Chủ tịch Hội LHPN Thanh Hóa: "Tôi chỉ làm mấy mâm cơm... nhưng họ vẫn đến chúc mừng"

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Bà Lê Thị Nương nói: “Việc tôi tổ chức cưới vợ cho con ở nhà hàng Thanh Còi là hoàn toàn đúng. Sáng nay, tôi cũng rất bất ngờ khi xem được thông tin trên mạng. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như báo đưa”.

Trong những ngày qua, thông tin về việc nhà hàng Thanh Còi, ở xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã phải hoạt động “hết công suất” tổ chức tiệc cưới cho con trai bà Lê Thị Nương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa trong 2 ngày 31/7 và 1/8, đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Có thông tin còn cho rằng, với cách tổ chức tiệc cưới cho con trai của bà Nương, bà Lê Thị Nương đã phờt lờ Quyết định 875 của Tỉnh ủy và việc tổ chức ăn nhậu linh đình, phô trương của đám cưới này đã gây phản cảm và khiến nhiều người dân bất bình.

Hình ảnh được cho là chụp tại tiệc cưới của con trai bà Nương được tổ chức trong 2 ngày 31/7 và 1/8. (Ảnh: Dân Việt)
Hình ảnh được cho là chụp tại tiệc cưới của con trai bà Nương được tổ chức trong 2 ngày 31/7 và 1/8. (Ảnh: Dân Việt)

Để hiểu hơn về vụ việc này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Nương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa.

Bà Lê Thị Nương nói: “Việc tôi tổ chức cưới vợ cho con ở nhà hàng Thanh Còi là hoàn toàn đúng. Sáng nay, tôi cũng rất bất ngờ khi xem được thông tin trên mạng. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như báo đưa”.

Bà Nương cho biết: “Báo đưa không đúng, không chính xác bởi tôi tổ chức cho con vào hai ngày, một ngày tôi mời bạn bè, anh em thân quen. Tôi đã làm văn bản báo cáo Tỉnh uỷ theo công văn. Trước khi tổ chức đám cưới cho con, tôi đã xin nghỉ phép để tổ chức đám cưới. Tôi đã báo cáo việc này với Tỉnh uỷ bằng văn bản theo Quyết định 875 của Tỉnh ủy”.

Vị Chủ tịch Hội LHPN này cũng chia sẻ thêm: “Vì cưới cho con vào ngày làm việc nên tôi cũng rất thận trọng trong việc mời bạn bè và không sử dụng xe công bất cứ ngày nào. Thứ hai là tôi cũng không sử dụng và nhờ cán bộ cơ quan tiếp khách cho tôi. 

Thứ 3 là tôi chỉ làm mấy mâm cơm mời khách và anh em bạn bè ở xa thôi. Tôi không mời đông mà chủ yếu là anh em ở xa, họ nghe thấy tin tôi tổ chức cưới cho con, dù không mời nhưng họ vẫn đến chúc mừng. Vợ chồng tôi công tác trong này đến 30 năm rồi, mối quan hệ nhiều nhưng tôi không mời nhiều mà chỉ mời một số trưởng ngành công tác liên quan đến tôi thôi.

Tôi có hai con trai. Khi bạn bè thanh niên của các con tôi đến thì phát sinh một số mâm. Gia đình có  làm thêm cho các cháu ăn cơm vì các cháu ở xa, sau đó còn về. Tôi làm một buổi tiếp khách vào trưa 31/7 vì biết anh em, bạn bè phải đi làm và buổi đón dâu cho con vào hôm sau chứ không làm 3 ngày như những người khác”.

“Tất cả nhưng lời lẽ mà báo chí đã đưa về việc tôi tổ chức đám cưới cho con linh đình là không đúng. Tôi chỉ nghĩ rằng khi có một thông tin gì đó thì nên đến cơ quan chủ quản xác minh, đến nơi tôi tổ chức xác minh để đưa tin đúng sự thật. 

Đối với cán bộ, đảng viên chúng tôi, làm bên đoàn thể, anh thông cảm thì tôi mới nói rằng, với nhận thức như thế này và cũng không phải là giàu có gì mà để làm một đám cưới linh đình, lãng phí như báo chí đưa tin.

Chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ văn bản của Tỉnh uỷ rồi, quán triệt rồi. Tôi bảo anh em là: Cứ làm việc, đến giờ thì ai vào được với cháu thì vào rồi chiều về làm việc bình thường. Tôi rất thận trọng và nhận thức được điều đó. Tôi rất bất ngờ khi báo chí đưa thông tin như vậy và thấy buồn”, bà Nương nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại