Đọc báo Trí Thức Trẻ, người dân tìm lại được giấy tờ bị mất

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Sau khi báo chí đăng tải về hành động tốt bụng của CSGT nhặt được chiếc ví, ông Sơn đã đến trụ sở Đội CSGT số 2 CA HN nhận lại tài sản.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 Công an TP Hà Nội cho hay, chiều ngày 17/7, ông Nguyễn Hùng Sơn, sinh năm 1953, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội - nạn nhân bị mất chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng đã đến trụ sở Đội CSGT số 2 để nhận lại tài sản.

Cũng theo Thượng úy Cường, ngay khi vừa bước vào phòng trực ban của cơ quan cảnh sát, nhìn thấy “tài sản” của mình đang để sẵn trên bàn làm việc, với tâm trạng xúc động và cảm kích ông Sơn cho biết: “Đây là những giấy tờ rất quan trọng, nếu phải đi xin lại thì rất phức tạp và mất nhiều thời gian... Từ lúc bị mất chiếc ví này tôi băn khoăn và rất ‘tiếc’ của. Tôi cũng sợ nếu không may rơi vào tay kẻ xấu thì toàn bộ giấy tờ của tôi cũng có thể bị sử dụng vào mục đích đích xấu, lúc đó hậu quả không thể lường trước được… Rất may cháu của tôi lên mạng đọc Báo điện tử Trí Thức Trẻ (Soha.vn) thấy tin CSGT nhặt được và đang tìm tôi để trả lại, tôi rất phấn khởi và cảm kích…”.

Nhớ lại quãng đường đã đi và tình huống đánh rơi chiếc ví của mình, ông Sơn cho phóng viên biết: “Sáng ngày 16/7, tôi đi làm vào đúng giờ cao điểm, trên đường Điện Biên Phủ tôi có leo lên vỉa hè để đi qua đám đông. Đến đoạn Trần Phú tôi có ‘cảm giác’ bị mất chiếc ví, kiểm tra lại thì đúng là mất rồi. Nghĩ rằng đã mất thì rất khó tìm lại, chỉ biết mong đợi vào điều may mắn sẽ đến…Thế mà may mắn đến thật!”, ông Sơn cười.

Cảm kích về hành động tốt bụng của CSGT khi may mắn nhận lại được tài sản đã mất, ông Nguyễn Hùng Sơn đã viết thư cảm ơn!
Cảm kích về hành động tốt bụng của CSGT khi may mắn nhận lại được tài sản đã mất, ông Nguyễn Hùng Sơn đã viết thư cảm ơn!

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 16/7, trên đường đi làm nhiệm vụ đến khu vực gần ngã tư Núi Trúc – Kim Mã, thuộc địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội, Thượng sỹ Bùi Tuấn Việt, cán bộ Đội CSGT số 2 Công an TP Hà Nội, phát hiện bên vệ đường có một chiếc ví. Khi mở ra bên trong có rất nhiều giấy tờ tùy thân mà không có tiền nên cầm về đơn vị để tìm người bị hại và đăng tải thông tin này lên báo điện tử Trí Thức Trẻ -  Soha.vn.

Bên trong chiếc ví gồm có; Bằng lái xe; Giấy chứng minh nhân dân; Giấy tờ xe và một số giấy tờ khác. Tất cả đều mang tên Nguyễn Hùng Sơn, sinh năm 1953. Hộ khẩu thường trú tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại