“Cò” giao thông “hốt” bạc triệu mỗi ngày

daquynh |

"Cò" giao thông có thể kiếm được hàng triệu đồng mỗi ngày...

Tại điểm làm thủ tục đăng kí xe máy của quận H, mặc dù trước cổng ra vào trụ sở có dán bảng thông báo nội quy rõ ràng như khách đến đăng kí xe phải cho xe vào trong sân: Chỉ tiếp nhận hồ sơ chính chủ hoặc của người được uỷ quyền; Nghiêm cấm tụ tập trước cổng cơ quan, chèo kéo khách… Nhưng giới "cò" giao thông tại đây vẫn vô tư hoạt động.

Những người mới tậu xe đến đăng kí, với mong muốn kiếm được biển số với những dãy số đẹp là đối tượng các "cò" nhiệt tình tư vấn, mời mọc.

Giá một biển số với những dãy số "lộc" được đẩy lên tới 3 triệu hoặc có thể hơn. Giới "cò" tại đây còn kiêm luôn cả dịch vụ dập biển số.

Đội ngũ “cò” không chỉ ăn theo thủ tục đăng ký xe mà còn “bám” chặt tại trụ sở các đội CSGT nhằm chèo kéo khách bằng cách xin đi nộp phạt thay với mức phí theo thoả thuận.

“Em đi nộp phạt à, để anh đi nộp thay cho. Chỉ cần bỏ ra 50.000 đồng, em không cần đi, chỉ ngồi uống nước anh sẽ mang về tận nơi, đỡ tốn công đi lại. Tự đi không cẩn thận lại bị phạt lần nữa thì khổ?” - một cò ở đây nhanh nhảu nói với khách hàng.

Nguyễn Thanh M, một “cò” chuyên nghiệp lâu năm, nhà ở gần một đội cảnh sát giao thông trên địa bàn Hà Nội tỏ ra ngán ngẩm: “Trước đây đội CSGT này chưa đứng ra nhận quán xuyến việc nộp phạt hộ người vi phạm thì tôi còn có đất dụng võ, có miếng ăn miếng để. Ngày ít bù ngày nhiều cũng được khoảng 30 – 40 trường hợp, vị chi cũng kiếm được 1,5 - 2 triệu đồng/ngày. Kể từ khi đội thay đổi cách thức thu khiến tôi “móm” dài".

Theo Docbao.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại