Chiếc xe "tử thần" nắm giữ tính mạng của hơn 80 em học sinh

Miền Tây - Vũ Hương |

(Soha.vn) - Xe “tử thần” là cái tên người dân tại xã Kỳ Thịnh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đặt cho chiếc xe đưa đón học sinh ở đây. Bởi lẽ, hàng ngày chiếc xe cũ nát này vẫn mang trên mình tính mạng của hơn 80 em học sinh Trường THCS Kỳ Thịnh.

Theo người dân địa phương cho biết, hơn một năm nay, hơn 80 em học sinh trường THCS Kỳ Thịnh phải đánh cược với tính mạng trên chiếc xe đưa đón học sinh mang BKS: 73L- 3427 đã quá cũ nát do anh Kỷ ở xóm Tây Yên, xã Kỳ Thịnh điều khiển, anh Kỷ cũng là chủ chiếc xe.

Chiếc xe "tử thần".

Để tiện cho việc đi học của con em, nhiều phụ huynh đã đóng 180.000 đồng/tháng cho anh Kỷ để ngày ngày anh chạy xe đưa đón học sinh từ nhà tới trường và ngược lại.

Hiện trạng chiếc xe đã quá cũ kỹ, hư hỏng nặng và ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Vậy nhưng, trên mỗi chuyến xe có hơn 80 em học sinh đứng ngồi chen chúc nhau. 

Hàng ngày có đến hơn 80 em học sinh chen chúc nhau trên chiếc xe cũ nát này.

“Em sợ lắm, mỗi lần xe chạy là nó cứ kêu roạc roạc như muốn rơi ra” - Tr.M Lâm, học sinh lớp 6 bày tỏ.

Chị V.T Minh, phụ huynh học sinh L.V Tài lo lắng: “Mỗi lần nhìn con lên xe là trong lòng lo nơm nớp nhưng vì công việc bận rộn không đưa đón con được nên đành để con mạo hiểm”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại