Đại tá Nguyễn Huyên: 'Sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp tương đối ổn định'

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - “Một cái lạ là khi Đại tướng về nghỉ rồi thì người ta đến thăm đông hơn. Chứng tỏ đó là tình nghĩa thật của người ta, quý trọng một vị chỉ huy, một vị lãnh đạo”.

LTS: Năm nay đã 82 tuổi, nhưng có đến gần nửa cuộc đời ông làm Trợ lý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không chỉ là Trợ lý, ông còn là người đồng chí, người học trò gần gũi và tâm giao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Thật không thể đúng hơn khi có người nói rằng ông chính là Người Trợ lý trọn đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông chính là Đại tá Nguyễn Huyên.

Nhân dịp Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước sang tuổi 103, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ấm cúng với Đại tá Nguyễn Huyên về tình trạng sức khoẻ cũng như những kỷ niệm sâu sắc của ông với Đại tướng Võ Nguyễn Giáp – vị Đại tướng Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Huyên bên cạnh tượng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tá Nguyễn Huyên bên cạnh tượng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sức khoẻ của Đại tướng tương đối ổn định

PV: Thưa Đại tá, tình trạng sức khoẻ của Đại tướng hiện nay như thế nào?

Đại tá Nguyễn Huyên: Tôi vừa vào thăm đại tướng về. Đại tướng tuổi ngày càng cao sức càng yếu, nằm viện 4 năm nay. Được sự quan tâm của Ban Giám đốc bệnh viện, các giáo sư bác sỹ và cán bộ nhân viên phục vụ Bệnh viện 108 nên sức khoẻ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tương đối ổn định. Đại tướng vẫn biết người thân, nói hỏi vẫn nghe được và có lúc thì giơ tay, bắt tay chặt.

PV: Dù đã hơn 80 tuổi, qua tuổi nghỉ hưu đã lâu nhưng điều gì đã thôi thúc ông tiếp tục gắn bó với Đại tướng để đến nay, người đời gọi ông bằng cái tên “người trợ lý trọn đời”?

Đại tá Nguyễn Huyên: Khi tôi đến tuổi nghỉ hưu, Đại tướng nói là: “Nếu trên cho cậu về hưu thì cậu vẫn làm việc với mình, mình sẽ bớt lương ra bù cho cậu”. Tôi nói rằng: “Anh cứ yên tâm, tôi sẵn sàng giúp anh”. Tôi thấy anh nói rất thân tình và thật. Mình thấy mừng vì mình đã làm việc đáp ứng được phần nào mong muốn của anh Văn.

PV: Thưa Đại tá, Đại tướng là một người quyết đoán, luôn có những quyết định kịp thời và chính xác trong công việc, vậy trong cuộc sống riêng, Đại tướng có phải là người lãng mạn không ạ?

Đại tá Nguyễn Huyên: Thời trẻ, mình không được gần. Khi được về làm việc với Đại tướng, Đại tướng đã 65 tuổi. Thời gian rảnh, tôi thấy Đại tướng đánh đàn piano. Theo tôi đó cũng có thể gọi là một sự lãng mạn.

PV: Nếu có thể quay ngược thời gian về thời điểm vẫn còn đang làm việc cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi Người còn khoẻ, Đại tá có muốn thực hiện điều gì đặc biệt dành cho Đại tướng?

Đại tá Nguyễn Huyên: Nếu được ước thì tôi muốn ghi lại danh sách những người đã đến thăm Đại tướng và sẽ hỏi Đại tướng nhiều điều hơn về gia đình, về cuộc sống và ghi chép lại.

PV: Tại sao vậy, thưa ông, ông đã tiếp xúc với Đại tướng đã gần 40 năm rồi mà vẫn ước được hỏi Đại tướng nhiều điều hơn?

Đại tá Nguyễn Huyên: Vì Đại tướng rất bận và nhiều việc. Nhiều khi tôi định hỏi nhưng lại sợ Đại tướng mất nhiều thời gian giảng giải cho mình nên thôi.

Bước sang tuổi 82 nhưng Đại tá Nguyễn Huyên đã có gần 40 năm làm trợ lý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bước sang tuổi 82 nhưng Đại tá Nguyễn Huyên đã có gần 40 năm làm trợ lý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Một câu chuyện cảm động 

PV: Trong ngần ấy năm làm việc với Đại tướng, việc gì được Đại tướng giao mà ông cảm thấy khó khăn nhất?

Đại tá Nguyễn Huyên: Nghĩ lại thì thấy chưa có việc gì giao mà chưa làm được. Có lẽ là Đại tướng cũng lượng sức cấp dưới mà giao công việc phù hợp. Chính vì thế cũng chưa bao giờ tôi bị khiển trách vì không làm được việc.

PV: Đại tướng đã giúp đỡ ông như thế nào trong công việc của mình, hàng ngày?

Đại tá Nguyễn Huyên: Đối với anh em phục vụ, Đại tướng sống rất tình nghĩa. Ngày lễ, tết, Đại tướng đến thăm gia đình anh em.

Mỗi khi có tâm tư riêng về hoàn cảnh gia đình. Có lần, thấy tôi lo lắng về gia đình lúc vợ con ốm đau, Đại tướng rất quan tâm. Đại tướng nhắc nhở: “Về xem tình hình sức khoẻ của chị ấy như thế nào”. Những lúc như thế, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Mình cũng cảm thấy vui vì được làm việc với một vị lãnh đạo luôn nghĩ tới cấp dưới như thế.

Mỗi khi giao việc, Đại tướng cũng đều trao đổi để giúp đỡ cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ.

PV: Là trợ lý, chắc chắn Đại tá đã nhiều lần đón sinh nhật cùng Đại tướng, câu chuyện nào trong những ngày đặc biệt này mà ông nhớ nhất ạ?

Đại tá Nguyễn Huyên: Cách đây đã khoảng 30 năm, đồng bào đến thăm Đại tướng rất đông. Mỗi lần sinh nhật có nhiều người đến gặp, có hôm đến hàng chục đoàn khách. Có đoàn đi rất đông, có đoàn đến cổng đốt pháo rồi đi vào.

Ấn tượng nhất là có 1 đồng chí thương binh chống nạng đến cổng nói: “Nhân dịp sinh nhật Đại tướng, tôi đề nghị cho vào được gặp Đại tướng”. Khi đó Đại tướng đang ở ngoài sân liền nói với anh em để đồng chí ấy vào. Khi vừa gặp Đại tướng, đồng chí ấy ôm chầm lấy Đại tướng.

Đồng chí ấy đã khóc rồi nói: “Bây giờ em về chết cũng được rồi”. Đó là một cuộc gặp rất cảm động, qua đó thấy được tấm lòng của nhân dân với Đại tướng.

Có năm có đến 250 đoàn vào thăm Đại tướng, tính ra có đến hơn nghìn người vào thăm Đại tướng. Có nhà báo nói với tôi: “Đó là một hiện tượng lạ, chưa thấy ở đâu mà người ta đến thăm hỏi và chúc mừng đông như thế cả”.

Một cái lạ là khi Đại tướng về nghỉ rồi thì người ta đến thăm đông hơn. Chứng tỏ đó là tình nghĩa thật của người ta, quý trọng một vị chỉ huy, một vị Đại tướng nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Đại tá!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại