Bé gái 14 tuổi mất tích bí ẩn hơn một năm vẫn chưa tìm thấy

Việt Văn |

(Soha.vn) - Hơn 1 năm nay, gia đình đã cố gắng tìm kiếm đứa con gái mất tích nhưng chưa có tung tích, khiến người cha lâm bệnh nặng.

Chị Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, thời gian gần đây, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có tung tích về cháu Trần Trung Tuyền (sinh ngày 27/1/1999, tên thường gọi là bé Bủm), mất tích từ ngày 23/2/2013. Tức thời điểm cháu mất tích vừa hơn 14 tuổi được gần 1 tháng.

Chị nhớ lại: “Hôm đó, cháu Tuyền nói với gia đình là đi học nhưng đến tối thì không thấy về nhà. Tôi liên hệ với cô giáo lớp Tuyền và nhà trường, nơi cháu học nhưng phía trường xác nhận ngày đó cháu không có đến lớp”.

Mẹ cháu Tuyền lo lắng kể lại sự việc con mình mất tích hơn một năm nay

Mẹ cháu Tuyền lo lắng kể lại sự việc con mình mất tích hơn một năm nay

“Bình thường, Tuyền ở nhà là đứa rất ngoan. Hằng này cháu đi học về rất đúng giờ, cũng không chơi với bạn bè xấu. Nên việc cháu bỏ nhà đi là không thể”, mẹ cháu Tuyền khẳng định.

Sau khi cháu Tuyền mất tích, người cha là anh Trần Thanh Trung (43 tuổi) cũng đã lâm bệnh. Theo chị Hoa, ở nhà Tuyền được bố thương nhất, hằng ngày anh Trung đều đưa cháu đi học. Nhưng hôm xảy ra vụ việc, anh Trung đi làm xa không có ở nhà. Tôi thì đi bán vé số từ sáng sớm.

Lúc cháu mất tích, gia đình không thể liên lạc được nhưng khoảng 2 tháng sau, cháu có gọi điện về nói với anh Trung: “Cha ơi cứu con! Nếu để đến ngày mai  thì con chết mất! Ông Trung hỏi : “Con đang ở đâu? Thì có một người đàn ông giật máy nói rằng: Không có gì đâu rồi cúp máy”. Cũng từ đó, gia đình không liên lạc được với cháu Tuyền nữa.

Bức chân dung cháu Tuyền chụp năm 12 tuổi

Bức chân dung cháu Tuyền chụp năm 12 tuổi

Chị Hoa lo lắng: “Khi hay nó gọi điện về, gia đình mừng lắm vì biết con mình vẫn còn sống. Nhưng chưa nói được nhiều thì có người ở đầu dây bên kia cúp máy. Việc này khiến gia đình vô cùng lo lắng. Sợ có ai bắt cóc cháu”.

Được biết gia đình chị Hoa khó khăn, từ ngày cháu Tuyền mất tích, anh Trung lâm bệnh nặng, không thể lao động. Một mình chị đi bán vé số để lo cho gia đình. Ngoài việc bán vé số dạo, chị còn phụ bán quán cơm ở gần nhà để kiếm thêm tiền lo thuốc men cho chồng.

Bà Thoa - một người thân của gia đình chị Hoa cho biết: “Hoàn cảnh chị Hoa tội nghiệp lắm. Gia đình nghèo khó nhưng các con của chị đều ngoan hiền và chịu học. Một mình nó phải gánh vác mọi chuyện gia đình. Nay có đứa có gái mất tích khiến nó đau buồn lắm. Tôi thấy mà tội”.

Khi được hỏi vì sao chị không đăng tin con mình mất tích lên báo đài, chị Hoa thật thà cho biết, do gia đình nghèo nên sợ tốn tiền, đành thôi.

Hơn một năm nay, kể từ ngày làm đơn trình báo lên Công an phường Linh Tây vụ cháu Tuyền mất tích nhưng chưa thấy cơ quan này trả lời. Sau đó, chị có lên Công an quận Thủ Đức trình báo, gửi tấm hình con gái chị mất tích nhưng đến nay cũng chưa thấy thông tin gì.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại