"Chúng tôi hoang mang, lo lắng mỗi khi đưa con tới trường"

Tiến Mạnh |

(Soha.vn) - “Sau sự việc bé 3 tuổi bị tủ đổ đè tử vong tại trường mầm non, phụ huynh chúng tôi chỉ cảm thấy yên tâm khi đã đón con về đến nhà…”.

Đó là những chia sẻ chung của các bậc phụ huynh mà chúng tôi gặp sau sự việc bé Lê Thanh Tâm (SN 2010) - con trai của anh Lê Văn Chiến và chị Lê Thị thanh (xóm 3,Thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên) bị tử tại trường mầm non vào khoảng 15h, ngày 17/12.

Trả lời phóng viên, Đại tá Ngô Tuấn Hải, Trưởng Công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên cho biết, theo lời khai của 2 cô giáo, trong đó có cô Trương Thị Toan thì vào thời điểm cháu Tâm đi ngoài còn có 2 cháu nữa. Vì vậy cô giáo đưa các cháu đi rửa chân tay, thay quần áo. Các cháu học sinh kia đứng im chờ cô giáo rửa cho bạn xong sẽ đi lấy quần áo. Tuy nhiên, cháu Tâm lại tự đi vào tủ đồ lấy quần để mặc nên đã bị tủ đổ đè khiến tử vong.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Đại Từ đang chờ  kết quả giám định của Bộ công an về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Tâm. Qua đó, cơ quan điều tra mới xác định rõ được hướng giải quyết sự việc. Cháu Tâm đã tử vong trước đó rồi mới được các cô giáo phát hiện hay cháu vào tủ lấy quần áo bị tủ đổ đè tử vong vẫn còn là ẩn số.

Trường mầm non xã Quân Chu nơi xảy ra vụ việc cháu 3 tuổi bị tử vong
Trường mầm non xã Quân Chu nơi xảy ra vụ việc cháu 3 tuổi bị tử vong

Chia sẻ những tâm tư của mình sau vụ việc cháu bé 3 tuổi bị tủ đè tử vong, chị Hoàng Thị Hoa cho biết: “Gần đây liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em cũng như trẻ bị tử vong tại trường đã khiến cho những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi hoang mang, lo lắng mỗi khi đưa con đến trường. Chúng tôi chỉ mong các thầy cô giáo phải có trách nhiệm khi đứng lớp. Vì chuyện cháu Lâm tử vong, chúng tôi không muốn cho con đi học nữa nhưng không biết gửi con cho ai, đành nhắm mắt cho qua, tự an ủi đó là do cháu yểu mệnh. Thực tâm người mẹ, chúng tôi lo lắng lắm".

Bà nội và bố  đau xót trước sự ra đi của cháu Lê Thanh Tâm
Bà nội và bố đau xót trước sự ra đi của cháu Lê Thanh Tâm

 Nhiều phụ huynh có con nhỏ ở tuổi đến trường cùng có tâm sự như chị Hoa. Họ không có chỗ để gửi con nếu không đưa các cháu tới trường mầm non. Nhưng gửi con ở một nơi "hiểm họa rình rập" thì họ không thể an tâm được.

“Thời gian buổi sáng đưa con đến trường, cả ngày con mình sinh hoạt tại lớp, chúng tôi đều gửi gắm vào các cô giáo chăm nom các cháu tại lớp. Từ miếng ăn, giấc ngủ các cháu có được đảm bảo đều dựa vào trách nhiệm nghề nghiệp của những người thầy, người cô. Sự việc vừa qua cháu Tâm bị tử vong ngay trong giờ học tại trường mầm non khiến cho nhiều phụ huynh ở đây mỗi khi gửi con đến trường cảm thấy lo lắng, chỉ thực sự yên tâm khi đã đón con về đến nhà”. Đó là những tâm sự của chị Lê Thị Thu, xã Quân Chu (Đại Từ, Thái Nguyên).

Mong rằng, cơ quan điều tra, chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc đau lòng, cướp đi sinh mạng của cháu Tâm sẽ sớm có câu trả lời tới các bậc phụ huynh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại