Con gái đau đớn thấy bố treo cổ tự tử giữa nhà

Phương Tuyết |

(Soha.vn) - Nhìn qua khe cửa, chị Hoa thấy bố mình đang treo mình lủng lẳng giữa nhà tại phòng khách ở tầng 1. Chị vội đi hô hào bà con chòm xóm vào giúp đỡ.

Sự việc xảy ra vào chiều 4/4. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đồng (48 tuổi, ngụ tại thôn Mễ Trì Hạ, Xã Mễ Trì, Từ Liêm - Hà Nội).

Được biết, khoảng 18h cùng ngày, con gái ông Đồng là chị Nguyễn Thị Hoa đi làm về thì phát hiện cửa phòng khách bị khóa trái. Nhìn qua khe cửa, chị Hoa sững người khi thấy bố mình đang treo mình lủng lẳng giữa nhà tại phòng khách ở tầng 1. Chị vội đi hô hào bà con chòm xóm vào giúp đỡ. Tuy nhiên, dù được người thân và hàng xóm hô hấp sơ cứu nhưng ông Đồng vẫn ko thể tỉnh lại.

Lúc này, gia đình cho gọi 2 bác sĩ đến nhưng cả 2 đều lắc đầu và khẳng định ông Đồng đã chết. Cả gia đình nạn nhân bàng hoàng thương xót.

Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được, thời gian gần đây, ông Đồng hay có biểu hiện cáu bẳn, liên tục quát tháo người nhà và thậm chí từng đuổi hết vợ con ra khỏi nhà. Nhiều người dân xung quanh đó nhận định, ông Đồng chết do mất tỉnh táo khi uống rượu say nên dẫn đến hành vi tự tử.

Một người hàng xóm của ông Đồng cho biết: “Chúng tôi không ngờ Đồng lại hành động như vậy, nhà cửa khang trang đủ đầy chẳng thiếu thốn gì, con cái thì dựng vợ gả chồng hết rồi giờ đến lúc an hưởng cuộc sống thanh nhàn thì lại lựa chọn cái chết thật thê thảm”.

Rất đông người dân tập trung tại nhà nạn nhân để giúp đỡ gia đình lo thủ tục an táng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại gia đình để xử lý vụ việc. Theo nhận định ban đầu, cái chết của nạn nhân không có dấu hiệu hình sự, gia đình nạn nhân cũng không yêu cầu khám nghiệm tử thi hay mời cơ quan công an vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Ngay tối 4/4, sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình đã tổ chức an táng cho người xấu số. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại