Đi bán vé số bị tông xe, mẹ chết, con nguy kịch

Chị Nguyễn Thị Dung (27 tuổi, quê Phú Thọ, tạm trú tại huyện Tân Uyên, Bình Dương) và con gái Lâm Ngọc Phi Thanh (6 tuổi) bị tai nạn giao thông trên đường đi bán vé số trưa 20/3.

Ngày 21/3, cháu Lâm Ngọc Phi Thanh vẫn nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng phải thở oxy, chấn thương sọ não. “Khả năng tử vong của cháu là 99% rồi, nhưng gia đình chúng tôi không nỡ rút ống thở” - một người nhà cho biết. Trong khi đó, thi thể của chị Dung (tử vong tại hiện trường) được hỏa táng tại Bình Dương.

Chiều 21/3, đại diện Công an huyện Tân Uyên cho biết đã lập hồ sơ vụ việc, khám nghiệm tử thi... để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, công an cũng vận động tài xế và chủ xe tải hỗ trợ một số kinh phí trước mắt để giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 20/3, chị Dung chở con gái đi bán vé số dạo trên đường ĐH742 thuộc khu phố Khánh Long, thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên thì va chạm với xe tải đi ngược lại. Chị Dung ngã đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ, còn bé gái bị vỡ hộp sọ phải đi cấp cứu.

Chị Dung từ Phú Thọ vào Bình Dương bán vé số đã được nhiều năm, sống chung với một thợ hồ (quê An Giang), có với nhau hai người con, thu nhập rất bấp bênh. Ngoài bé Phi Thanh bị nạn còn một bé trai khác 4 tuổi. Do cha mẹ chưa đăng ký kết hôn nên cả hai cháu vẫn chưa được làm giấy khai sinh.

Hôm đó cháu Phi Thanh được nghỉ học nên mẹ nó cho đi bán vé số cùng, nó lanh lợi lắm nên có thể đứng trông xe cho mẹ. Không ngờ tai nạn thương tâm xảy ra. Ở quê cũng rất khó khăn, chỉ còn mẹ tôi chăm sóc ông bà nội đã già nên chúng tôi không dám chuyển xác Dung về quê mà hỏa táng tại đây vì sợ ông bà nội bị sốc” - chị Nguyễn Thị Bình, chị gái của chị Dung, gạt nước mắt nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại