Cháy khu nhà trọ: Sau 7 tiếng đoàn cứu nạn mới đến tìm nạn nhân

Nhóm PV |

(Soha.vn) - Sau gần 7 tiếng đồng hồ, người thân của nạn nhân xấu số chờ đợi, cuối cùng người cha phải đau đớn nhìn thấy đầu và chân con gái cháy đen thui bên dưới đống đổ nát.

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay (2/1/2014), xảy ra vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà “ổ chuột” thuộc phường (Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội). 

Hiện trường đang được phong tỏa, chờ cơ quan chức năng đến

Hiện trường đang được phong tỏa, chờ cơ quan chức năng đến.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Hiện trường ngay lập tức được niêm phong để khám nghiệm. 

Theo thông tin từ những người sống trong ngôi nhà, trong lúc xảy ra vụ cháy, họ thấy nạn nhân Trần Thị Huế, sinh năm 1993, quê ở Hà Nam, hiện đang học năm thứ 3 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chạy ra ngoài sau đó lại quay vào rồi không thấy cô nữ sinh này đâu. Người nhà đã tìm mọi cách để liên lạc nhưng vẫn bặt âm vô tín.

Bố của nạn nhân đòi vào nhưng bị ngăn cản

Bố của nạn nhân đòi vào nhưng bị ngăn cản.

Nhiều lần, người nhà quyết tâm đòi lao vào bên trong để tìm thi thể nạn nhân Huế, nhưng đều bị các lực lượng ngăn cản để “chờ” cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng đã đến hiện trường

Lực lượng chức năng đã đến hiện trường.

Bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, ông Độ quyết tâm lao vào bên trong

Bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, ông Độ (cha của nạn nhân Huế) quyết tâm lao vào bên trong.

Rồi sự đau đớn tột cùng của người cha đã đến

Người cha đau đớn tột cùng.

Đến 15 giờ 45 phút cùng ngày (sau gần 7 tiếng đồng hồ), một đoàn tìm kiếm cứu nạn đã có mặt để tìm nạn nhân. Đúng 16 giờ, ông Trần Văn Độ, là bố của nạn nhân đã bất chấp mọi sự ngăn cản của cảnh sát đột nhập vào bên trong. Trong cơn đau đớn tột cùng, ông Độ gào thét và chân tay run rẩy hô lớn: “Tôi nhìn thấy rồi đây, chính là con tôi, chỉ còn có cái chân và cái đầu đen thui…”.

Mẹ của nạn nhân đã ngất ngay bên vệ đường khi nghe tin con mình đã tử vong.
Mẹ của nạn nhân đã ngất ngay bên vệ đường khi nghe tin con mình đã tử vong.

Bà Ngô Thị Tuyết ở bên ngoài, khi biết tin con gái đã bị tử vong cũng ngất ngay tại vệ đường. Hàng trăm người dân đứng bên ngoài cũng bắt đầu ồn ào cùng những tiếng khóc than thở, thảm thiết. 

Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến

Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến.

Nhiều người chứng kiến sự việc và người nhà nạn nhân bức xúc vì cho rằng, không hiểu vì “thủ tục gì” mà các cơ quan chức năng quá chậm trễ sau gần 7 tiếng đồng hồ mới có mặt để làm công tác tìm kiếm cứu nạn. 

Anh Ngô Xuân Thiết là cậu ruột của nạn nhân có mặt từ khi vụ cháy vừa được dập tắt, không liên lạc được với cháu nên dự đoán tình huống xấu có thể cháu của mình ở bên trong đống đổ nát, anh Thiết đã không dấu nổi bức xúc đòi “kiện” vì cho rằng, cơ quan chức năng đã tắc trách. 

Cậu của nạn nhân chờ đợi gần 7 giờ đồng hồ rồi chứng kiến cảnh đau xót của cháu mình.
Cậu của nạn nhân chờ đợi gần 7 giờ đồng hồ rồi chứng kiến cảnh đau xót của cháu mình.

Các phóng viên có mặt tại hiện trường đã phải đứng từ rất xa, một cán bộ cảnh sát ngăn cản không cho phóng viên chụp ảnh.

Đến 17 giờ chiều nay, xác nạn nhân vẫn chưa được đưa ra khỏi hiện trường. Người nhà nạn nhân đang đau đớn tột cùng đến xé lòng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại