CSGT giúp cụ bà bị trộm móc túi, khóc thảm thiết trên đường

Thế Long |

(Soha.vn) - Cụ bà 71 tuổi vợ của một liệt sỹ mang theo 2 triệu đồng đi tìm thầy thuốc chữa bệnh cho con, nhưng bị kẻ trộm móc túi trên xe buýt.

Theo thông tin từ lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 2 (Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 19h ngày 16/4, trong lúc tổ công tác do Trung úy Trần Xuân Quỳnh chỉ huy, làm nhiệm vụ phân luồng hướng dẫn giao thông tại ngã tư Chu Văn An - Nguyễn Thái Học, đã phát hiện một cụ bà vừa đi bộ trên đường vừa khóc. Ngay lập tức, Trung úy Quỳnh tiến đến hỏi thăm và tìm hiểu sự việc thì được biết cụ bị lạc đường.

Cụ bà lạc đường gặp ngay Cảnh sát giao thông

Cụ bà lạc đường gặp ngay cảnh sát giao thông

Ngay lập tức, chiến sỹ CSGT này mời cụ bà về chốt trực giao thông để động viên, trấn an tinh thần. Qua thăm hỏi cụ cho biết tên là Nguyễn Thị Hương (71 tuổi, quê ở Đội 5, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Chồng cụ là liệt sĩ kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Hiện gia đình chỉ có 2 mẹ con, con trai cụ mắc bệnh hiểm nghèo, nằm liệt giường đã lâu. Theo cụ Hương, vừa qua hàng xóm cho biết thông tin, trên Yên Bái có một vị thầy lang có thể chữa được bệnh cho con trai cụ.

Sau khi tìm hiểu về cụ bà, chiến sỹ cảnh sát giao thông đã giúp đỡ cụ về quê.
Sau khi tìm hiểu về cụ bà, chiến sỹ cảnh sát giao thông đã giúp đỡ cụ về quê.

Sáng ngày 16/4, cụ bắt xe từ huyện Nghĩa Hưng lên Bến xe Giáp Bát. Tại bến xe này không có xe đi Yên Bái nên cụ được người đi đường chỉ dẫn bắt xe buýt đến Bến xe Mỹ Đình. Khi đó, trong túi cụ chỉ có gần 2 triệu đồng vay được từ người thân quen để đi tìm thầy mua thuốc cho con. Trên đường từ bến xe Giáp Bát đến bến xe Mỹ Đình, cụ bị kẻ gian móc túi lấy đi từ lúc nào không hay.

Trung úy Quỳnh đã biếu cụ Hương 500 nghìn và đưa cụ lên xe để về quê
Trung úy Quỳnh đã biếu cụ Hương 500 nghìn và đưa cụ lên xe để về quê
Chắc hẳn cụ Hương sẽ rất cảm động về hành động của các chiến sỹ CSGT Thủ Đô.

Cụ Hương rất cảm động về hành động của các chiến sỹ CSGT Thủ đô.

Hết tiền, không thông thạo đường, trong lúc một mình cụ vừa khóc, vừa lang thang trên đường thì gặp các chiến sĩ Cảnh sát giao thông số 2 giúp đỡ.

Trung úy Trần Xuân Quỳnh kể lại: “Vì thấy cụ bà rất nóng lòng đòi về để chăm sóc cho con, trong túi cụ cũng không có tiền, cụ khóc rất thảm thiết. Chúng tôi phải gọi điện thoại xin ý kiến lãnh đạo. Sau đó, tôi trực tiếp đưa cụ ra bến xe khách để về quê, đồng thời biếu cụ 500 nghìn đồng” - Trung úy Trần Xuân Quỳnh nói.

Cũng trong ngày 16/4, các chiến sỹ CSGT Đội 14 cũng đã kịp thời giúp đỡ anh Hoàng Văn Đương (SN 1977), trú tại Hòa Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hóa. Do hoàn cảnh khó khăn không có tiền nuôi con nhỏ, không có việc để làm. Cùng với đó là phải nuôi bố mẹ già trong khi vợ chồng anh sống ly thân. Vì thế, anh Đương quyết định ra Hà Nội để tìm cách mưu sinh. Tuy nhiên, sau 3 ngày không kiếm được việc, tiền ăn, uống không còn, người thân cũng không có nên chịu đói cho đến khi bị lả thì anh Đương bị gục xuống vệ đường. Đúng lúc này, các cán bộ CSGT Đội 14 đã kịp thời phát hiện, mua đồ ăn, nước uống, hỗ trợ tiền để anh Đương trở về quê,

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại