Con dâu bị bố chồng bắt quả tang đang ngoại tình

Chỉ vì một phút xao động, không làm chủ được bản thân, Trang đã sa vào bẫy tình của người đàn ông đáng tuổi cha, chú mình.

Bi kịch gia đình bắt đầu sau cái ngày bị bố chồng bắt quả tang ngoại tình ngay trong chính ngôi nhà mà hai vợ chồng cô đang sống. Nỗi ám ảnh, cảm giác tội lỗi, bất lực trước sự suy sụp tinh thần, sự bế tắc trong cuộc sống hôn nhân cùng với bức tranh của một gia đình tan nát đang dần hiện hữu đã làm cho tất cả trở nên ảm đạm, chán chường, bi thảm.

Lộ mặt cô con dâu sa ngã

Là một cô gái hiền lành, xinh xắn, Phạm Thị Trang (SN 1986) trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bước lên xe hoa về nhà chồng khi mới vừa tròn 20 tuổi. Chồng cô Nguyễn Văn Kiên (SN 1984) là một người đàn ông hiền lành, thương vợ, thương con, chăm chỉ làm ăn. Dù còn rất trẻ, thế nhưng cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng ấy là niềm mơ ước của không biết bao gia đình trong một cái xã nghèo như thế này.

Lấy nhau từ năm 2006, có với nhau hai mặt con, đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống gia đình khấm khá gần như có đầy đủ điều kiện khi Trang mở thêm tiệm cắt tóc tại nhà để dễ bề chăm sóc con cái, còn Kiên là chủ một chiếc xe tải dọc đường làm ăn.

Con dâu bị bố chồng bắt quả tang đang ngoại tình
Từ ngày xảy ra chuyện, cô con dâu không dám ra khỏi nhà vì sợ bị mọi người cười chê

Nhưng, cuộc sống hạnh phúc đến đâu cũng có những vết rạn. Là một cô gái trẻ, đẹp, có duyên lại làm cái nghề thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người đàn ông khi chồng chạy xe vắng nhà khiến Trang trở nên mềm yếu và cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm. Cô dần dần thay đổi và những lời đồn đại bắt đầu xuất hiện.

Bố mẹ chồng mặc dù rất tin tưởng và thương yêu con dâu nhưng họ cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ khi nhận thấy cô bắt đầu có những biểu hiện lạ, thường xuyên tìm cớ đi xa lên thành phố và thỉnh thoảng lại đi đâu đó về muộn bất thường.

Do con trai thường chạy xe xa nhà nên không hề biết về những tin đồn của vợ. Đã nhiều lần ông Nguyễn Văn Khánh (bố chồng Trang) nhắc nhở khéo Kiên rằng phải quan tâm để ý nhiều hơn đến vợ mình bởi đôi khi chồng xa nhà nó dễ tủi thân. 

Thế nhưng, vì tin tưởng vợ tuyệt đối, lại có thời gian yêu nhau tìm hiểu những 4 năm mới cưới, có hai đứa con và cuộc sống cũng coi như viên mãn thì Kiên lại bỏ ngoài tai, nghĩ bố mẹ chẳng qua lo xa mà không hề hay biết cuộc sống vợ chồng đang đi dần đến bờ vực thẳm.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nghe quá nhiều lời bàn tán xôn xao về mối quan hệ giữa cô con dâu với một y sĩ sống ngay thôn bên cạnh lại làm việc tại trạm y tế xã gần nhà Trang. Ông Khánh quyết tìm cho ra lẽ để làm sáng tỏ nỗi bán tín bán nghi trong lòng.

Sau nhiều lần phát hiện con dâu bỗng dưng mất tích một vài tiếng hoặc cả buổi gửi con không thấy về. Khoảng 23h đêm  24/4/2013, đợi mãi không thấy con dâu đón con, thấy lạ, lại gọi điện thoại cho con trai biết Kiên đi lái xe chưa về nên ông nhanh bước chạy ra nhà Trang để xem tình hình.

Khi đi đến nhà con trai, thấy cửa nhà im phăng phắc, không có lấy một tiếng động. Gọi con dâu với lý do lấy sữa cho cháu uống cũng không thấy có tiếng trả lời. Ông nóng ruột gọi tìm khắp nhà không thấy, cho đến khi bước ra tiệm cắt tóc của cô con dâu phía trước cửa nhà thì phát hiện cửa không khóa mà lại chốt trong và phía bên trong... không có ánh sáng.

Biết chắc trong tiệm phải có người, ông gọi và đập cửa thật mạnh. Nhưng phải mất khoảng 10 phút sau đó cánh cửa mới được cô con dâu của ông mở ra, và chỉ có một mình Trang xuất hiện. Với những nghi vấn trong lòng đang sôi sùng sục, ông mở cửa bước vào rọi đèn pin quanh tiệm. Và ánh đèn của ông dừng lại trước một người đàn ông đang lồ lộ co rúm trốn ở góc khuất.

Con dâu bị bố chồng bắt quả tang đang ngoại tình
Bố chồng đang kể lại câu chuyện cho PV nghe

Bi kịch gia đình lên facebook

Còn chưa hết bàng hoàng trước người đàn ông đang được ánh đèn pin chiếu rọi, ông Khanh đã giật mình khi phát hiện một người chạy vụt qua người mình. Trần Đức Huy (SN 1966) vị cán bộ y tế xã mà người dân địa phương thời gian qua đã bàn tán xôn xao vì có quan hệ tình ái với Trang đang trốn chạy. Như một phản xạ tự nhiên, ông liền chạy theo túm anh ta lại, và lập tức gọi điện cho con trai ông về xử lý.

Dù đang bận việc, nhưng khi nghe điện thoại báo của bố, anh Kiên lập tức quay xe chạy về nhà để làm rõ thực hư câu chuyện vợ anh ngoại tình. Do quá bức xúc, lòng tự trọng của người đàn ông bị tổn thương khi thấy người tình của vợ, nên vừa về đến nhà thấy Huy đang rúm ró vì bị ông Khanh giữ lại, anh đã lập tức lao vào đánh kẻ vụng trộm với vợ anh một cách tới tấp. Đồng thời gọi điện thoại cho công an xã yêu cầu đến lập biên bản.

Sau khi công an xã đến lập biên bản làm việc, vì bị thương tương đối nặng sau những cú đánh mạnh tay của Kiên, ông Huy phải đi viện kiểm tra và điều trị. Trong bản tường trình của mình, cả Trang và ông Huy đều khai nhận đã có ba lần rủ nhau đi khách sạn tại thị trấn Cẩm Xuyên và TP. Hà Tĩnh, và có quan hệ tình dục một lần trong số đó bởi hai lần đầu Trang không đồng ý trước những lời dụ dỗ của Huy.

Vào tối hôm bị bố chồng bắt gặp trong tình trạng cửa đóng then cài và tắt điện, trong bản tường trình của Trang có đoạn: "Lúc đó tôi chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì ông Huy đến gõ cửa, mở lời ong bướm tán tỉnh và có nhu cầu đòi hỏi về sinh lý, có ôm và đòi quan hệ”.

Ông Nguyễn Văn Khanh, bố chồng Trang bức xúc nói: "Trước giờ vợ chồng tôi hết mực thương yêu vợ chồng nó, tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để vợ chồng nó làm ăn sinh sống. Trang nó là đứa ngoan ngoãn, trước giờ chưa bao giờ chúng tôi phải buồn lòng về con dâu. 

Thế mà, đùng một cái lại xảy ra cơ sự như vậy, vừa xấu hổ, vừa chua xót. Điều đáng buồn nhất lại là nó chỉ là một trong số những nạn nhân bị ông Huy dụ dỗ mà thôi. Tôi cũng không biết lúc đó nó nghĩ gì mà cư xử như thế khi chung quang xóm làng đã có biết bao nhiêu lời bàn ra, tán vào về những mối quan hệ của ông Huy như vậy? 

Chưa kể người đàn ông đó còn xấp xỉ tuổi tôi. Gia đình tôi biết nhìn mặt hàng xóm láng giềng như thế nào và đối mặt với cô con dâu “quý hóa” của mình thế nào đây?”.

Từ sau cái ngày chuyện ngoại tình của Trang bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ, cô chỉ biết đóng cửa nằm trong nhà, không dám ra đường gặp ai vì xấu hổ và ngại. Chuyện của cô trong thôn ngoài xã không ai là không biết, trên các trang mạng xã hội như facebook còn có cả video do những thanh niên quay lại cảnh bố chồng cô bắt quả tang tội cô ngoại tình ngay trong nhà do những thanh niên trong làng đăng tải. 

Cuộc sống vô cùng khó khăn, khi hàng ngày vợ chồng nhìn mặt nhau không nói câu nào, cứ đi làm về Kiên lại lao vào rượu với vài người bạn, chuyện gối chăn dường như không động chạm đến. Cô chỉ biết buồn bã chấp nhận và xin lỗi mà không biết làm gì hơn.

"Thật sự thì chính bản thân em cũng không bao giờ ngờ được mình lại rơi vào trong hoàn cảnh như thế này. Ông Huy đã có vợ và ba đứa con lớn, đứa đầu chỉ kém em có bốn tuổi. Ông ấy bình thường thỉnh thoảng đến quán cắt tóc, gội đầu cũng chỉ nói chuyện trêu đùa cho vui chứ có bao giờ em nghĩ ông ấy có tình ý gì đâu? 

Vì là cán bộ y tế xã nên những lúc em đưa con đi tiêm phòng hay khám bệnh ông ấy đều tỏ ra hết sức nhiệt tình, quan tâm. Em đâu có ngờ... em lại rơi vào bẫy của ông ấy để đi đến cơ sự này. Bây giờ, em chỉ mong anh Kiên và bố mẹ chồng có thể tha thứ để cho em sống vì chồng vì con như trước đây. Chỉ một phút nông nổi dại dột, em đã đánh mất hạnh phúc của mình, mọi thứ đều sụp đổ!", Trang cúi mặt tâm sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại