Chủ tịch hội nông dân xã: "Cảnh sát Hà Nội tài tình thật đó"

Thế Long |

Trong lúc đang hoang mang vì kẻ gian ăn trộm chiếc xe máy, ông Hóa nhận được cuộc điện thoại của cảnh sát thông báo đến nhận lại tài sản.

Ông Hồ Văn Hóa, sinh năm 1968, hiện là Chủ tịch Hội nông dân xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên cho biết, sáng ngày 23/1, ông bị mất chiếc xe máy mang BKS 89L1: 03.291.

“Ngay sau khi bị mất xe tôi chạy ra công an địa phương trình báo. Về đến nhà, tôi ngồi nghĩ lại tình huống mất xe và tiếc của rồi mới đi làm.

Đến 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày, bỗng nhiên tôi nhận được điện thoại của mấy anh cảnh sát Hà Nội xác minh xem có phải xe của tôi không ”.

Ông Hóa kể tiếp: “Tôi hỏi tại sao các anh lại biết đây là xe của tôi, các anh cảnh sát bảo do gọi về xã xác minh và họ cho số điện thoại của tôi để liên hệ.

Mừng quá, tôi rất mừng, rất bất ngờ vì lấy lại tài sản đã mất. Cảnh sát Hà Nội tài tình thật đó!…”.

Ông Hóa cùng người thân đã đến trụ sở Đội CSGT số 1 CAHN nhận lại chiếc xe máy
Ông Hóa cùng người thân đã đến trụ sở Đội CSGT số 1 CAHN nhận lại chiếc xe máy

Trung úy Trần Ngọc Long, cán bộ Đội CSGT số 1 CA TP Hà Nội, cho biết:

Trong lúc anh cùng Thiếu úy Phạm Gia Hợp đang làm nhiệm vụ trên cầu Chương Dương thì phát hiện một nam thanh niên vi phạm giao thông có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Đơn trình báo về việc mất xe máy của ông Hóa tại địa phương
Đơn trình báo về việc mất xe máy của ông Hóa tại địa phương

Qua xác minh, cảnh sát phát hiện số khung, số máy thuộc về chủ phương tiện là ông Hồ Văn Hóa.

Ngay sau đó, vụ việc được đưa về trụ sở Đội CSGT số 1 Công an TP Hà Nội để làm rõ. Cùng ngày, ông Hồ Văn Hóa đã được cơ quan chức năng mời đến để nhận lại tài sản của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại