Cháu bé thông minh đi tìm CSGT sau khi bị lạc mẹ

Thế Long - Việt Hà |

(Soha.vn) - Trong lúc đi tập thể dục ở công viên, người mẹ đã làm lạc đứa con trai 9 tuổi. Sau khi hỏi thăm nhiều nơi không thấy, chị được CSGT thông báo đến nhận con về.

Khoảng 18 giờ chiều ngày 31/5, tổ công tác của Đội CSGT số 2 Công an TP Hà Nội gồm Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn và Thượng sỹ Nguyễn Văn Linh, đang làm nhiệm vụ phân làn đường giao thông tại ngã tư Cầu Giấy – Kim Mã, thì gặp một cháu bé đang ngơ ngác, với vẻ mặt hoảng loạn và khóc. Hai chiến sỹ này đã đưa cháu bé vào chốt trực rồi hỏi han.

Cháu Đoàn Xuân Thi bị lạc đường được các chiến sỹ CSGT giữ lại.
Cháu Đoàn Xuân Thi bị lạc đường được các chiến sỹ CSGT giữ lại.

Theo thông tin ban đầu cháu bé vừa khóc, vừa cho biết tên là Đoàn Xuân Thi, 9 tuổi. Sau đó cháu Thi đọc số điện thoại của mẹ để các chiến sỹ liên hệ. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần liên lạc mới liên lạc được với mẹ cháu, do chiếc máy điện thoại của mẹ cháu không may đúng lúc hết pin.

Mẹ cháu Thi, xúc động viết thư cảm ơn các chiến sỹ CSGT
Mẹ cháu Thi, xúc động viết thư cảm ơn các chiến sỹ CSGT
Lãnh đạo Đội CSGT số 2 chia sẻ niềm vui với gia đình chị Nga
Lãnh đạo Đội CSGT số 2 chia sẻ niềm vui với gia đình chị Nga

Thượng úy Tuấn kể lại: “Nhìn thấy cháu bé láu lỉnh, đeo chiếc kính cận khóc và hoảng hốt đi tìm mẹ, chúng tôi giữ bé lại và hỏi thăm, cháu bé cho biết đi theo mẹ đi tập thể dục ở công viên, nhưng rồi không thấy mẹ cháu đâu, cháu sợ hãi cứ thế đi ra phía ngoài đường đến chỗ đông người để đi tìm mẹ. Cháu bé rất thông minh và nói rằng, cháu sợ bị bắt cóc nên ai hỏi cũng không nói, cháu cứ tìm chỗ nào có các chú công an thì cháu mới dừng lại.”

Thư cảm ơn.
Thư cảm ơn.

Tại trụ sở Đội CSGT số 2, chị Nguyễn Tuyết Nga, trú tại ngõ 376 đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, là mẹ cháu bé vẫn chưa “hoàn hồn” sau hàng giờ đồng hồ đi tìm con.

Nhận được thông tin từ CSGT chị Nga cùng người thân, tức tốc chạy đến trụ sở Đội CSGT số 2 để nhận con, chị Nga kể lại: “Tôi đi tập thể dục cùng mọi người, theo đoàn người đi bộ và mải nói chuyện, cứ nghĩ rằng cháu đi theo. Nhưng khi quay lại nhìn con thì không thấy đâu, hoảng hốt đi tìm, càng tìm thì càng không thấy. Khi để ý đến cái điện thoại để gọi về cho người nhà cùng đi tìm thì máy hết pin, đến khi liên lạc được thì có cuộc gọi của các đồng chí cảnh sát. Tôi mừng quá và đã thấy an tâm. Tôi chỉ biết cảm ơn các đồng chí dã giúp cho gia đình tôi, nếu không thì giờ này gia đình tôi đang rối loạn…”.

Ngay sau đó chị Ngã đã xúc động viết thư cảm ơn đến lãnh đạo và cán bộ Đội CSGT số 2 Công an TP Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại