nhầm!!

Du học hay là đi du hí?

Nhiều du học sinh Việt Nam ra nước ngoài du học theo con đường nói trên không những lơ là việc học mà ngay lập tức đã lao vào các cuộc ăn chơi bạt mạng.

Hải (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vốn là con một đại gia bất động sản có tiếng đất Hà Thành được gửi sang Singapore học ngành điện tử, nhưng trước khi được phép bước chân vào giảng đường đại học cậu phải trải qua một khóa học dự bị để lấy chứng chỉ ngoại ngữ. 

du-hoc-cai-co-cho-nhung-cuoc-du-hi-tren-may
Với nhiều du học sinh Việt vũ trường chính là khu học xá tuyệt vời nhất (Ảnh minh họa).

Đáng tiếc từ ngày rời xa vòng tay bố mẹ lại được tiêu tiền thoải mái cậu nhanh chóng kết thân với nhóm du học sinh “chán học”. Hải không mấy khi có mặt ở lớp học tiếng. Ban ngày cậu dành phần lớn thời gian để ngủ hoặc chơi game, khi đêm xuống là lại cùng nhóm bạn thác loạn ở các vũ trường.

Phụ huynh ở nhà không hay biết chuyện cậu quý tử đã hư nay lại càng hư nên vẫn gửi tiền đều đặn và đáp ứng không thiếu một "nhu cầu phát sinh" nào của con trai. Kết quả là sau hai năm, đầu Hải rỗng tuếch cậu thừa nhận không thể vượt qua kỳ thi sát hạch tiếng Anh và chấp nhận kết cục bi thương trở về nước. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, quý tử đất Hà Thành vẫn muốn ở lại Singapore vì "đã quen với mùi vũ trường bên này về nhà không có cạ cứng nên chắc là sẽ buồn lắm”.

Không giống Hải, trước khi lên đường sang Mỹ, Chi (Đà Nẵng) đã có trong tay chứng chỉ IELTS 7.0. Cô bạn nói tiếng Anh lưu loát và khá nhanh nhẹn. Chi đăng ký học ngành quản trị du lịch và khách sạn. Mặc dù thời học cấp ba sức học các môn khác không thực sự nổi trội với nhưng khả năng tiếng Anh và cái đầu sáng dạ của cô thì sẽ không khó để vượt qua các kỳ thi nếu Chi thực sự quyết tâm.

Nhưng bố mẹ Chi quá cưng chiều con gái, lúc nào cũng lo lắng cô con gái “rượu” phải chịu khổ ở nước ngoài nên rất thoải mái chuyện tiền nong. Từ ngày sang Mỹ thay vì học hành Chi tìm thấy một thú vui mới đó là shopping. Cô mải mê mua sắm và biến mình thành một cô nàng lòe loẹt.

Người yêu của Chi cũng là một tay chơi “tiêu tiền như rác”. Với hai du học sinh rủng rỉnh tiền bạc này thì “nơi nào trên đất Mỹ cũng hay ho cả chỉ trừ cái giảng đường với những ông thầy khó tính”. Và đương nhiên Chi cũng phải lĩnh lấy kết cục bi thương khi cô chỉ vượt qua duy nhất một môn trong tổng số 10 môn của kỳ đầu tiên.

Trong quan niệm của nhiều gia đình khá giả, du học là giải pháp tuyệt vời cho tương lai của con em họ. Nhưng các bậc phu huynh không hề biết khi ở cách xa gia đình hàng ngàn km con cái họ có đang học tập và rèn luyện hay không? Bằng chứng là rất nhiều “cậu ấm, cô chiêu” sau những năm tháng “học hành vất vả” ở nước ngoài đã trở về nước với gương mặt tiều tụy, hốc hác trong tay không một mảnh bằng. Bởi vậy không ít phụ huynh lắm tiền nhiều của đã mắc lừa chính con cái mình khi cho con ra nước ngoài du học bằng mọi cách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại