Cựu chiến sỹ Điện Biên òa khóc khi vào viếng Đại tướng

Thiên Di |

(Soha.vn) - Ở tuổi 83, bác Phùng Trọng Hưng là cựu chiến sỹ Điện Biên đã khóc nấc thành tiếng khi đọc bài thơ sáng tác sau khi vào viếng Đại tướng.

Thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam từ trần đã để lại tiếc thương cho hàng triệu người dân Việt. Đặc biệt, đến tiễn biệt Đại tướng tại nhà riêng ở 30 Hoàng Diệu có rất nhiều cựu chiến binh đeo quân hàm, mặc quân phục xếp hàng chờ được "gặp" Đại tướng.

Ông Phùng Trọng Hưng ở Đông Anh, Hà Nội gầy gò, tóc bạc trắng rưng rưng xúc động bước ra khỏi cổng, ông cho chúng tôi xem hàng loạt bài thơ tự sáng tác về Đại tướng, chiến thắng Điện Biên Phủ…Ông kể, năm nay đã 83 tuổi nhưng từ sáng sớm đã bắt xe buýt sang với mong muốn một lần được tiễn biệt vị Đại tướng mà ông luôn yêu kính.

Vị cựu chiến sỹ Điện Biên kể lại khoảnh khắc được gặp Đại tướng!

Vị cựu chiến sỹ Điện Biên kể lại khoảnh khắc được gặp Đại tướng!

“Tôi là quân của Đại tướng, là chiến sỹ Điện Biên sư đoàn 316, tiểu đoàn 251, đại đội 647 Bế Văn Đàn bộ binh. Tôi tham gia trực tiếp trận chiến Mường Thanh năm ấy. May tôi còn được sống sót trở về sau Hiệp định Giơ-ne-vơ”, ông Hưng chia sẻ.

Ôn lại kỷ niệm những năm tháng chiến tranh gian khổ, ông nói: “Tôi không bao giờ quên được ngày ấy, tất cả trung đoàn ở Điện Biên ăn rau rừng, mỗi ngày có một nắm cơm thôi, chúng tôi đói quá nên ăn cả củ chuối, rau rừng, củ mài…

Chỉ sống bằng rau rừng và nước muối nhưng chúng tôi đều có chung một niềm tin đất nước thắng lợi, dân tộc độc lập nên đã vượt qua kháng chiến trường kỳ như thế. Tôi nhớ nhiều đêm 4, 5 anh em chúng tôi trùm chăn hút chung điếu thuốc”.

Kể lại ngày trực tiếp tham gia trận đánh hầm chỉ huy tướng Đờ - cát, ông Phùng Trọng Hưng nói với giọng hào hùng: “Bộ đội ta đào giao thông hào từ trong rừng đến cánh đồng, đến sát hầm, đêm hôm ấy trong trận đánh đồi A1, hào nước đến ngang thắt lưng, chúng tôi bám sát đến tận cửa đồi A1, chờ lệnh phát hỏa. Nhận được lệnh, chúng tôi phát hỏa phá tan cổng, lúc đó quần áo chúng tôi rách hết, chỉ độc chiếc quần đùi, dây thép gai mắc vào người nhưng không thấy đau gì cả”.

Cái ngày được gặp Đại tướng đối với vị cựu chiến sỹ Điện Biên già này là khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời. Ông nhớ lại ngày giải phóng hoàn toàn, tất cả dân bản, các chiến sỹ liên hoan ở sân Mường Thanh, các tướng lĩnh đến chung vui. Trong đó vinh dự dân quân được gặp trực tiếp Đại tướng.

“Điều tôi ấn tượng nhất về Đại tướng chính là tình cảm của Đại tướng đối với quân dân lúc đó. Tuy là cấp Đại tướng nhưng lúc nào cũng gần gũi chiến sỹ không mang tính chất tướng với quân mà là anh em tình cảm sâu sắc, nồng nàn”, vị cựu chiến sỹ Điện Biên xúc động tự hào nhớ lại.

Đọc cho mọi người nghe bài thơ tự sáng tác để tiễn biệt Đại tướng.

Đọc cho mọi người nghe bài thơ tự sáng tác để tiễn biệt Đại tướng.

Đối với ông Hưng, hôm nay được vào viếng Đại tướng là một niềm hạnh phúc, vinh dự lớn lao vào cuối đời. “Vào nơi thờ Đại tướng, vừa đi tôi vừa khấn vái, tôi không cầm được cảm xúc, nước mắt trào ra, òa khóc thành tiếng, cố kìm nén mà không được”.

Dứt lời, ông Hưng rưng rưng đọc lại cho chúng tôi bài thơ tự sáng tác có tựa đề: “Kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Bài thơ tự sáng tác của cựu chiến binh Phùng Trọng Hưng.

Bài thơ tự sáng tác của cựu chiến binh Phùng Trọng Hưng đọc khi đến viếng Đại tướng.

Cựu chiến binh Phùng Trọng Hưng còn hát lại những bài hát hào hùng của chiến dịch Điện Biên dưới sự theo dõi của đông đảo mọi người trước cửa nhà Đại tướng.

Cựu chiến binh Phùng Trọng Hưng còn hát lại những bài hát hào hùng của chiến dịch Điện Biên dưới sự theo dõi của đông đảo mọi người trước cửa nhà Đại tướng.

Video vị cựu chiến binh 83 tuổi đọc bài thơ "Kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp":

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại