Cô sinh viên luật 9x với những tác phẩm tình yêu không "sex"

Thiên Di |

(Soha.vn) - Minh Hiền –nữ nhà văn trẻ 9x đang được giới trẻ đặc biệt quan tâm qua tác phẩm: Anh còn muốn lấy em không, chồng yêu?, Không hôn vào môi em.

Tác phẩm tình yêu không “sex”

Đó là Nguyễn Thị Minh Hiền sinh ngày 15/05/1991, sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ. Cô đang là sinh viên năm 3 Đại học Luật Hà Nội.

Không chỉ bất ngờ vì được xuất bản sách khi còn trên giảng đường, Minh Hiền còn vỡ òa hạnh phúc khi cuốn truyện bán rất chạy và nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là từ giới trẻ.

Những tác phẩm của Hiền không chạy theo thị hiếu, không chứa yếu tố “sex” nhưng vẫn hút giới trẻ bởi những câu chuyện, thông điệp tình yêu gần với bạn trẻ - viết về những điều giới trẻ cần và quan tâm.

Nhiều độc giả nhận xét rằng: “Đọc truyện của Hiền, tình yêu không lung linh như nhiều người tưởng tượng, mà tình yêu cũng diễn ra theo cung bậc thăng trầm”.

Trước thắc mắc của tôi về cô gái trẻ đã trải qua nhiều cuộc tình như vậy chưa mà đã viết thật đến vậy? Hiền cười tủm tỉm nói: “Nhiều độc giả cũng gọi điện hỏi như vậy. Với tác phẩm của mình, Hiền chỉ viết theo cảm xúc và viết theo những gì mà mình biết. Khi độc giả tìm thấy mình trong đó, thì chính Hiền, Hiền cũng thấy bóng dáng mình trong đó”.


	Nguyễn Thị Minh Hiền, sinh năm 1991, đang học năm thứ 3, ĐH Luật Hà Nội. Với khả năng thiên bẩm, cô gái tài năng đã cho ra 2 tập truyện ngắn tình yêu.

Nguyễn Thị Minh Hiền, sinh năm 1991, đang học năm thứ 3, ĐH Luật Hà Nội. Với khả năng thiên bẩm, cô gái tài năng đã cho ra 2 tập truyện ngắn tình yêu.

Giống như tập truyện ngắn “Không hôn vào môi em” gồm 14 câu chuyện tình yêu với những cú va chạm bất ngờ của cảm xúc, để rồi nhận ra một tình yêu đích thực. Trong tình yêu luôn xảy ra những sự va đập, để rồi con tim không đủ sức mạnh để níu giữ tình yêu đành phải quay lưng ra đi.

Hiền đã cho người đọc trải lòng mình trong những chuyện tình, những cảm xúc để tìm thấy những điều đọng lại, mở ra cho họ - những người đã và đang không có một hạnh phúc trọn vẹn, một chút niềm tin vào tình yêu. Qua các tác phẩm, Hiền muốn nhắn nhủ tới mọi người đừng né tránh những cuộc đổ vỡ, vì yêu là có cả chia tay.

“Khởi nghiệp” viết từ 11 tuổi

Cô gái trẻ của những câu chuyện tình yêu kể rằng, từ khi học lớp 5, Hiền đã bắt đầu thích viết, cô mạnh dạn cộng tác viết bài cho tờ báo Nhi Đồng đầu tiên.

Sau đó đến các tờ báo lớn như: Thiếu niên tiền phong, Tài hoa trẻ và Đài tiếng nói Việt Nam. Hiền khiêm tốn chia sẻ: "Khi bắt đầu viết cũng chỉ nghĩ rằng mình muốn viết cho thỏa những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng thôi. Và cho đến bây giờ cũng vẫn vậy”.

Văn chương cháy trong sức trẻ của Minh Hiền. Cô nói rằng, viết truyện cần có hứng là là sở thích

Văn chương cháy trong sức trẻ của Minh Hiền. Cô nói rằng, viết truyện cần có hứng là là sở thích lớn của mình.

Văn chương như cháy trong tâm hồn cô gái trẻ tuổi ấy, sở thích viết lách đã ngấm vào máu, cấp II Hiền nằm trong đội tuyển Văn của trường và đoạt giải ba và giải khuyến khích cấp thành phố Phú Thọ. Tình yêu văn chương tiếp tục được nuôi dưỡng khi lên cấp III, Hiền chọn chuyên Văn của Trường THPT chuyên Hùng Vương để theo học.

Chia sẻ về kế hoạch trong tương lai, Minh Hiền khẳng định sẽ không làm luật sư mặc dù học ngành Luật. “Sau này mình sẽ không làm luật sư, mà có dự định sẽ xin vào làm nhà nước với kiến thức mình học được, sau 10 năm có điều kiện, mình sẽ mở một cửa hàng váy cưới của riêng mình”, Hiền bộc bạch.

Và với Hiền, văn chương phải có cảm hứng, và cô sẽ vừa làm vừa viết nếu còn hứng thú. Bởi Hiền cho rằng: “Văn chương là đam mê và sở thích, còn học Luật là cái mình đã lựa chọn, theo đuổi nên sẽ không bỏ cái gì hết”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại