Cô gái trẻ quên mình cứu 2 em nhỏ

Trịnh Thị Huyền (21 tuổi, trú xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) đang đi chăn trâu thấy hai em nhỏ bị hụt chân khi lội qua đập tràn liền lao xuống cứu.

Theo người nhà kể lại, sau bữa cơm trưa 30-8, Trịnh Thị Huyền (21 tuổi, trú xã Mậu Lâm) dọn dẹp nhà cửa rồi đi chăn trâu.

Đang lúc thả trâu trên bãi, Huyền thấy có nhóm em nhỏ đang có ý định lội qua đập tràn Cầu Hồ (từ thôn Cầu Hồ sang thôn Đồng Nghiêm, xã Mậu Lâm). Lúc Huyền chạy ra đến mép đập, nước suối Ngạt chảy qua đập tràn cuồn cuộn.

Nhiều người lớn gần đó và Huyền khuyên nhóm học sinh (sáu em ở Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Như Thanh) không nên lội qua đập. Tuy nhiên, sau đó có em Trương Thị Kim Anh và Trương Thị Hoa (cùng 13 tuổi, dân tộc Mường, trú tại xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh) vẫn cố lội xuống đập.

Thấy hai em nhỏ chới với, díu chân vì nước cuốn, Huyền liền lao vào dòng nước, chụp lấy hai tay của hai em với ý định kéo giật hai em lên bờ. Lúc này nước suối Ngạt càng dâng cao, chảy xiết hơn. Cánh tay của Huyền không cứu được hai em nhỏ, cả ba người bị nước lũ cuốn phăng về phía hạ du.

8g sáng 1-9, chính quyền và gia đình tìm thấy thi thể em Trương Thị Kim Anh - nạn nhân cuối cùng trong vụ bị nước cuốn xảy ra chiều 30-8.

Ngày 1-9, khi chúng tôi đến viếng Trịnh Thị Huyền, ông Trịnh Đình Dũng - bố của Huyền - thều thào khó nhọc, khi giọng đã khản vì khóc gọi tên con suốt hai ngày qua.

Ông Dũng kể gia đình có bốn người con. Chị gái của Huyền đi lấy chồng, sau Huyền còn hai em nhỏ nên Huyền phải bỏ học khi vừa xong lớp 7, trở thành lao động chính của gia đình giúp bố mẹ nuôi hai em ăn học. Năm nay đứa em giáp Huyền mới thi đại học, em út mới thi vào lớp 10 trường huyện.

Còn em Trương Thị Hoa thì mới tháng 10 năm ngoái, một cơn bệnh đột ngột đã cướp đi tính mạng của bà Trương Thị Thơm - mẹ của Hoa.

Từ đó Hoa sống trong cảnh mồ côi, phải nương tựa các bác bên ngoại.

Những ngày học ở Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Như Thanh, Hoa được Nhà nước nuôi với mức hỗ trợ tiền đủ sống, sinh hoạt. Còn những ngày về nhà với bác, với bà ngoại, Hoa lại lo việc đồng áng, lúc trên đồi nương, lúc chăn trâu.

Theo người dân địa phương, tại đập tràn Cầu Hồ nhiều năm qua đã xảy ra nhiều vụ chết đuối thương tâm với gần 10 người gặp nạn, tử vong khi lội qua đập tràn lúc nước suối Ngạt dâng cao, chảy xiết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại