Chồng tố vợ “tâm thần” bị hàng xóm sàm sỡ

quoclong |

(Soha.vn)- Đẩy cửa vào nhà, anh Lưu thấy vợ đang bị gã hàng xóm một tay kè cổ, một tay để lên ngực vợ mình nên lao vào can ngăn.

Sáng 3/12, anh Phan Văn Lưu (sinh năm 1972, trú thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) cho hay: vợ anh là chị Nguyễn Thị Châu (SN 1973) vừa xuất viện khoa Ngoại thần kinh (BV Đa khoa Đà Nẵng) sau 3 ngày điều trị chấn thương động não.
Anh Lưu kể, sự việc xảy ra vào trưa ngày 28/11, chị Châu nói anh Lưu ra vườn bẻ đu đủ mang đi bán để lấy tiền cho con ăn học. Anh Lưu đang ở ngoài vườn bẻ đu đủ thì nghe mẹ vợ (sống gần nhà) nói có thằng D. sang bên nhà làm gì.
“Trước khi đi tôi đã đóng tất cả các cửa cho vợ nghỉ ngơi. Sợ D. sang làm gì nên tôi vội về. Vừa đẩy cửa tôi thấy một tay D. để dưới cổ vợ mình, một tay để lên ngực. Tôi vội la lên, kéo D. ra”, anh Lưu nhớ lại.
Tuy nhiên, vừa ra ngoài hiên, D. lớn tiếng chửi mắng anh Lưu. Lúc này, một trong hai thanh niên cùng đi với D. đang ở ngoài đường tên hay gọi là Tý (cháu ruột của D.) cũng vào nhà.
Chị Châu nghe xô xát nên ra ngoài xem, bất ngờ bị Tý tát hai cái vào mặt. Chưa đầy nửa tiếng sau, chị Châu bất ngờ lên cơn co giật, miệng sủi bọt mép, “tái phát động kinh”. Anh Châu hốt hoảng mang đến bệnh xá và sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Theo anh Lưu, vợ tôi vốn bình thường, nhưng từ ngày bị mất đứa con trai thứ hơn 1 năm nay, hay thay đổi tâm tính. Hơn tuần trước, chị Châu có biểu hiện thất thường, “phát bệnh tâm thần” chửi mắng và hay đánh đập anh Lưu. Sau đó, chị bị ốm, nằm liệt giường.
Đến ngày 28/11, chị Lưu mới có dấu hiệu tỉnh lại, ăn uống được nên nói anh Lưu ra vườn đào hai gốc cây mang ra ngoài đường lớn đốt và hái đu đủ.
“Sự việc xảy ra tôi có trình báo công an xã để giải quyết. Tôi mong pháp luật điều tra, làm rõ hành vi của D.”, anh Lưu nói.
Chồng tố vợ “tâm thần” bị hàng xóm sàm sỡ 1
Anh Lưu chăm sóc chị Châu tại bệnh viện Đà Nẵng. Theo anh Lưu chị Châu bị tát đánh dẫn đến chấn thương. (Ảnh Ánh Tuyết)
Qua tìm hiểu, Nguyễn D. gần 30 tuổi, sống ngay sát nhà anh Lưu, có vợ và 3 con. Trước đó, hai bên chưa xảy ra mâu thuẫn. Anh D. làm lao động ở trên địa bàn nhưng hay đánh đề, uống rượu.
Trao đổi về vấn đề này, sáng 30/11, lãnh đạo Công an xã Hòa Liên xác nhận đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu cho thấy có vụ gây rối, mất trật tự ở nhà anh Lưu. Nhưng việc chị Châu bị thương là do bị tát đánh hay do tự ngã thì cần tiếp tục xác minh.
Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo công an xã này, chị Châu có bị tâm thần hay không thì chưa rõ, nhưng chị này có hành vi “lên đồng”, xem số đề cho một số thanh niên, người chơi đề trên địa bàn. Điều tra ban đầu cho thấy, thời điểm này anh D. sau khi nhậu xong về có vào nhà anh Lưu để nhờ chị Châu xem số đề. Còn việc có sàm sỡ hay không thì chưa kết luận được.
Theo thông tin từ công an xã Hòa Liên, khá nhiều ý kiến trái chiều cần được làm rõ. Sự việc được một số nguồn tin kể lại trong lúc xô xát với anh D., anh Lưu có vào nhà lấy dao để dọa chém. Chị Châu thấy thế nên đuổi theo can ngăn và bị té ngã, chấn thương.
Sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại