Bố chị Huyền: "Chúng tôi hy vọng đó là xác ở bến đò Vân Đức"

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Ông Lê Văn Viễn, bố chị Huyền cho biết, đến sáng nay, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ phía cơ quan công an về việc xác định được xác con gái...

Liên quan đến việc cơ quan công an cho biết, thông qua việc giám định ADN đã tìm thấy thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân trong vụ Cát Tường), trao đổi với chúng tôi vào lúc 9h30 sáng nay, ông Lê Văn Viễn (bố đẻ chị Huyền) cho biết, đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ phía cơ quan công an.

"Cách đây hơn 10 ngày, phía cơ quan công an Gia Lâm có cử người sang gia đình lấy mẫu ADN của bà nhà tôi, sau đó, đến ngày thứ 7 vừa rồi thì cơ quan chức năng đã sang lấy thêm mẫu ADN của tôi và cháu Hoàng, con trai lớn của Huyền. Cơ quan chức năng có thông báo là đến thứ 2 (4/8) hoặc chậm nhất là thứ 3 (5/8) sẽ có kết quả. Mẫu ADN của chúng tôi theo cơ quan công an sẽ tiến hành xác minh cùng với mẫu ADN của thi thể được tìm thấy ở bến đó Vân Đức.

Chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin chính thức từ phía cơ quan công an nhưng gia đình rất hy vọng là thi thể của cháu chính là thi thể được tìm thấy ở bến đò Vân Đức", ông Viễn cho hay.

Cũng theo ông Viễn, sau khi biết thông tin qua báo chí từ 20 giờ hôm qua, cả gia đình đã mất ngủ và liên tục phải nghe điện thoại.

"Nhận được thông tin từ báo chí về việc đã xác minh được chính xác thi thể của cháu cả gia đình tôi từ tối qua đã mất ngủ. Dù chưa có thông tin chính thức từ cơ quan công an nhưng ai cũng thấy vui, hạnh phúc và mãn nguyện vì đã tìm được cháu rồi. 

Cũng từ tối qua đến giờ, điện thoại bàn rồi điện thoại cầm tay của cả nhà chúng tôi đều kêu suốt và không ít người thân, bạn bè ở các nơi đều gọi, đến hỏi thăm, chia sẻ...", ông Viễn chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng nay 18.7, những người dân chai bến đò Vân Đức, Gia Lâm, Hà Nội phát hiện một xác người bọc trong bọc bất ngờ nổi lên cách khu vực bến đò chừng 1km.

Theo đặc điểm nhận dạng, xác người mặc áo hoa chấm tím, quần đen đựng trong bọc có đặc điểm nhận dạng như nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường bị mất tích cách đây nhiều tháng.

"Khi chúng tôi ra thì thi thể đã được người dân vớt lên, đang trong quá trình phân hủy mạnh và không có bọc trong túi hay gì cả. Theo người dân kể lại, thi thể nổi lên ở hóp sông chỗ này, vẫn mặc quần áo, gồm quần màu đen và áo màu trắng. Tuy nhiên, áo bên ngoài không giống với áo mà cháu mặc hôm đi làm thẩm mỹ.

Các phần thi thể ngoài quần áo gồm đầu, bàn tay, bàn chân đều đã bị mất, ở phần quần có dính vào một mảng bê tông và chúng tôi cũng không hiểu tại sao lại có bê tông ở đó.

Nếu nhìn bề ngoài hình dáng thì thi thể này cũng cao chừng 1m56, người nhỏ, khá giống con tôi nhưng với tất cả những đặc điểm này vẫn chưa thể xác định đây có phải là cháu hay không. Gia đình cũng rất hy vọng nhưng giờ tất cả phải chờ vào kết quả giám định ADN của cơ quan chức năng", bà Hiền chia sẻ.

Cũng theo bà Hiền, khi đi thuyền cùng với người dân đến khu vực phát hiện thi thể bà có cảm giác rất lạ nhưng điều đó cũng không thể nào khẳng định, đó có phải là con gái bà hay không.

Tối 4/8, báo Công an nhân dân cho biết, đã tìm thấy xác chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn đang gây xôn xao dư luận thời gian qua, trên sông Hồng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an huyện Gia Lâm đã tiến hành trưng cầu giám định điều tra tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an. Tối 4/8, theo thông tin chính thức chúng tôi có được từ các cơ quan chức năng, các giám định viên của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã giám định và có cơ sở truy nguyên ra xác của chị Huyền. Cơ sở của kết luận này là việc lấy mẫu ADN của mẹ đẻ và con chị Huyền. Sau khi giám định và so sánh với mẫu mà cơ quan điều tra trưng cầu giám định, kết quả cho thấy có mối quan hệ cùng huyết thống.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại