Bố mẹ chị Huyền nhắn gì với BS Tường và Khánh?

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Bố mẹ đẻ chị Huyền bày tỏ mong muốn, trong phiên tòa sắp tới Tường và Khánh hãy khai thành thật những gì đã làm với thi thể của con gái họ...

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Viễn và bà Nguyễn Thị Hiền, bố mẹ đẻ chị Lê Thị Thanh Huyền bày tỏ sự mong chờ vào phiên tòa xét xử vụ Cát Tường sắp tới.

"Thực sự lúc này cảm xúc của gia đình rất lẫn lộn, ai cũng lo lắng chưa biết mọi sự thể sẽ diễn ra như thế nào. Các thành viên của hai gia đình chúng tôi cũng đang rất mong ngóng đến phiên tòa để mọi thứ trong vụ việc của con gái tôi được làm rõ ràng", bà Hiền chia sẻ.

Ông Lê Văn Viễn, bố chị Lê Thị Thanh Huyền.
Ông Lê Văn Viễn, bố chị Lê Thị Thanh Huyền.

Còn với ông Viễn, tuy mong chờ vào phiên tòa sắp tới nhưng mỗi khi nhắc đến, khuôn mặt ông toát lên sự buồn bã, khắc khổ của người cha đã mòn mỏi trông chờ con gái trở về trong suốt những ngày tháng vô vọng vừa qua.

"Lúc này đây, tôi cũng chẳng biết nói thế nào mà chỉ còn biết trông chờ vào phiên tòa sắp tới để mọi hành vi tội ác do Tường gây ra đối với con gái tôi sẽ được làm rõ ràng, công khai. Chúng tôi trông chờ vào sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật", ông Viễn bày tỏ.

Khi được hỏi về những lời nhắn gửi với Tường và Khánh, trong phiên tòa sắp tới, ông Viễn trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thực sự mà nói thì tôi cũng chẳng biết nhắn gửi gì. Tôi chỉ muốn nói rằng, anh Tường, nếu anh còn lương tri của một con người thì anh hãy khai thành thật những gì anh đã gây ra đối với con gái tôi. Đó không phải chỉ là lời nhắn của tôi mà chắc chắn là của cả dư luận xã hội đang quan tâm đến vụ việc của con tôi trong suốt thời gian qua".

Cũng như ông Viễn, bà Hiền cũng mong muốn nhắn gửi tới Tường và Khánh là hãy thành thật với những gì mình gây ra.

"Trước phiên tòa này, tôi chỉ mong muốn được gửi lời nhắn đến Tường và Khánh là, dù có bất cứ điều gì thì hãy khai báo hết sức thành khẩn tất cả những gì các anh đã gây ra cho con gái tôi để con gái tôi phải tử vong rồi đến nay thi thể vẫn chưa tìm thấy được.

Gia đình chúng tôi đều là những người hiểu biết và chúng tôi hiểu những điều đúng, sai cần phải làm nên các anh hãy cứ thành thật.

Riêng đối với Tường, từng là một bác sỹ có tay nghề, được học hành, đào tạo bài bản nên tôi cũng mong rằng, sau khi chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật hãy biết hối cải để trở thành một người tốt, có ích, đóng góp cho xã hội. 

Anh hãy luôn nhớ rằng, người "lương y phải như từ mẫu", anh cứu người thì anh phải mang trong mình cái tâm, cái đức để hoàn thành tốt việc đó.

Có thể sau đây anh sẽ mất nghiệp nhưng tôi hy vọng dù làm gì thì anh cũng hãy nhớ lấy những điều trên...", bà Hiền nhấn mạnh.

Cũng theo ông Viễn cho biết, tới sáng ngày 11/4, danh sách 36 người thân nội ngoại chị Lê Thị Thanh Huyền đã được TAND TP. Hà Nội phê duyệt và đồng ý. Tuy vậy, gia đình người nhà nạn nhân cũng phải làm giấy cam kết đảm bảo trật tự và giữ ổn định tại phiên tòa.

Danh sách 38 thành viên hai bên gia đình chị Huyền tham gia phiên tòa xét xử vụ Cát Tường

Danh sách 36 thành viên hai bên gia đình chị Huyền tham gia phiên tòa xét xử vụ Cát Tường

“Trước khi diễn ra phiên tòa, gia đình sẽ phải tập trung ngoài cổng của tòa án để công an dẫn vào",  ông Viễn cho hay.

Ông Viễn cũng cho biết thêm, trong danh sách người thân tham gia phiên tòa có cả 2 con của chị Huyền.

"Chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho các cháu đeo khăn tang và mang theo di ảnh của mẹ cháu đến phiên tòa. Đồng thời, các thành viên trong gia đình sẽ mặc áo tối màu để tưởng nhớ đến cháu", ông Viễn nói.

Bà Hiền cũng cho hay, theo dự kiến, sau khi phiên tòa kết thúc gia đình sẽ về Nam Định để gặp một người liên tục liên hệ với gia đình về thông tin thi thể chị Huyền.

“Người đó có điện thờ dưới Nam Định, thường xuyên gọi điện và khẳng định sẽ tìm được thi thể của Huyền. Chúng tôi đã liên hệ và bạn của Huyền nói sẽ giúp một chuyến xe về đó. Chỉ cần một tia hi vọng thôi là chúng tôi cũng muốn tìm bằng được cháu trở về để phù hợp với đạo lý, truyền thống tâm linh của dân tộc ta...", bà Hiền bùi ngùi nói.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại