Bé trai 13 tuổi “mất tích” bí ẩn khi đi đòi tiền vé số

Lâm Phương |

Xin phép mẹ ra chợ gặp một người đàn ông lạ mặt để đòi tiền nợ vé số nhưng bé trai 13 tuổi “mất tích” bí ẩn 2 tuần chưa về nhà.

Ngày 5/10, anh Phạm Ngọc Tâm và chị Thị Đào (quê Kiên Giang, tạm trú phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) đang hết sức lo lắng vì con trai là bé Phạm Ngọc Nhanh (sinh năm 2002) mất tích hơn hai tuần nay chưa rõ tung tích.

Chị Đào lo lắng cho biết, khoảng 17h chiều 22/9, bé Nhanh nói với chị ra chợ Bình Thành (chợ cách nhà khoảng 1km) gặp người đàn ông để đòi nợ tiền mua vé số.

Đến tối không thấy con về, chị đi tìm và hỏi thăm nhiều người nhưng bặt tăm. Linh tính có chuyện chẳng lành chị gọi chồng là anh Tâm đang làm phụ hồ ở quận 9 về đi tìm con.

Hai vợ chồng cùng người thân trong gia đinh đi tìm nhiều nơi, đến chỗ bé hay lui tới nhưng vẫn không thấy.


Bé Nhanh 13 tuổi mất tích bí ẩn trên đường đi gặp người đàn ông lạ mặt đòi tiền vé số (Ảnh gia đình cung cấp)

Bé Nhanh 13 tuổi "mất tích" bí ẩn trên đường đi gặp người đàn ông lạ mặt đòi tiền vé số (Ảnh gia đình cung cấp)

Chị Đào cho biết, buổi sáng ngày “mất tích” chị có mắng con vì Nhanh tự ý cho người khác mượn tiền.

Cũng theo lời kể của người mẹ này, khi đi gặp người đàn ông để đòi tiền trong người bé Nhanh có khoảng 600 nghìn đồng.

Sợ con bị bắt cóc anh Tâm mang ảnh của bé Nhanh lên cửa khẩu Tây Ninh để hỏi, tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Vợ chồng chị Đào đã lên công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để trình báo sự việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại