Bị can Khánh ám ảnh giấc mơ ôm bát hương tới gặp chị Huyền

Trong giấc mơ ám ảnh anh ta, Đào Quang Khánh cùng mẹ đến gặp nạn nhân để nói lời xin lỗi.

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Giấc mơ ám ảnh

Gia đình Đào Quang Khánh vừa mời luật sư Tạ Anh Tuấn, Trưởng văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên danh (Đoàn Luật sư Hà Nội) bào chữa cho bị can này.

Như vậy bị can Khánh sẽ có hai luật sư bào chữa cho mình là ông Tạ Anh Tuấn và ông Nguyễn Anh Thơm.

Chiều 26/2, luật sư Tuấn cho biết, chiều cùng ngày ông đã vào trại tạm giam để tiếp xúc với thân chủ của mình.

TMV Cát Tường, ném xác, BS. Tường, Đào Quang Khánh, sông Hồng
Bị can Đào Quang Khánh.

Theo lời luật sư Tuấn, Khánh khỏe mạnh, béo, trắng, tinh thần ổn định.

Trao đổi với luật sư của mình, anh ta cho rằng, bản cáo trạng mà VKS vừa tống đạt chưa phản ánh đúng toàn bộ sự thật khách quan.

Khánh trình bầy với luật sư của mình: Sau khi cùng BS.Tường đưa nạn nhân đến cổng Bệnh viện Bưu điện, thấy đông người nên ông Tường chần chừ.

Lúc này Khánh nói với ông bác sỹ: Xác cứng như thế này, không đưa vào bệnh viện được đâu. Sau hồi suy tính, BS.Tường nói: “Hay là đi vứt”.

Khánh tiếp lời ông bác sỹ: “Anh mang ra cầu Vĩnh Tuy mà vứt”.

Sau đó, BS.Tường lái xe chở xác nạn nhân, còn chị Hằng, vợ bác sỹ Tường ngồi sau xe máy của nạn nhân để Khánh chở, bám theo chiếc ô tô.

Đến cầu Vĩnh Tuy, thấy BS. Tường xi nhan, Khánh vượt ngang cửa kính thì ông bác sỹ bảo Khánh vứt xe lại, bảo cả hai lên ô tô đi tiếp, bởi ông ta cảm thấy sợ khi một mình chở theo xác nạn nhân ở ghế sau.

Khánh vứt lại chiếc xe máy của nạn nhân khi chiếc xe còn đang nổ máy rồi cùng chị Hằng lên ô tô.

TMV Cát Tường, ném xác, BS. Tường, Đào Quang Khánh, sông Hồng
Đã hơn 4 tháng sau khi xảy ra sự việc ném xác nạn nhân TMV Cát Tường xuống sông Hồng, gia đình vẫn mòn mỏi tìm kiểm.

Chị Hằng và Khánh ngồi chung ở cạnh ghế lái. Cả ba đi đến cầu Thanh Trì rồi Khánh và BS. Tường ném xác nạn nhân xuống sông Hồng.

Ở trong trại tạm giam, Khánh luôn bị các bạn tù đặt câu hỏi- Liệu anh ta có thực sự vứt xác nạn nhân xuống sông. Dù nhiều lần trả lời “có”, nhưng Khánh cảm thấy khổ tâm bởi những câu hỏi hoài nghi của bạn tù.

Rồi anh ta kể cho luật sư của mình về giấc mơ ám ảnh anh ta. Đó là lần duy nhất mà Khánh mơ thấy nạn nhân.

Trong giấc mơ đó, Khánh cùng mẹ cầm bát hương đến gặp chị Huyền để nói lời xin tha thứ.

Theo cáo trạng của VKS, Khánh bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, theo khoản 2, Điều 246 BLHS và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 BLHS.

Luật sư Tuấn cho rằng, căn cứ buộc tội đối với thân chủ của ông ở cả hai tội đều chưa vững chắc, chứng cứ yếu.

“Cấu thành tội phạm chưa có cơ sở vững chắc về mặt lý luận đối với 2 tội danh mà VKS truy tố bị can Khánh. Về cụ thể, tôi sẽ trình bầy trong phiên xét xử sắp tới”, luật sư Tuấn cho hay.

Người mẹ bất hạnh

Luật sư Nguyễn Anh Thơm thông tin, do suy nghĩ quá nhiều về chuyện đau lòng của đứa con trai mà mẹ của Khánh đã phải nhập viện điều trị bệnh tâm thần vào ngày 4 Tết vừa rồi.

"Hiện bà đã được gia đình xin bệnh viện cho về điều trị ở nhà, hàng ngày đến bệnh viện lấy thuốc.

Trước đây bà không thể nhớ được nhiều chuyện, cả ngày chỉ lảm nhảm những câu thương xót cho đứa con trai của mình. Đến nay, trí nhớ của bà đã ổn định sau thời gian điều trị.

Cha của Khánh giờ phải mang thêm gánh nặng chăm sóc người vợ bệnh tật”, lời ông Thơm.

Biết được tình trạng của mẹ vì mình mà lâm bệnh, hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình, trước mặt luật sư, Khánh cúi đầu im lặng.

Anh ta tỏ ra thương xót cho người mẹ bất hạnh của mình và chuyển lời đến người cha đáng thương: “Bố không cần phải gửi đồ tiếp tế cho con, ở trong này con được quan tâm đầy đủ rồi”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại