Bí thư huyện đào hầm gây xôn xao: "Vàng đâu ra?"

Thành Công (TH) |

Dù dư luận khá xôn xao về việc đào hầm qua núi, nhưng ông Bríu Liếc, Bí thư huyện Tây Giang, Quảng Nam cho rằng, việc này chỉ như đào một cái giếng.

Ông Bríu Liếc đã đào một đường hầm dài gần 100m, rộng 1,5m, cao chừng gần 2m, rộng 1,5m xuyên qua ngọn núi cạnh nhà mình. Sự việc này khiến dư luận bàn tán xôn xao. Nhiều người đặt nghi vấn ông đào hầm để... tìm vàng.

"Chưa có ai trực tiếp gặp để nghe tôi giải thích cả. Tôi cảm thấy áp lực vô cùng... Mọi thứ vẫn còn nguyên đó như chiếc xe rùa, đất đá vẫn còn phía ngoài đó chứ vàng đâu ra. Làm gì có chuyện đào núi để khai thác vàng được. Chỉ là những lời đồn ác ý thôi.

Tôi chỉ đào hầm để trữ rượu gia truyền, bởi sợ mất thương hiệu mà gia đình gìn giữ lâu nay", ông phân trần trên tờ Pháp luật TP.HCM.

Cũng theo nguồn trên, vị Bí thư huyện Tây Giang cho hay, ông thấy việc đào hầm này chỉ "như đào một cái giếng" và ông không biết mình vi phạm ở chỗ nào.

Trước đó, ông Nguyễn Viễn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam khẳng định với báo giới trong nước, việc ông Bí thư đào hầm dù chỉ để chứa rượu cùng là sử dụng đất không đúng chức năng, có thể bị xử phạt.

Còn theo các luật sư, nếu việc đào hầm này không phải để chứa rượu như lời ông Bí thư mà để tìm vàng thì có thể ông này sẽ bị xử lý theo Luật Khoáng sản.

Hôm qua (25/3), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã yêu cầu Bí thư huyện Tây Giang phải giải trình sự việc đào hầm qua núi. Từ đó, địa phương sẽ xử lý sự việc này theo quy định của pháp luật.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Quảng Nam
ông Phan Việt Cường
Qua nắm thông tin ban đầu từ các sở thì ông Liếc đã đào hầm nhưng không hề có giấy phép. Nếu kiểm tra đúng thực tế như ông Bríu Liếc nói là đào hầm để chứa rượu thì sẽ yêu cầu bản thân ông Liếc tự khắc phục bằng việc lấp hầm lại. Nếu ông Liếc không tự khắc phục thì tỉnh sẽ có giải pháp mạnh hơn. (Theo Người lao động)

Trong một diễn biến khác, tờ công an TP.HCM ghi lại lời của một số người dân cạnh nhà ông Bríu Liếc cho hay, họ đều biết ông Liếc làm hầm để chứa rượu. Ông Liếc vốn là người gốc ở xã A Xan - một nơi có truyền thống nấu rượu bằng men lá rừng.

"Thời gian gần đây, gia đình ông muốn khôi phục lại nghề truyền thống, áp dụng với công nghệ hiện đại để làm rượu siêu sạch phục vụ nhu cầu địa phương", nguồn trên dẫn lời người dân.

Một số hình ảnh hầm được đào qua núi mà ông Bí thư cho là để chứa rượu:


Hầm rượu nằm ở núi cạnh nhà của ông Bríu Liếc. Ảnh: Gia đình&Xã hội

Hầm rượu nằm ở núi cạnh nhà của ông Bríu Liếc. Ảnh: Gia đình&Xã hội


Ảnh: Gia đình&Xã hội

Ảnh: Gia đình&Xã hội

Ảnh: Công an TP.HCM
Ảnh: Công an TP.HCM

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại