Chuyện cắt tóc ở nơi... hiếm tóc

Theo TTVH |

Cô y tá vừa lau đồ nghề vừa hỏi thăm sức khỏe của bệnh nhi đang bẽn lẽn núp chân mẹ. Rồi cô hỏi: "Con muốn cắt tóc thế nào?". "Con muốn cắt giống siêu nhân. Nhưng phải chú Hưng cắt cơ!".

Hưng, người được cậu bé nhắc đến là Phó Khoa Điều trị hóa chất - Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương.

Dù công việc quản lý khoa khá bận rộn, nhưng tuần nào cũng vậy, anh luôn để riêng 1 khoảng thời gian nhỏ vào chiều thứ 5 hàng tuần để cùng các y tá làm công việc chẳng liên quan gì đến nghề: Cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân.

16h tại tầng 7 Viện HH&TM TƯ. Không phải giờ thuốc, bệnh nhân mỗi người một việc, mỗi người một cách giải trí. Nhìn thì có vẻ buồn tẻ nhưng là họ đang đợi được y tá, bác sĩ làm công việc tạm gọi là vui nhất tuần bởi nó chẳng liên quan gì đến thuốc: Cắt tóc.

Ai muốn cắt tóc thì phải đăng ký. Dù 16h30 mới cắt nhưng trước đó gần 1
tiếng, nhiều bệnh nhân đã tìm cớ để gặp mặt, tán dóc với nhau.

Ở đây, không đa dạng lắm về mốt tóc. Chỉ có 3 kiểu: Tóc ngắn, đầu cua và đầu trọc.

Rất dễ phân biệt bệnh nhân mới vào điều trị được 1 thời gian thông qua mái tóc còn khá dày và dài của họ. Nhưng trước sau gì họ cũng phải điều trị hóa chất và tóc sẽ rụng. Lựa chọn tốt nhất là cắt.

Bên ngoài, những bệnh nhân cũ và mới đứng ủng hộ. Nói đây là chỗ giải trí thì hơi quá, nhưng ít nhất vào thời điểm này, chỗ cắt tóc là chỗ đông người và vui nhất ở viện.

Ráng giữ mái tóc đẹp của mình cho đến tận những ngày điều trị hóa chất, cô bé này hi vọng mình sẽ hợp thuốc và tóc sẽ rụng ít. Nhưng hi vọng đó nhanh chóng bị dập tắt bởi tóc cuối cùng cũng đã rụng gần hết. Và lựa chọn mới của cô là cắt sạch.

Bác sĩ Hưng, một người bận rộn với đủ thứ việc của khoa cuối cùng cũng xuất hiện. Ít ai ngờ 1 phó khoa lại có cái sở thích là lạ này. Nhưng nếuanh không ra, chắc chắn đám trẻ ở tầng 6 sẽ lè nhè rất nhiều bởi chúng chỉ thích anh cắt tóc cho chúng.

Với nhiều người, điều trị hóa chất xong thường bị nhiễm khuẩn, cơ thể rất yếu. Chính vì vậy họ gần như phải truyền thuốc thường xuyên, ngay cả trong những lúc làm những công việc hàng ngày.

Trong ảnh là một nữ bệnh nhân được chồng đưa đi cắt tóc trong khi vẫn đang truyền thuốc kháng sinh.

Tóc chị bắt đầu rụng sau những đợt điều trị hóa chất và xạ trị. Không còn thể giữ mái tóc dài của mình lâu hơn nữa, chị đành phải chọn giải pháp cắt sạch.

Người đàn ông này sau một hồi lạ lẫm với vẻ ngoài mới mẻ, cuối cùng ông cũng thấy thích bởi một chút ria cùng cái đầu trọc khiến khuôn mặt ông có gì đó rất... ấn tượng.

Chẳng phải ai cũng vui khi được cắt tóc. Đứa trẻ có thể thích nhưng mẹ nó thì đang cố kìm lòng. Dù rất muốn trốn ra một góc nào đó khóc nhưng chị vẫn cố đứng chờ con xong việc chỉ vì sợ con không biết đường về phòng. Đối với chị, cắt tóc chẳng có gì vui cả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại