Bé gái thông minh thoát khỏi "yêu râu xanh"

Hoàng Ánh |

(Soha.vn) - Nhờ sự nhanh trí, nhiều bé gái đã thoát khỏi bàn tay của "yêu râu xanh".

Sự việc xảy ra vào trưa 18/7/2014. Nhà hàng xóm của ông Nguyễn Văn Phằng (71 tuổi, trú thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R‘lấp, Đắk Nông) làm tiệc thôi nôi có mời ông cùng với anh Lê Quang Nhường (36 tuổi, trú cùng thôn, là bố của cháu Lê Kiều Thu Nhung - 9 tuổi và Lê Thị Thu Thanh - 8 tuổi) đến dự.

Tại tiệc thôi nôi, ông Phằng ngồi chung bàn với anh Nhường. Sau đó do uống đã say, thấy mệt nên ông nói với mọi người trong bàn nhậu là mình về trước nghỉ ngơi. Đi được một đoạn thì trời mưa nên ông ghé vào nhà anh Nhường để trú.

Lúc này, trong nhà Nhung và Thanh cùng với Lê Thị Kiều Nữ (8 tuổi, cháu ruột anh Nhường) đang chơi trong nhà. Nghe tiếng gõ cửa, các cháu nghĩ bố đi tiệc về nên ra mở cửa.

Nơi ông Phằng nằm để 3 cháu nhỏ đấm lưng
Nơi ông Phằng nằm để 3 cháu nhỏ đấm lưng

Sau khi vào nhà, ông Phằng đưa cho 3 cháu bịch bánh phồng tôm mang từ tiệc thôi nôi về. Tiếp đó, ông nói các cháu lại đấm lưng cho mình, lúc đầu 3 bé gái e dè nhưng sau thì cũng đến giúp.

Lúc đấm lưng cho ông Phằng, các cháu được ông này gạ gẫm “đứa nào nằm xuống cùng ông thì ông cho 10.000 đồng”, nhưng không bé nào đồng ý. Lo sợ trước những lời nói của ông ta, cháu Nhung, Thanh, Nữ bỏ chạy và nấp vào góc tủ, gầm bàn học để trốn.

Dục vọng nổi lên, ông Phằng đứng dậy rượt đuổi các cháu. "Chị Thanh là người bị ông ấy bắt được đầu tiên, nhưng ông ấy nói chị cháu gầy, không thích nên chỉ hôn lên má rồi thả ra", cháu Nữ kể lại giây phút bị “yêu râu xanh” rượt đuổi.

Sau đó, ông này chạy sang phòng nơi Nhung và Nữ đang ẩn náu để thực hiện hành vi thú tính. Ông Phằng lôi Nữ đang chui dưới gầm bàn ra, cởi quần cháu rồi sờ soạng. Sau một lúc vùng vẫy trước bàn tay của “yêu râu xanh”, cô bé chạy thoát ra ngoài. Còn Nhung vẫn sợ hãi nép trong góc tủ.

Không thỏa mãn dục vọng với Nữ, ông ta đến chỗ Nhung đang náu và lôi cháu ra sàn nhà thực hiện hành vi dâm ô. Nhung quá sợ hãi van xin nhưng ông này vẫn không tha. Khi đã giữ chặt cháu trong tay, ông Phằng bắt đầu lột quần cháu rồi sờ soạng khắp người.

Trong lúc ôm Nhung, ông Phằng gạ nếu để mình quan hệ thì sẽ cho 50.000 đồng nhưng Nhung không đồng ý và tiếp tục vùng vẫy.

Thấy chị bị hãm hiếp, Nữ và Thanh lao vào đánh ông Phằng để giải cứu chị. Nữ cầm cây chổi liên tục đánh vào lưng khiến ông này kêu đau nhưng vẫn không buông tha cho Nhung.

Trước tình thế đó, Nữ nhanh ý hô to “chú Nhường đã về”. Nghe thế, ông Phằng buông Nhung ra rồi cầm quần chạy thục mạng ra phía sau vườn bỏ trốn.

Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phằng để điều tra làm rõ hành vi dâm ô trẻ em.

Trước đó vào ngày 13/6, TAND tỉnh Hòa Bình đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ninh Văn Quyền (SN 1985, trú tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy) mức án 8 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Nhà anh Bùi Văn Năm (bố nạn nhân) nằm ngay bên cạnh lán thợ của Quyền, hàng xóm xây nhà, tuy không phải là thợ cả nhưng anh Năm cũng tham gia phụ hồ cho đội thợ xây và Quyền cũng thường xuyên sang nhà anh Năm để ngủ nhờ.

Toàn nam giới với nhau nên bữa cơm nào cũng có chút rượu để có khí thế. Cơm no, rượu say, nóng nực nên Quyền thường mò sang nhà anh Năm ngủ.

Khoảng 14h ngày 23/10/2013, như thường lệ sau bữa cơm rượu Quyền lại sang nhà anh Năm ngủ trưa. Trằn trọc mãi không ngủ được, khoảng 15 phút sau thì Quyền thấy trong người khó chịu và buồn nôn nên vội vàng chạy ra góc vườn để “xả”. Lúc này Quyền thấy cháu N. (SN 2001, con của anh Năm) đang nhặt củi khô ở vườn và đã nảy sinh ý đồ xấu xa.

Sau đó, hắn lừa cháu N. lên khu đồi vắng vẻ rồi giở trò đồi bại. Khi bị bạn bố khống chế, dùng tay bóp cổ rồi lột đồ định thực hiện hành vi thú tính bé gái 12 tuổi ra sức van xin. Bất ngờ có tiếng động, cháu N. nhanh trí kêu to: “Có người đấy chú ơi” khiến Quyền hoảng sợ buông tay nghe ngóng và nạn nhân thừa cơ chạy thoát…

Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại