Bị động kinh, nam thanh niên lột quần áo đi giữa Bến xe Giáp Bát

Minh Ngọc |

Ngày 22/10, tại khu vực Bến xe Giáp Bát xuất hiện một nam thanh niên "không mảnh vải che thân" đi lại trong một thời gian khá lâu. Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo một số người làm nghề xe ôm tại đây, bắt đầu từ lúc 16 giờ, bỗng nhiên xuất hiện nam thanh niên khoảng 30 tuổi, vẻ bề ngoài khỏe mạnh như một người bình thường. Người này đi ra từ một khu vực nhà chờ của bến xe, trong tình trạng không một mảnh vải che thân. 

Theo một số người làm nghề xe ôm tại đây, bắt đầu từ lúc 16 giờ, bỗng nhiên xuất hiện nam thanh niên khoảng 30 tuổi, vẻ bề ngoài khỏe mạnh đi ra từ một khu vực nhà chờ của bến xe, trong tình trạng khỏa thân.

Sau một khoảng thời gian, nam thanh niên này đến trước Trạm cảnh sát hình sự Bến xe phía Nam, ngồi “án binh bất động”.

Hai năm bị giam lỏng ở quán cà phê ôm của thiếu nữ 15 tuổi Hai năm bị giam lỏng ở quán cà phê 'ôm' của thiếu nữ 15 tuổi

Là "hoa khôi" ở quán cà phê, mỗi bàn, Xuyên chỉ ngồi 15 phút để khách ôm nhưng có ngày thiếu nữ kiếm cả triệu đồng tiền "bo".

Theo một cán bộ hình sự thuộc Trạm cảnh sát hình sự Bến xe phía Nam, khi nhận được thông tin trên, các cán bộ của trạm đã mời nam thanh niên này vào trụ sở làm việc.

“Sau một hồi vận động, hỏi han, thì anh ta cho biết mình bị động kinh trong lúc đi vệ sinh. Khi tỉnh lại cứ thế đi thẳng ra đường” – cán bộ này cho hay.

Sau đó các cán bộ của Trạm cảnh sát hình sự Bến xe phía Nam lấy quần áo cho anh ta mặc và nam thanh niên này đã đi ngay sau đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại